1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu Vơ

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi PHUONGHALINH, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PHUONGHALINH

    PHUONGHALINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ

    Hôm nay chủ nhật, vẫn thức khuya như vậy vẫn dậy sớm như vậy Sài Gòn buổi sáng thật thú vị nhưng nghĩ đến lũ bạn lại tụ tập ở nơi nào đó giữ Hà Nội hay đang lang thang về ngôi trường Lê Chân thân yêu ,lòng mình lại xen chút tủi thân, ghen tị
    Lòng lại vương chút buồn. Lại mùa hè nữa rồi. Ra trường đã 2 năm , 2 năm rồi mình chưa về lại trường, cũng nhớ trường ,nhớ thầy cô ,nhớ những kỉ niệm xưa nhiều lắm Nhiều khi muốn chạy về trường để thấy trường đã thay đỏi nhiều kể từ ngày ấy mà có nhiều lí do để mình còn do dự chưa muốn thăm lại trường Nhưng mùa hè này mình sẽ vẽ lại nơi ấy ,thăm lại cái hành lang đã chứng kiến bao kỉ niệm của lũ tiểu yêu c4
    Mới gần đây thôi mình giật mình khi biết tin L lấy chồng rồi L tiên phong rồi , L hiền và dễ thương lắm .Hạnh phúc nha bạn Mình đã thật buồn vì mình ko thể thực hiện được lời hứa trong những trang lưu bút , ngày cưới của các bạn mình ko về được ,buồn lắm
    L lấy chồng mình chợt giật mình, bọn mình lớn thật rồi ! Ra trường mới 2 năm thôi mà .Thời gian nhanh quá .Chồng Mất Dạy ơi! tự nhiên chồng nói với vợ câu nói ấy làm vợ thảng thốt .thấy buồn
    Tết rồi về gặp mọi người vui quá Bao kỉ niệm. Nhưng hè này về chắc buồn hơn vì chẳng gặp được hết mọi người Mình về 2 tuần thôi rồi còn vào đi mùa hè xanh nữa, hè năm nay còn về vì có việc chứ sang năm hết tiếp sức mùa thi rồi mùa hè xanh cuốn mình đi chẳng còn thời gian nữa Vậy lại chỉ còn Tết thôi
    Sài Gòn giờ đã đông vui lắm rồi và phòng mình hôm nay chỉ có mình thôi T đi xuống chỗ người yêu ,chị P đi Bình Dương .Mình thích ở nhà một mình như thế này Thú vị lắm Sài Gòn nói mình quá nội tâm Nhưng mình thích tạo nên sự khác biệt
    Hơn 9 giờ rồi, hôm nay ko đi dạy mình phải làm xong tiểu luận thôi sang tuần phải nộp bài rồi . 3 tuần nữa mình về ,[rồi lại đi , mình ko muốn đếm thời gian nữa

Chia sẻ trang này