1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhẹ nhàng quá em ah, chút vui lửng lơ ở đâu đó ... anh vẫn đi làm trên con đường anh đã gặp em lần đầu tiên í, hì, bình thường anh vẫn đi ở trên, gần đây anh thích đi xuống phía dưới, phía anh đã nhìn thấy em, có bãi cỏ, có hàng cây ... thấy nhớ em, nhớ lại những nhẹ nhàng trong em, hì, chẳng nói với em những điều đó nữa đâu, vì em cũng ko muốn nghe anh kể chuyện như trc mà, hì, em cũng ko thích quá nhiều những gì gắn với từ ngày trước mà ... hì ...
    Lạ quá, sáng nay cả 2 đứa đều đi thi, đều ko đc thi, bị đuổi ra ngoài, hihi, sao mà 2 đứa anh quan tâm lại hư giống nhau như thế, cùng nhắn tin cho anh 1 lúc nữa, hì, chẳng fải thói quen anh gọi cho em, hì, chẳng fải thói quen mà, đôi lúc anh thường dành những quan tâm cho em, đôi lúc lại là em ấy, hì, vậy mà có lúc anh chưa kịp nghĩ như là buổi sáng nay thì anh cũng hiểu là em .. ^^ Tự anh thấy là lạ với chính mình ...
    "Ngày HN nhiều gió, uà vào mặt, ùa vào tay ..."
    Một ngày đủ nhiều điều trùng hợp, anh vu vơ nhắn cho cả 2 đứa những dòng tin như nhau, hì, em ấy thích nghe anh kể về những điều vu vơ như vậy lắm .. Em vẫn thế mà, hì, có điều em vẫn tránh anh, em chỉ cười ... Cs thật có nhiều điều trái ngược nhau em nhỉ, hì, một trong những điều ấy là anh và em ... làm anh muốn nhớ nhiều trong những điều trái ngược ấy, nhớ những lần em cười thật tươi với riêng anh, nhớ câu thích quá em hay nói mỗi lần đi xa đến nơi thật đẹp, hì, những lúc như thế anh biết em mệt mà, vậy mà em vẫn cười, nhớ cả tóc em màu đen, hì hì ^^ ... Ngày vu vơ quá, hì ...
    "Cần 2 người cho điệu tango, cần 2 người cho một nụ hôn, 2 người để nói chuyện, có quá nhiều điều tốt đến từ số 2, và một trong số đó là anh và em .."
    ... Muốn lắm nhìn em cười nhắm mắt nhẹ nhàng như trước
    Anh lại vu vơ rồi ...
    .. em ah
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạo này việc gì cũng thật nhanh, ai cũng nói anh vậy, làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, nhưng hem fải qua loa đâu ná, anh cũng thấy mình làm đc nhiều hơn, chỉ có nghĩ là chậm hơn thôi, hì ... chỉ có nghĩ là nhiều hơn thôi ...
    Ko hiểu sao anh cứ nhớ nhiều nhiều, nhớ những lần em hỏi sao anh ko nói gì, nhớ đêm em ko chịu ngủ đòi anh kể những câu chuyện của anh, chuyện gì cũng đc ... hì. Nhớ những lần gọi anh đi chơi, đi đêm nữa này ... hì, giờ chắc thật lâu rồi ấy nhỉ, em chưa từng bấm gọi số của anh ... hì, gió tháng 2, thổi nhiều quá em ah, hình như anh sắp quên mất những điều đó rồi, quên đi chưa em, là cảm giác đi cùng anh trên những con đường ... Là thật đấy, gần đây anh biết có những điều anh quên mà anh ko thể nhớ lại, nhưng anh vẫn biết thuộc về ai và từ khi nào, và một trong những điều đó là về em ... Anh cũng có thể quên những điều về em ... hì ...
    Anh quên cả câu nói của chính anh rồi. Anh vẫn hay nói .. em làm anh thấy vui mà ... hì ..
    Khi mà mọi điều tự nhiên, anh sẽ cố làm cho nó ko tự nhiên vậy, hì, khi mà anh quên, anh lại viết, gần đây anh ko hay đọc lại nữa rồi, sẽ có lúc nào đó anh đọc lại từ đầu, hì ... Em vẫn nói sao anh ko để mọi chuyện tự nhiên, vậy mà em cũng đâu để mọi điều tự nhiên, em và anh là bạn nhưng thực sự ko em, giữa bạn bà tình cảm hình như có cái hố thật sâu quá, và mình cũng bị lún ... hì, chưa đủ sâu mà em ...
    Gần đây em chăm học nhiều hơn, tối nào em cũng học đến đêm khuya, thấy tốt quá em ah, hì, anh cũng chỉ muốn thức để nhận tin nhắn của em mỗi lúc em học xong, hì, em ngố vẫn ngố lắm, chẳng biết cân bằng mọi điều, lúc thì quá vẩn vơ, lúc thì quá thực tế mất rồi, em fải cố gắng hơn, hì ... nhưng em ah .. em lãng quên nhiều điều bé nhỏ quá rồi ...
    ... vậy mà cũng ko thích gọi là em ngố
    "Chẳng vì tại sao cả ..." hì ...
    Chỉ vì tháng này ngày hơi nhiều gió quá thì fải ... Sớm bình yên đc ko ngôi sao nhỏ .. của anh ...
    ... đến lúc nào thì em ko muốn anh gọi như vậy nữa em nhỉ ... hì ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mò mẫm sao xem lại bộ phim, gặp lại Canon in D, tìm lại trong máy bài Pachelbel''''s Canon, tự nhiên chẳng hiểu sao thấy nhớ em nhiều đến thế ... Em ngủ thật sớm rồi, hì, nếu còn thức anh sẽ ko nghĩ quá nhiều để viết điều gì đâu, hì ...
    Nhớ lần em nói "bài này anh rất thích này" ...
    Ừ, bài này anh rất thích em ah, giờ anh ko còn thích nó nữa đâu, nó làm anh nhớ em quá nhiều thì fải .. Muốn gặp em ...
    ... Anh sẽ nghe nó hết đêm nay :) Ngủ ngoan nhé, ngôi sao nhỏ ngoan của anh ...

    Được deadmelody sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 27/02/2009
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là đang nhắn tin với những người khác, mà mỗi lần đt kêu bên cạnh lại nghĩ là tn của em, cảm giác vui vui ... hì ...
    Chẳng nhớ em quá đâu ...
    Là anh hay quên chẳng để ý việc nhắn tin thôi ... vì anh ghét em lắm ngôi sao nhỏ ngốc ah ...
    Ngày cứ mưa hòai ah .. đừng quá mệt em nhé :) cười với anh nào, đc ko em ngố ^^ ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gần đây lúc nào cũng thấy em kêu chán, chắc em nhiều áp lực quá, em vẫn vượt qua đc mà, đừng chán mọi điều nữa em nhé, hì, chỉ là đôi chút mệt mỏi thôi ... Anh ko thể giải quyết đc cùng em nên anh sẽ ngồi đọc những tin nhắn của em mỗi ngày mỏi mệt qua đi ^^ ...
    Thêm 1 ngày dài nữa rồi cũng qua, mà em vẫn cười rồi đó thôi em ah ... hì .. Cứ cười với anh nhé ngôi sao nhỏ của anh ... ^^
    Sớm bình yên em nhé ..
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau đi nhé gối thơm màn hương
    Nghe trong đêm gió tiếng ru bình thường
    Nghe trong tim nóng thiết tha vừa đầy
    Và ta nghe trong nhau có khi còn say
    Yêu nhau ta ngỡ giấc mơ hiền xưa
    Em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Em xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui
    ...
    Lâu rồi lại thấy em thức đêm và viết một điều gì đó, từ lâu lâu r anh cũng chẳng còn thói quen ol nữa, chắc em vẫn sáng đèn mỗi đêm, một điều mệt mỏi gì đó, hì, nhớ ngày xưa em nói chỉ lúc vui với lúc buồn em mới viết, giờ thì chỉ thấy toàn nỗi buồn trong em .. Ngày mưa sao vẫn còn quá dài vậy em nhỉ, đêm mưa sao vẫn chẳng bình yên ...
    Đưa máy cho đứa em, tự nhiên nó gọi anh, nó thấy ảnh em và ai đó, anh cũng chẳng muốn xem, hì, ảnh của em .. anh chỉ muốn nhìn lại những gì anh đã thấy thôi, hì .. Đâu đó trong anh vài suy nghĩ lửng lơ, ko rõ ràng, chỉ là đi loăng quăng đâu đó cùng anh thôi mà, hì, chỉ là chụp những gì em và anh vẫn thích thôi mà, cũng là quá khó sao, hì, anh đâu thật sự quan trọng, vậy mà anh cũng ko thể hiểu, còn có người quan trọng hơn với em mà, cùng em chia sẻ những điều nhẹ nhàng em vẫn thích ..
    ... hì, đâu đó vài lời nói vu vơ ko thật rõ ràng
    Ngày dài vẩn vơ, lại kết thúc bằng quá nhiều miên man hình như em cũng vậy .. hì, em vẫn vậy mà, có những nỗi buồn đâu thể chia sẻ cùng ai, vậy mà cũng chỉ miên man ... Đừng quá thực tế em nhé, vì em ko fải ng như vậy mà .. Anh biết .. :)
    Tối anh ngồi xóa vài tn của em, hì, máy anh đầy quá rồi, đã có lúc anh nghĩ nên mua 1 cái máy tốt tốt chút, anh chẳng thích đt đâu, chỉ là có thể lưu những tn em gửi ... Đọc lại toàn những điều nho nhỏ, hì ... em cười, em gọi anh mỗi đêm, chúc anh nhẹ nhàng và bình yên ... ^^ ... Đọc đc cả tin em nhắn em vẫn quan tâm đến anh, chỉ là em ko nói ra ...
    ... hì, chỉ là chưa đủ nhiều để em nói ra, thật sự cần fải nói ra sao em ..
    Chỉ là như anh thôi fải ko em, cũng chưa đủ nhiều để anh nói ra những quan tâm nho nhỏ ... :)
    ............
    Đêm muộn tự nhiên bé L gọi anh ..
    Ở xa xa đâu đó vẫn còn là những cơn mưa, có điều khác cơn mưa HN lắm, ồn ã, nhưng đơn giản hơn và ấm hơn, mưa HN chỉ nhiều gió, và đêm HN lại lạnh hơn ...
    Anh lại vu vơ chút nhỏ thôi ... Sớm quay về nhé, cả em và những bình yên trong em ..
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hieupro: sao em gọi anh ol đêm
    emLinh: hì
    emLinh: em nhớ anh
    emLinh: nên onl đêm
    emLinh: đc không ạ?
    hieupro: anh ko tin có đc ko em
    hieupro:
    emLinh: hì
    emLinh: anh tin được không anh?
    emLinh:
    hieupro: .. đc em ah
    hieupro: anh muốn tin là như vậy
    hieupro: ...
    emLinh: hì
    emLinh: em đang nghe nhạc
    emLinh: đố anh biết
    emLinh: em nghe bài gì?
    hieupro: bài wait for you ah
    hieupro:
    emLinh:
    emLinh: hì
    emLinh: đúng là
    emLinh: anh vẫn luôn hiểu em
    emLinh: anh nhỉ
    emLinh:
    hieupro: hì
    hieupro: anh chẳng hiểu gì em đâu
    emLinh: thế á
    hieupro: HP mưa fải ko em
    emLinh: vâng
    emLinh: hôm nay cứ mưa suốt
    emLinh: từ chiều
    emLinh: lúc em đi lễ
    emLinh: mưa cũng to
    emLinh: nhưng em kệ
    emLinh: chẳng mặc áo mưa
    emLinh: phi 1 mạch
    emLinh:
    hieupro: anh biết mà ..
    hieupro:
    hieupro: em vẫn luôn như vậy
    emLinh: hì
    emLinh:
    hieupro: chỉ có những cơn mưa mới làm em mất ngủ
    hieupro: và nhớ đến 1 ai đó
    emLinh: hì
    emLinh: sao anh hiểu em quá vậy anh
    emLinh: thế này
    emLinh: làm sao em nói dối đc chứ
    emLinh:
    hieupro: hì
    hieupro: .. em ah
    hieupro: em đừng nói dối anh đc ko
    hieupro: cho dù có thể anh sẽ biết
    emLinh: hì
    hieupro: nhưng anh ko muốn nghe những lời em nói dối anh
    emLinh: anh chẳng nói
    hieupro: vì anh nghe lời nói dối đủ rồi mà
    hieupro: ...
    emLinh: từ trước đến h anh có bao h nói thật với em đâu là gì
    emLinh:
    hieupro: hì
    hieupro: anh khác mà
    hieupro: ^^
    hieupro: anh vẫn luôn khác mọi ng
    emLinh: hì
    emLinh: em sẽ cố
    emLinh: không nói dối anh anh ah
    emLinh: chỉ là
    emLinh: có những điều
    emLinh: em sẽ chọn không nói
    emLinh: bởi nếu nói
    emLinh: em sẽ nói dối anh mất thôi
    emLinh: ...
    Anh vu vơ quá, lãng quên vài điều r em ah, đôi khi anh biết nhưng anh cứ như quên đi rằng 2 đứa giống nhau quá ... giống cả mọi điều, chỉ khác là những quan tâm mình dành cho nhau ... khác cả ở nỗi nhớ mình dành cho nhau ... :)
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giữ ấm em nhé, giữ cả nhé em 1 chút lo, 1 chút yên tâm của anh ...
    Mong bình yên cho em, ngôi sao nhỏ của anh :)
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mà em chưa tới, hì, vậy mà HN lại nhiều gió quá rồi, hay chỉ vì anh ở một nơi thật xa về, thật lạ lắm cơ, gió lại mang cảm giác em .. ^^ ...
    Em vẫn nhắn tin cụt lủn mỗi chữ Anh, em vẫn nhắn mỗi đêm, chỉ có em mới như vậy, hì, chỉ có những điều lạ lùng mới đến cùng em .. cả những nhẹ nhàng cũng đến .. Lại đc thấy em nhắn tin ngủ quên cả chúc anh ngủ ngon, thật vui cho mỗi tối nghĩ em đc bình an .. :)
    Giữ sức khỏe em nhé, đừng nhịn ăn nữa, em như vậy anh ko thích này, ko bằng lòng nữa này, hì, nhưng mà có điều này anh chẳng bao giờ nói đâu, em ngố làm anh buồn này em ah ..
    Bình yên cho em nhé, ngôi sao nhỏ của anh ^^ ..
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em đang ngủ thật ngon rồi :) Đêm lạnh quá em ah, cảm giác lại là lạ, cứ yên bình sao ấy ^^ .. chẳng fải là đêm quá yên tĩnh đâu, cứ nhìn thấy em lúc này, hì, nhìn em đón nhận nhiều những niềm vui nho nhỏ, nhìn em học và làm việc, nhìn em mệt vì làm thật nhiều điều ^^ ... Chẳng còn quá nhiều mệt mỏi nữa đến cạnh em, hì ..
    Em ah .. lâu rồi anh chưa gọi em như vậy, hì và chắc em cũng thế đấy ^^ cũng lâu rồi em ko gặp anh nữa, nhưng lâu rồi mà, hì anh chẳng còn nói quá nhiều về những điều lâu rồi nữa fải ko ... hì, lâu rồi em cũng chẳng viết gửi cho anh những dòng thế này, đúng là quan tâm với mỗi người là giới hạn, khi có việc để làm, có điều để quan tâm, có người để quan tâm .. hì, có quá nhiều điều để xẻ chia nhỏ những quan tâm ấy của mình .. Hì, chắc em chẳng lạ đâu khi biết anh vẫn dành những quan tâm cho em fải ko, hì, cũng như lúc mà anh ko nói ra ấy, những quan tâm chẳng bao giờ cần fải biết, cần fải nói ra ko, chỉ cần đôi khi vu vơ hiểu .. hì ..
    Tự nhiên anh cười, hì hì, khi mà nghĩ ra cí điều này, đúng là chỉ thấy lạ khi mọi điều thay đổi, rồi những đổi thay đó lại trở thành quen, chẳng còn những lần nói lạ .. tất cả chỉ là thói quen, tất cả chỉ là thời gian, thời gian ... hì ...
    .. thật sự phải vậy ko em,
    hì ..
    .. mong lắm em hiền vô tư như trc ngôi sao nhỏ ah .. :) Ngủ ngoan nhé em, đừng đánh rơi những quan tâm của anh, nếu ko thể mang bên mình thì cất ở một nơi nào đó em có thể nhìn lại em nhé, nhớ em chút chút cho đêm yên tĩnh và lạnh lạ thường ..

Chia sẻ trang này