1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hok độc thoại cũng hok linh tinh thoại.
    Là viết thư hok người nhận ...
    Là vu vơ thôi ... ^^
    [/quote]
    Mình viết cho bạn cũng là cho mình đấy thôi bạn ạ
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày dài chẳng làm gì, cũng chẳng loanh quanh, may quá thế mà cũng hết ngày, chứ ko chả còn biết cảm giác này sẽ đi đến đâu. Cưới anh T cũng chẳng về, ở nhà giờ chắc vui lắm, mìn cũng chả thích vui, chỉ là muốn về chúc mừng tí, hì, lâu rồi chẳng hiểu sao quen cái cảm giác đánh đổi nhiều thứ thế, trước đây cứ thấy tiếc tiếc, đã ko làm cái này thì fải nhận đc cái khác, vậy mà giờ lại bình lặng thế này, ngày dài mà cũng lắm lúc trôi qua cứ vèo vèo ... Lại nhớ lại lời bé L nói, phải chăng anh đã đặt cược sai ...
    Đôi khi cũng biết vị trí anh chưa đến đâu, nhưng mà cũng cứ thấy bùn bùn 1 chút, nhiều lúc gần đây chẳng được lúc nào trọn vẹn. Hẹn với em thì luôn mắc giờ phải về có việc bận chút. Nhiều lúc nghĩ lại, anh đi với em mà cũng chẳng bao giờ hẹn đc trước, thế nên chắc chẳng khi nào mà nghĩ ra em đang đi có việc gì đó lại nhớ hẹn và muốn về đi cùng anh ... Chẳng có lúc nào ng khác hẹn em mà em có thể nói chiều hay tối nay em bận đi với anh r, hì ... Làm anh lại nhớ ngày đầu năm, hì, chắc em chẳng nhớ, ngày đầu năm ngắn ngủi ^^ ... Chẳng hiểu sao anh hẹn em khó vậy mà em vẫn còn vướng nhiều những cuộc hẹn khác. Vì anh khác .. hay vì anh chưa thật quan trọng với em ...
    Nhiều lúc cứ bảo muốn đi bên cạnh em, chẳng muốn đợi em ở đằng trước, nhưng giờ cứ thấy như đang chạy theo em ở đằng sau. Anh có thể bỏ đi nhiều điều khác, nhưng anh ko thể gạt qua chính anh. Ko phải anh tự đặt mình quá cao, mà cứ như vậy chỉ là anh chấp nhận chạy đua chiều em, chứ chẳng phải anh đang yêu em .. Có lẽ anh sẽ sống thật hơn, đứng thẳng một chút để nhìn em rõ hơn, và yêu em cũng thoải mái hơn ...
    ............
    Chiều đọc blog cún con thấy cún chia tay rồi, mới hnào còn bảo cảm giác giống như với anh lắm ... sao gần đây anh thấy mọi thứ cứ qua nhanh như vậy, yêu là nhanh như vậy ah em. Sao thấy mọi thứ mông lung quá, chẳng còn đẹp như ngày trước anh và em yêu nhau, chẳng bao giờ có những toan tính như thế này, cũng chẳng nhanh thế này ... Nhiều người cứ bảo chẳng bao giờ có chuyện "em gái" sau khi chia tay, nhưng kệ thôi, vì họ đâu có hiểu. Anh mệt quá em ah, giá mà đc ngồi gần bên em như xưa, chỉ là ngồi gần thôi, em cũng trẻ con chẳng biết cách hỏi thăm anh, nhưng mà cứ mang cho anh những yên bình ...
    Mong đứa em ngoan như em rồi sẽ bình yên và hp ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "Anh lại sợ rồi, anh đừng yêu theo cách mình muốn mà hãy nghe theo trái tim mình nhé. Anh yêu chị ấy nhiều đến vậy thì có gì là ko xứng .."
    nhiều đến vây
    nhiều đến vậy ...
    ...
    Cứ mông lung làm sao, cứ nghĩ mãi về câu bé L nói, hì, kệ anh cứ viết cả lên, mong cũng có chút niềm tin vững vàng hơn, mong là anh đúng, và là thật sao ...
    Hứa với em là đi ngủ, nằm mãi chẳng đc lại bật máy lên, ngồi viết vu vơ, anh nhắn tin với người khác đấy em ah, hihi, sao anh thấy mệt mỏi lại ko thể chia sẻ cùng em, vì anh ghét em lắm, ghét em cứ chen cả vào trong những tin nhắn của anh với người khác .. Mỗi lần anh muốn nói yêu em mà anh biết chưa đến lúc anh lại vào đây. Hì, anh yêu em nhiều lắm đấy em có biết đc ko ...
    Em đang ốm mà cũng cứ thức khuya, anh đang nghĩ đến em thì em nhắn, giận em lắm nhưng cứ thấy vui vui. Chỉ có đêm là nhớ đến anh thôi. Em ah, em mau khỏe đc ko, để cho anh đc gặp em, anh nhớ em nhiều lắm ...

    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 12/01/2009
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều rồi sẽ ổn, rồi thời gian cũng sẽ trả lời, hì ..
    Thời gian ah, đừng quá dài nhé ...
    Em ah, đừng quá xa nhé ...
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi, em bảo thật đấy. Đi và đừng ngoái lại đằng sau và nhìn em làm gì. Em không khóc đâu, nước mắt cũng chẳng còn mà khóc nữa rồi.
    Cứ đi đi, em bảo thật đấy, đừng ngoảnh lại anh nhé. Em biết là con trai nhưng trái tim anh cũng yếu mềm như ai thôi. Anh có cả tương lai phía trước và rất nhiều người con gái bên cạnh đâu phải chỉ riêng em. Em, một hạt cát giữa cả đại dương mênh mông, khi thuỷ triều lên sẽ chẳng còn giấu tích.
    Cứ đi đi, khi con người chỉ nhớ được khoảng thời gian hữu hạn, thì anh sẽ rất mau quên em thôi. Một ngọn gió lướt qua đời anh có là gì khi anh có cả những dải gió ngàn bất tận.
    Cứ đi đi, vì đến giờ phút này em đã chẳng trông chờ vào niềm tin nữa.
    Nó mất rồi nên anh đừng quay lại vì mình sẽ chẳng là gì của nhau.
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng, có những điều chưa thể nói cùng em, anh lại ngồi viết ở đây. Đôi khi anh cứ nói em giữ khoảng cách với anh, nhưng sao anh lại cứ mong em thật gần. Vậy là em giữ khoảng cách thật sao, hihi, sao em ko để mọi chuyện tự nhiên. Hì đúng là mỗi người cũng nên có những bí mật nho nhỏ, nhưng những ý niệm mà ko thể chia sẻ cùng nhau, cũng thật buồn ...
    Đúng là anh quá câu nệ thôi. Anh cứ tự coi em như một người đặc biệt để mà đối xử thật đặc biệt. Vậy mà anh lại ko thể coi em như một người bạn. Có lẽ là anh sẽ ko nói yêu em nữa. Anh chỉ đơn giản nhớ em thôi, nhớ em cho những ngày dài ko gặp em.
    Hì, gần đây anh lại sợ những điều lạ em ah, đúng là cái gì lạ luôn muốn khám phá, tìm hiểu, em và anh cũng vậy. Lạ ít, sống đơn giản thì tìm hiểu nhanh, qua thật nhanh, nhưng lạ nhiều, sống phức tạp, giữ cho mình quá nhiều điều như em .. và cả như anh, hì, có lẽ ko thể nhanh, và cũng ko thể bao giờ hết đc những điều lạ ấy, có chăng chỉ là vơi đi mà thôi, hìhì, những con người phức tạp vậy đấy.
    Em cũng lạ lắm, trước anh luôn cho là như vậy, muốn khám phá em, muốn hiểu mọi điều, nhưng giờ có lẽ là cái mong muốn ấy với anh ko bắt buộc phải thực hiện nữa em ah, vì anh cũng muốn giữ những điều lạ của em bên mình, cho em như thật xa anh mà cũng ở thật gần. Anh cũng sẽ như vậy với em, em nhé. Đừng hiểu anh quá nhiều để cho những ấm nóng sẽ vơi đi nhưng ko nguội lạnh ... hì, anh mong là thế ..
    Hihi, bỏ qua mọi điều mệt mỏi đi, anh lại thấy vui lắm, vì có em, giờ cũng chẳng dám nghĩ lại mọi điều sẽ thế nào nếu ko có em làm bạn, chắc là sẽ khác lắm, khác nhiều lắm, hìhì, những điều tình cờ, anh chưa bao giờ thích, anh thích những gì chắc chắn và đc chuẩn bị sẵn sàng, chỉ với riêng em, là điều tình cờ duy nhất mà anh đợi ...
    Anh sẽ nhớ em nhiều hơn cho ngày mới sang rồi đó em ah ...
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi về đc đến nhà mà mọi thứ cứ vật vờ ở đâu. Đôi lúc cứ nghĩ muốn sống cho thật khác, nghĩ em cũng chẳng thể hiểu đc nhiều điều. Đâm ra lại cứ lung tung.
    Nhiều lúc cứ muốn sống bừa phứa đi mà chẳng được. Mọi điều cứ ồn ào cũng chẳng thể bịt tai mãi. Cứ bảo sống thế nào thì sau vẫn thế, tính cách con người chẳng thay đổi, vậy mà nhìn lại gđ cứ nhiều đổi thay nho nhỏ rồi cũng lớn dần thôi. Cả bố lẫn mẹ, cứ đi tối ngày, cứ bữa nọ bữa kia đến khuya mới về. Tối khuya với sáng sớm còn nhắn tin cho ai chẳng biết, cứ như là anh nhắn cho em, hì, chán thật. Có người bác bảo đến mỗi 10 năm thì cs mới lại bắt đầu, đúng là cứ khi mọi điều vào tay mình thay đổi lúc nào cũng chẳng hay, chẳng thể ko theo guồng quay của xã hội. Ngày tết trước ai mang đồ biếu đến bảo mang về, giờ thì cứ nhận thôi, mà ko nhận cũng khó.. Mình cứ mong sống chỉ ổn định mãi liệu sau này có lo đc cho vợ con, giá mà ngày tết ai cũng như ai. Giờ ở cq tết có người thưởng cả vài trăm triệu, có người thưởng 1 triệu đã là nhiều, vậy mà cũng fải chi tiêu cùng một giá như nhau, kể cũng buồn. Tiền nong sao lắm lúc mệt đầu thế. Mìn cũng chả fải lo lắm, nhưng lại nghĩ lại thấy buồn thôi.
    ....
    Về nhà cứ kéo bé L đi chơi, chẳng fải giận em mà làm thế, cũng chẳng fải giận anh, chẳng là gì, cũng chẳng tìm niềm vui, cứ vu vơ thế nào ấy, chẳng thấy vui hơn. Nhiều lúc đi cứ mong nghĩ thật khác đi, giá mà anh có thể có tc với bé L nhiều hơn. Hì, với em mọi điều cứ lạ thật đấy. Giờ đến cả L nó cũng hỏi anh chị giận nhau ah, anh cũng chẳng biết nói làm sao, hì, chẳng giận nhau, cũng chẳng yêu, cũng chẳng có chuyện gì ... Tự coi là cảm giác chạy trốn mà lại cứ nghĩ vu vơ. Có lẽ sẽ nghĩ về em ít đi, hì.
    Tối qua anh lại giật mình em ah, tắt hết các cửa sổ chuẩn bị tắt máy thì giật mình nhìn ảnh em trên desktop, lúc nào cũng nói ngồi xem ảnh em cũng chỉ toàn xem vu vơ, hì, thế mà cũng có lúc nhìn cái quen thuộc như cái nền màn hình của mình cũng mất thời gian lâu đến thế. Cứ thấy em cười hay hay, là lạ ... cứ thấy vài giây trôi qua dài dài ..
    ....
    Về nhà rồi anh mới dám quyết định vài điều, anh lại nhận lại nhiều việc, lại làm việc để khỏi nghĩ nhiều những điều vẩn vơ, lại rong chơi mong là được cùng em lang thang như thế, như những ngày đầu tiên ... Chẳng quá nhiều điều để nghĩ ..
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tối anh uống r em ah, hì cũng chẳng nhiều lắm đâu, em biết anh uống đc mà, chỉ có em là anh hok thích thôi. Anh đi cùng bé L, hì, nhiều những câu chuyện, cứ làm sao, hihi, cứ ăn nói bốp chát, tán tỉnh thì bừa phứa, hì, nhiều điều cũng lạ thật đấy, giả thì lại mạnh mồm, thật thì chẳng dám nói thành lời, em nó bảo anh chẳng giống mấy người tán tỉnh nó, mà càng ngày càng giống anh giai nhiều chuyện, hihi ... Lạ ... Hì, anh lại kể về em đấy em có biết ko, như một điều cũ cũ đẹp đẹp lắm .... ^^
    Hihi, cũ cũ, nghe cứ như thật lâu lắm rồi, vậy mà cảm giác cứ như là thật lâu. Những điều đó giờ cứ xa xa. Tối ngồi nt với em, tự nhiên thấy vui là lạ .. Lại thấy em gọi anh ơi ... em muốn đi .., hì, anh vẫn thích anh ah mà, sao anh lắm chiện thế nhỉ, hihi. Anh cũng chẳng muốn đi, nghe thằng bạn giới thiệu với ny nó là anh chuyên gia đi, cứ rủ đi xa là bỏ cả việc đi, hihi. Vậy mà anh thật sự chẳng muốn đi lắm, muốn nghĩ đến lúc gần em và gần những nhẹ nhàng bên em .. ^^
    À tối nay anh còn đc nhận quà sn cơ, anh nhớ đến cí đứa bảo làm quà cho anh mà chẳng thấy đâu, cạ quà năm mới may mắn nữa, hihi, sắp sang năm tuổi của anh rồi đó, có lẽ anh sẽ ít đi hơn, có lẽ anh sẽ chẳng còn quá xa em để ngồi viết vu vơ thế này, nhớ về em những lúc có thể, hihì .. những lúc mà em hỏi anh đang làm gì đấy em ah ...
    Anh đang nhớ em và viết cho em ... :)
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko nghĩ về em quá nhiều làm anh cũng quên cảm giác ko đáng có, để mà anh lại vui hơn mỗi lúc nghĩ đến em ... và nhớ em nhiều hơn :P
    Mong em mau khỏe, cái chính là để mong gặp em thì nhiều hơn, hihi. Ngủ ngoan em nhé, đồ đáng ghét này ...
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hqua có đứa trốn anh mà thức đêm vào mạng, hứa thế mà cũng hứa, ghét lắm ...
    Hnay lạnh hơn mà nắng lại lên, thấy hay hay, ấm ấm lạnh lạnh, cảm giác như là em khỏe lên nhìu, hì hì, mong em khỏe hơn mỗi ngày, nhớ khỏe sớm nha em ..

Chia sẻ trang này