1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ ...

    Anh và em ...

    Quen em chưa đủ lâu để anh dám nói rằng mọi cảm giác là thật, xa em cũng chưa đủ lâu để anh nói rằng anh nhớ, nhưng anh vẫn nhắn cho em, anh nhớ em nhiều. Anh biết có lúc anh tự dối chính mình, anh đâu có nhớ em quá nhiều, chỉ là cảm giác, chỉ là anh muốn nhắn nhủ cho em điều gì đó, chỉ là anh muốn em nghĩ đến anh, 1 chút thôi dù có thể em sẽ lại nghĩ qua đi bởi điều khác ...

    Anh khác nhiều rồi với những năm trước, nhưng anh biết anh khác nhiều hơn khi gặp em. Anh ko còn theo những giá trị mà mình đã theo, anh ko quá vẩn vơ, anh thực tế hơn và anh thích một ai đó nhanh hơn ... có lẽ đó là em và do em. Có lẽ là một chút duyên nào đó đưa anh đến gặp em, khi mà cả 2 đều làm những việc ko muốn làm thường ngày, để mà tự nhiên gặp, tự nhiên nhìn, tự nhiên nghĩ ...

    Đã có lúc anh nghĩ là anh phải yêu em nhiều lắm rồi ấy chứ, nhưng anh biết mình đủ để hiểu thế nào là những cảm giác ban đầu, anh thích em vì bề ngoài phải ko, đúng vậy đấy, em dễ thương mà, thời gian đầu anh đi chơi với em, chỉ vì em quá dễ thương như vậy. Nhưng mà anh hiểu là anh sai rồi, em đừng giận nhé, em xứng đáng nhận được nhiều hơn là tình cảm bề ngoài đó.

    Em giản đơn, em dịu dàng, em tình cảm, em và một chút đáng mến, rất trẻ con mà cũng rất già dặn, là "rất" đấy chứ ko fải "một chút" đâu, hì. Anh vẫn luôn là một người đơn giản, nhưng có lẽ anh chẳng thể nghĩ những điều giản đơn, với em anh định bắt đầu, một điều gì đó sâu sắc hơn, cũng là lúc anh biết em có người yêu ...



    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 01/12/2008
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự ko còn biết nghĩ được điều gì rõ ràng hơn, anh vừa muốn nghĩ muốn hiều về điều đó, vừa lại ko ... Thật sự anh ko biết phải làm gì, phải nghĩ những gì. Anh tự an ủi mình cho những lúc em nói chuyện đt thật khẽ mà anh biết ai gọi và ở cạnh bên em cũng ko thể nghe thấy, có lẽ anh tự cho rằng mình ko phải một người bạn bình thường, hì, một chút nào đó đặc biệt để em làm như vậy, anh ...
    Tại sao lại là anh vậy em, anh biết có những người khác nữa, nhưng tại sao em dành cho anh thời gian, tại sao em lại để cho anh hi vọng, phải vì em là người ko tốt? phải vì chuyện tc với em là thật sự dễ dàng, dễ nghĩ ...
    Nhiều lúc anh nghĩ, anh muốn nói anh yêu em ... chỉ là nói ở trong đầu cho mình anh nghe thôi, cũng thật khó. Nhiều lúc anh nghĩ anh sẽ quên em, là những lúc anh tự dối mình, anh thích em vì những điều đơn giản thôi, đơn giản vì em xinh mà, để rồi thích một người khác, cũng xinh như thế, cũng gặp gỡ, cũng đi chơi, cũng những tâm sự, nhưng khác lắm em à, anh chưa từng thích một ai như em, chưa từng có cảm giác với ai như em ... chưa từng mọi điều ...
    Anh biết nhiều hơn là em nghĩ những gì anh biết về em, anh muốn hiểu em hơn nên anh tò mò một cách xấu tính vậy sao. Nhiều lúc anh muốn giữ khoảng cách với em, vì anh biết, vì anh đã từng ở địa vị của người ấy, có 1 người thứ 3 đến thật sự mang đến nhiều điều ko mong muốn ... nhưng em à, nhiều lúc anh lại muốn gần em, thật gần như buổi sáng nay. Rộng lớn nhưng lại thật gần, anh ôm em cho cảm giác của một người đến sau. Tại sao em lại ko đẩy anh ra ... tại sao ...
    Anh có lẽ ko quá cao thượng đâu, anh biết anh ích kỉ mà, nhưng anh hiểu là anh sẽ khác đấy em à. Có lẽ đã đến lúc anh biết chờ đợi, đến lúc anh biết yêu theo một hướng, anh sẽ vẫn giữ khoảng cách với em, nhưng mong em đừng quá xa em nhé, anh sẽ ko chạy theo em, cũng ko chờ em ở phía trước, anh sẽ bước cùng em, nhưng nhẹ nhàng hơn, để em đủ nghe thấy, để em đủ nhìn thấy, để em vẫn cười với anh như bây giờ em nhé, để đủ thôi, mọi thứ đừng quá nhiều ...
    ... như là lúc này đây, anh nhớ em rất nhiều.
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    giá như cuộc đời này chỉ có anh và em (không có kẻ thứ 3 kia)
  4. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bít ai là anh và em ? Và ai là kẻ thứ 3?
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ là mình chỉ dám tâm sự 1 mình ^^
    kẻ thứ 3 ... là mình, kẻ đáng ghét thứ 3. Giá như trước đây mình ko quá ghét người thứ 3, để giờ mình có thể ghét mình nhiều hơn, dứt khoát hơn ..
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    ...
    Ko biết tại sao anh lại chọn tháng 12 nữa, có lẽ vừa là ngày đầu tiên của một tháng, vừa là cuối của 1 năm, khoảng thời gian đủ chòng chành để mỗi người có một đôi chút riêng tư. Tìm ở đâu đó một bài thơ, tìm lại đc em trong đó, tìm được niềm vui, đi kèm nỗi buồn ...
    Mọi thứ đều chưa đủ, chưa đủ cho một điều gì đó bắt đầu. Chỉ đủ cho anh nói nhớ em.
    Anh nhớ những ngày thức cùng em đến sáng, dù để tâm sự hay chỉ là những điều vu vơ quanh em và quanh anh. Thời gian chưa bao giờ có "ý nghĩa" với em và anh, em nhỉ. hì, chẳng có ai ngồi với nhau mà quên cả thời gian như anh và em. Anh cười thấy mỗi lúc ngồi ăn ốc với em mất cả 4 tiếng, ngồi nghe nhau kể chuyện, hay ngồi cùng em 1 chốc chốc thôi mà đã là vài giờ trôi qua, quá khuya quá muộn cho một vài đôi chút phiêu lưu.
    Là anh và em đang fiêu lưu sao ...
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây anh vẫn thường nói anh đang chạy trốn, có thể vì một điều gì đó xa xa và mơ hồ, nhưng anh biết điều rõ ràng là anh đang chạy trốn em, anh trốn em ngay cả khi ở bên em. Anh bỏ em ở lại với một anh khác, một anh vô cảm và không thể yêu em. Còn phần thật sự trong anh chỉ đứng từ đằng sau, anh thật sự muốn ôm em thật chặt trong ngày quá rộng ...
    Em cũng có những điều miên man, em cũng đủ nhiều nỗi buồn, anh biết điều đó. Anh biết có những lúc em đi lang thang một mình đâu đó, trên những con đường quen em vẫn thích. hì, lang thang ... chẳng biết vì quá giống nhau nên em và anh gần nhau hiểu nhau đến vậy ...
    Anh nhớ những cơn mưa cuối thu, nhớ cơn mưa rào bất chợt mà em ko muốn trở về nhà. Anh nhớ phút lang thang cùng em trên những con đường mưa, lạnh buốt và buồn, mỗi người một nửa cuộc đời riêng, mỗi người một suy nghĩ riêng ... cứ đi như vậy, cứ fiêu du như là cơn mưa vậy thôi ...
    Làm anh nhớ lại một bài thơ nhỏ anh vẫn thích
    Có phải hạnh phúc không, khi chúng mình gặp nhau
    Vào cái mùa đầy mưa và gió bão
    Nhỡ ướt nụ cười có hong khô được nữa
    Nhỡ mưa tạt vào lời anh nói yêu em ...
    Có phải hạnh phúc ko em
    Có phải nỗi nhớ ko em
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi
    ... mỗi người
    một nửa cuộc đời.
    Ngày sống vội rồi, để đêm chậm lại cho những điều sâu sắc hơn ... Anh lại vẫn ngồi nghe nhạc, anh vẫn thức đêm, anh vẫn làm những điều thật chậm, nghĩ những điều thật chậm, cho ngày mùa lạnh ko qua quá nhanh, cho niềm vui ko đi quá vội. Anh vội vàng rồi ..
    ...
    Em cũng có những điều miên man, em cũng có những suy nghĩ lang thang, em cũng có những tình cảm ... nhưng chưa từng gặp anh ở một nơi nào đó.
    Anh chông chênh trên những con đường, em vu vơ cùng gió ... Ngày mùa đông nhiều gió lạnh, nhiều nỗi nhớ em ko đi qua anh ...
    Anh và em ...
    lang thang, lang thang ...
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn luôn là điều gì đó đặc biệt đối với em ...
    Một điều gì đó mà anh cũng chẳng thể nghĩ thật rõ. Là một điều đơn giản đến đặc biệt. Em bước vào anh thật chậm. Em nhiều mối quan hệ, nhiều người thích em, có lẽ vì em có sức hút thật lạ. Nhưng em à, nếu được em hãy dành quan tâm sâu sắc hơn với những người đặc biệt với em em nhé, vì có cả anh mà, hì, dù chỉ một chút thôi ...
    Anh sẽ vẫn nhắn những dòng tin cho em vào ban đêm, để em đọc mỗi sáng, nhưng em đừng trả lời em nhé, tin nhắn vào ban đêm, đừng trả lời vào ban ngày, khi mọi điều quá rõ ràng, khi ánh nắng chiếu tới ... sẽ làm nhạt nhòa đi nhiều điều, nhạt nhòa đi nỗi nhớ anh dành cho em.
    Có lẽ chỉ có ban đêm anh mới nói chuyện với em những điều như vậy. Anh thường không thích bóng tối, nhưng anh thích đêm, để anh gần em hơn, theo một cách nào đó ...
    Và anh hiểu, đêm cũng làm em gần anh hơn ..
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bây h thick làm ng thứ 3...

Chia sẻ trang này