1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa mở ra xem lại mí tin nhắn ngộ ngộ em gửi choa anh, thấy thic thic ... ngày nhẹ nhàng cho anh ... va bình yên cho em .. hihi. Chiều anh cũng xem ý, ngồi cười 1 mình như bị làm sao ^^. Mấy ngày rồi cũng về, chưa gần bên em nhưng chẳng còn quá xa, hì, cảm giác ở xa em cứ chẳng thấy yên tâm, mặc dù em ốm có lo đc gì đâu ^^ ...
    Lâu lâu rồi mới nghĩ ra mình vẫn còn thích chụp ảnh :P, mang máy về nhà như thói quen mà ko cả di chuyển đi chỗ khác, cứ để 1 góc rồi lại mang đi, hì, cứ thật bùn cười, đi với em giờ thành thói quen rồi hay sao ý. Về mấy ngày, nhiều điều cũng khác hơn, hì, đúng là trước cứ muốn biết em đang làm gì, em đi cùng anh nào ko, hihi, giờ cũng chẳng bít tại sao, hì, em mà có biết thì đừng nghĩ anh thờ ơ na, em có nhiều mối quan hệ mà, cứ mong em được vui hơn thôi, để mà thỉnh thoảng nghĩ về em xem em đang làm gì cũng thật hay, để mà đêm lại được nghe em kể về một ngày của em ... hì. Mai lại đi cùng em rùi ế, mong em khỏe hơn nhìu nhìu nha, nói khẽ thế em có nghe thấy ko ^^ ...
    nhớ em cuối mỗi ngày, một chút chút thôi em nhé, hihi ^^ ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui, tự nhiên thấy đêm vui, tự nhiên là một ngày vui, hì hì, chạ kể với em đâu ^^
    Vui vu vơ thôi ...
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    sorry myself.thực sự là phải sorry myself.vì đôi khi ko phải những gì mình muốn thì cũng làm đc đâu,hành động và ý chí đôi khi lại hoàn toàn ngược nhau.
    sorry myself
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh ốm rồi, béo ngố ah, sụt sịt cạ tối, khó chịu quá, ngồi nghịch .. em cũng hem xong >.<
    Mệt cũng vu vơ tí ^^ ...
    Nhớ em quá, cạ ngày gần nhau xong cũng chả hết nhớ ngay ^^ :P ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hì, ngồi viết cho em vài điều, cho cả ngày mới sang nữa. Định nói với em nhiều nhiều, mà ko còn thấy nhiều quan tâm của em nữa. Em cứ như chỉ đơn giản là nghe mà thôi. Hì, em đâu có muốn nghe để hiểu anh thật nhiều chứ. CS có quá nhiều điều khó hiểu, nhưng cũng chẳng ít những điều giản đơn. Em cứ mải miết tìm ở đâu đó, để rồi lại quên đi những gì ngay gần mình.
    Nói cho em chắc em chẳng thể hiểu, vì em ko thật sự lắng nghe mà, và chắc em cũng cố tình ko hiểu thôi. Đúng là đôi khi em cứ như đám mây nhỏ, ngọn gió nào thổi cũng trôi, em để nhiều điều tác động vào mình quá, em để quan tâm của em chia nhỏ quá ...
    Hì, em vẫn vậy, anh biết mà, em ko mở lòng với quá nhiều người, vậy em có nhiều mối quan hệ để thật sự làm gì vậy em. Phải chi em sống đơn giản hơn, bỏ đi nhiều điều ko quá quan trọng với em. Em vẫn vậy mà hì hì ... Đôi khi anh cứ muốn gần em, mang ấm áp cho em, nhưng anh lại ko thể biết đi vào bên trong em như thế nào, anh biết đấy nhưng, hì hì. Sao em ko tin vào số phận nhỉ, em ko thử đặt niềm tin vào anh, anh biết em đã mở lòng với anh rồi đấy chứ, nếu ko em đã ko nói những điều như thế.
    Hì, lòng tin, đúng thật ko được đặt đúng chỗ, sẽ là nhiều những điều thật khó khăn. Anh cũng chẳng dám chắc anh có xứng đáng với niềm tin của em ko, nhưng nếu có thể có cơ hội, anh cũng tin là mình sẽ ko để nhiều điều qua đi quá nhanh em ah, hì ... Nhiều lúc nói thật nhiều, chỉ nói ko thôi mà cũng hiểu em ít nhiều điều ^^, nhiều lúc cứ muốn nói yêu em, hì, anh biết là chưa đến lúc đâu mà ^^
    Nhiều khi cứ hỏi em nếu cứ cho đi mà người ta ko nhận thì có tiếp tục cố gắng ko, hì, cứ điều gì nói với em đều suy ra từ anh, từ cái vốn sống ít ỏi của anh, hì, anh sẽ vẫn yêu em đấy em ah, chẳng có lí do có đc ko em, hì ^^
    Anh biết khi có người nói em quá nhiều, em sẽ ko làm như vậy. Khi có người đặt niềm tin vào em quá nhiều, em lại ngại và đôi lúc em cũng ko muốn người khác và cả anh thất vọng, em khó thay đổi mà phải ko em, hì. Cũng từng có lúc anh nghĩ sẽ làm em thay đổi vì anh, và giờ thì anh còn muốn điều đó nhiều hơn, hì, giá mà anh có cơ hội .. để gần em hơn, và nhận niềm tin ở em .. Anh muốn em sống tốt hơn một chút thôi vì anh, một anh sâu sắc cho em, hì ... và em sống tốt ko fải cho anh, mà một ng khác anh cũng thấy vui mà. Em nói đúng mỗi người một cách sống mà, và cũng mỗi người một cách yêu nữa ...
    Hihi, anh đang làm cí vòng nì choa em, nhưng mà anh đau tay quá, anh hỏng cái kìm ùi, vặn bằng tay nì, chảy cả máu tay (kể khổ tí :P) và ... anh cũng sẽ ko tặng em ngày mai đâu, hì. Sẽ có một lúc nào đó em đọc được những điều này, một lúc nào đó thật đặc biệt, em sẽ hiểu và anh sẽ tặng nó cho em. Nó xấu và ko hoàn thiện như chính anh, em đừng cầu toàn cho 2 điều nho nhỏ đó em nhé, hì hì ... ^^

  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa em thức đêm, và có anh thức cùng, hì, anh chẳng đợi em đâu, là anh đang ngồi nói cùng em đó, nhìn em vui, nhìn em buồn. Mọi điều ... chỉ cần biết anh ở gần và được nghe em thật gần ... Hì, em thấy vui hơn rồi phải ko. Em cũng từng nói, rồi sang sáng ngày mai em sẽ quên hết thôi, sẽ trở lại bình thường, nhưng đừng như vậy em nhé, như vậy em sẽ quên đi nhiều điều, quên đi những lúc nói chuyện cùng anh thật nhiều, quên là anh dành tình cảm cho em thật nhiều ...
    Biết em đến nhà nấu cơm cho anh anh vui lắm, hqua lại ko ngủ đc đấy em có biết ko, ngồi viết vài điều cho em ... Anh vui lắm em ah, hì, mong em sớm khỏe em nhé ...
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người thật sự dài được bao nhiêu, mới đó đã hơn 20 năm trôi qua, còn lưu lại được những điều gì, Đôi lúc đi trên đoạn đường chẳng dài, hay nằm trong phòng chẳng quá rộng cũng cứ nghĩ miên man, mỗi ngày cuộc sống cứ kéo con người ta đi, để mà nhiều khi chạy theo nhiều những dài rộng ... Kỉ niệm, cứ như một cột mốc để mình đi qua, để rồi nhìn lại thấy mình vẫn chỉ là mình của vài năm trước ...
    Mỗi ngày thức dậy cảm nhận được hơi thở của cuộc sống quanh mình, vẫn cảm thấy hừng hực những đam mê những khát vọng. Nhưng ngày tháng đã dần ngắn lại, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gần hơn cho một sự chia ly ... Vẫn là mình đó thôi, nhưng thời gian lại trôi qua quá vội, ước mơ dài còn ở phía trước, mà thời gian thì đã ở phía sau mất rồi ...
    Có một lần thôi, mình từng nói với ai đó, thời gian chẳng chờ đợi một ai, nhưng thời gian sẽ dành món quà quý giá đặc biệt lắm cho những ai biết chờ đợi .. Vậy mình có biết chờ đợi ko .. Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao, liệu mình còn có thể sống đến ngày mai để mà đam mê, để mà khát vọng, để mà gửi đi những yêu thương chưa tới ...
    ....
    Mỗi người chúng ta đúng là một người lữ hành trên con đường rất dài của cuộc đời mình, là con đường một chiều, chỉ có thể nhìn lại chứ ko thể quay lại. Ko được làm lại nhiều điều đâu, nếu có thể hãy tiếp tục đi và yêu chính con đường mình đã đi. Đôi khi có những bề bộn chắn lối, đôi khi gập ghềnh, cũng có lúc vấp ngã và cũng có những vườn hoa, để mà dừng lại ở mỗi khúc quanh, ở mỗi ngã rẽ, để mà cảm nhận những điều cả tươi đẹp lẫn khó khăn, để mà lại đi tiếp với hành trang là những điều mới mẻ hơn và cả những điều cũ mà ta gọi là kỉ niệm ...
    Thân phận con người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Cái đích cuối cùng rồi cũng sẽ đến, bất chấp chúng ta có trì hoãn đến đâu. Chi bằng cứ nhìn xa hơn về phía trước, cho những điều tốt đẹp đang chờ, để mà tiếp bước.
    ...
    Cứ yêu nhé, con đường mà mình đi, yêu nhé, từng bông hoa ngọn cỏ, yêu những lúc gập ghềnh, yêu những viên sỏi giúp mình chảy máu ... Cứ chân thành mình nhé, và mở rộng tâm hồn, để biết được giá trị thực của cuộc sống chẳng quá ngắn ngủi, để biết mình ko phải người lữ hành cô độc, để chia sẻ nhiều điều. Mở tâm hồn mình nhé ...
    ... cuộc đời đó,
    có bao lâu mà hững hờ
    ..........
    Mở lòng ra em nhé, em nói em ko tin vào số phận, em tin vào sự lựa chọn của em, hì, anh thì tin vào cả 2, anh tin vào số phận và sự lựa chọn của anh, Anh sẽ yêu em đấy em ah, là sẽ thật nhiều lắm ... Mở lòng ra em nhé, để đón những thật nhiều ^^ ...
    Hi vọng em hiểu được mọi điều ... :)
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cho anh được phép thức khuya một chút thôi em nhé, vì cứ nghĩ đến những điều của một ngày đã qua ^^, cho một ngày sắp tới, anh lại chẳng ngủ được, hì ... Anh vui mà em biết điều đó fải ko em, anh giữ niềm vui đó cho những ngày tết ko gần em, hì. Mong em mau khỏe, mong cho em mọi điều an lành mỗi ngày mới đến ...
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ....
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em à, sao em chẳng đến ..

Chia sẻ trang này