1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu r để anh lại đc kể về em thật nhiều điều như vậy, hì, chẳng hiểu sao với những ng quan tâm anh lại kể đc quá nhiều ... hì, kể những nhẹ nhàng, kể vội vàng những bình yên chẳng chắp vá ... giờ thì bình yên với anh lại ở quá xa, đúng như là ngôi sao nhỏ, thật xa và cũng thật sáng để nhìn tới ^^ ...
    Lâu rồi để gặp em, vậy mà anh lại muốn đi một nơi nào đó, là thật sự anh muốn đi sao, anh giật mình khi em nhắn, biển thật sự bình yên sao ... là em quan tâm thật sự sao ... hì, đúng là quan tâm thì chẳng bao giờ cần nói ra, có điều hình như anh là ng thiên hướng tình cảm mà, hì, có ng nói anh hơi nhạy cảm, đủ để anh nhận thấy vài điều nho nhỏ ... thật khác ... ^^ ...
    Có cả những quan tâm chẳng khi nào đc đón nhận nữa ... hì ...
    ...
    Hì tự nhiên có những ng gọi "anh ah ...", chẳng hiểu sao anh hay giật mình đến vậy, hì, với ai anh cũng bảo đừng gọi như vậy, với em cũng vậy, hì, nhưng có thật sự vậy ko em nhỉ ... với em có thật khác ko em nhỉ ...
    Hì, là anh ko biết chờ đợi sao em, hì, giá mà có thể chờ trong những hi vọng bình yên, quá lâu rồi em ah, lâu rồi cho nhiều những thờ ơ ...
    Muốn đc nghe em gọi cho anh rồi nói như những lần em vẫn gọi ... anh ah ...
    Cũng thật lâu rồi fải ko em ... hì ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Định xóa đâu đó vài tin nhắn của em, máy anh chẳng lưu đc nhiều, hì hì, đọc lại thấy thật thích là những dòng tin ngắn ngủi em nhắn, có vài kí tự, hì, đồ ngố bắt chước giống anh thế ^^ ...
    Tự nhiên đọc đc câu Anh nghĩ em khác vậy sao anh ... hì, anh đã nghĩ vậy thật sao em ... là em khác hay anh khác, giờ anh chẳng còn dám khẳng định nữa, đúng là mọi điều trôi qua thật nhanh, cũng như là những điều anh nghĩ đủ nhanh, đủ nhiều nhưng làm chưa thật đủ ... Anh quá bận bịu với những điều mới, những mệt mỏi thật khác ...
    Lạ quá em ah, lạ cho những dòng tin em nhắn, lại hỏi anh đang làm gì, anh đã về chưa, anh có phóng nhanh ko ... hì, nhiều điều lạ trong một ngày ... anh sợ anh ko kịp đón nhận cho đủ.
    Em ah, gọi anh ah chỉ là thói quen của em thôi sao em ... ^^ ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ... mong bình yên cho em ... em ah .. :)
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    thấy nhớ và yêu nhiều
  5. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    nhưng mờ em ko biết bao nhiêu là đủ để cảm thấy cả mới chết chứ
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em sắp đi rồi đó, ngủ ngon đi em nhé, có điều này anh chẳng dám hỏi với em đâu, em ah .. sao lại là anh, sao em lại nhắn chia sẻ với anh những điều như vậy, hì ... là anh lại nghĩ quá nhiều rồi.
    Đêm yên tĩnh quá em ah, hì, anh uống trà 1 mìn, nhớ những lần ngồi cạnh em uống trà nóng trong quán ấm áp, nhớ cả cốc trà lạnh ngoài đường em và anh vẫn uống
    Hì, lâu rồi em ko đi xa, anh biết em vẫn thích đi xa mà, chỉ là đôi khi cái cảm giác quá nhiều điều còn ngổn ngang ... hì, em đi oto mà anh vẫn chẳng yên tâm tẹo nào ^^ ... lần nữa mong em bình yên ... em nhé ..
    Em ah ... ngủ ngon đi em ...
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Xuân ơi, hihi. Bây h thấy đủ rồi là thấy hp rồi, đủ niềm tin để cố gắng, đủ,..... thế là hp rồi
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ... :)
    ... khi đc lo cho em, trên mỗi con đường em đi,
    mỗi chặng đường em qua ... ^^ ...
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người trong chúng ta là một thiên thần lãng du trong cs này, hì ... tự nhiên hnay có người nhắc lại đã gọi anh và em như vậy .. Hqua em đi ngủ sớm, tự nhiến bé L nhắn tin cho anh thật khuya, hì, hỏi anh đang làm gì ... 1 chút nhỏ nhỏ thôi anh đã nghĩ là em, 1 chút giật mình thôi, hì, anh cười chậm hơn cho lời L nói thế giới của anh chỉ có mình em thôi ah ... ^^ Đêm thấy bình yên là lạ ...
    Kể về Kiếp sau, và câu chuyện của những linh hồn, hì ... thật may là anh đã đọc nó, cũng thật may là anh chưa quên quá nhiều ... những linh hồn và tình yêu, hì, yêu bằng tâm hồn là vì chỉ có những linh hồn mới yêu nhau mà thôi, phần xác đẹp hay xấu cũng là mỗi kiếp mà linh hồn đi qua, hì hì, rồi sẽ lại đến kiếp sau, lại 2 cuộc sống chạm vào nhau ... Vẩn vơ lúc nào đó, nơi nào đó, anh tin có lình hồn em ah ...
    "Hì, anh cười chậm hơn ... và khi em đến anh cũng đã ko cười ..."
    ... Em ah ..
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    http://www.mediafire.com/?wtke2mylyki
    Somewhere in my broken heart
    ...
    You made up your mind,
    It was time it was over.
    After we had come so far.
    But I think there''''s enough,
    Peices of forgiveness,
    Somewhere in my broken heart.
    I would not have chosen,
    The road you have taken.
    It has left us miles apart.
    But I think I can still,
    Find the will to keep goin'''',
    Somewhere in my broken heart.
    So fly,
    Go ahead and fly,
    Until you find out who you are.
    And I,
    I will keep my love unspoken,
    Somewhere in my broken heart.
    I hope that in time,
    You will find what you long for,
    Love that''''s written in the stars.
    And when you finally do,
    I think you will see it''''s,
    Somewhere in my broken heart.
    Girl I,
    I will keep my love unspoken,
    Somewhere in my broken heart.
    I hope that in time,
    You will find what you long for,
    Love that''''s written in the stars,
    And when you finally do,
    I think you will see it''''s,
    Somewhere in my broken,
    Somewhere in my broken,
    Somewhere in my broken heart.

Chia sẻ trang này