1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi anh lại vào và ngồi đọc lại những điều nho nhỏ này, hì, em vẫn luôn là bất ngờ mà, gần đây em mang cho anh nhiều bất ngờ quá, hì ...
    Gần đây đầu anh càng ngày càng kém, anh quên nhiều quá rồi em ah, cũng chẳng đủ chưa nổi nhiều bất ngờ em mang đến .. hì. Lâu rồi vẫn đc thấy em cười thật tươi với anh, gọi anh ah như trc ... Lâu rồi để lại đc thấy bình yên em mang gần bên anh ..
    Lâu rồi fải ko em, cũng lâu rồi nữa, anh nhớ em nhiều hơn ngôi sao nhỏ của anh ah.
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vui vui và ấm áp, thấy em hỏi anh có cười ko, hì .. Em ngố vẫn cười như thế, còn khác nhiều nữa, hnay đỏ mặt với anh, thật là lạ, lần đầu thấy em đỏ mặt đến 2 lần ..
    Em ah, hì, đêm r đó lạnh lạnh, em vẫn thích lạnh này fải ko ^^ .. Gần đây trời nhiều gió, gió lạnh nữa, hay đến vào buổi khuya, cũng cứ như anh và em, hay nói với nhau nhiều điều vào thật khuya, và cũng dần ấm áp ^^ ..
    Lại đc kể cho em thật nhiều về mọi điều, nghe em nói về những điều quanh em, về những khúc mắc, về những điều giản đơn hay phức tạp, chỉ duy nhất về tình cảm thì em vẫn chẳng chia sẻ với anh đâu, hì ..
    Một đêm khá là vẩn vơ mà thật sự anh ko biết anh muốn nghĩ về điều gì, hì, cuộc sống có lúc nọ lúc kia, lúc phức tạp lúc lại giản đơn, em ah ... lúc này đây cho anh đc nghĩ thật giản đơn em nhé, hì, nghĩ về câu hỏi của em và cũng là của anh ... Sao anh nhìn em anh lại cười, hì ...
    Em ah, em có trả lời đc ko, hay em trả lời rồi mà anh chẳng thể biết ^^ Sao đi cùng anh em lại cười tươi đến vậy ..
    Ngôi sao nhỏ ah, anh thật sự đã quên rất nhiều rồi, rất nhiều điều về em, đừng giận em nhé, anh sẽ nhớ những điều mới, cứ để anh nhớ nhé, nhớ là em vẫn mang đến bình yên nhẹ nhàng cho anh như những lúc này ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em ah .. anh ghét em lắm, lúc nắng lúc mưa, anh sợ nhiều những ngày vui vui nhiều như hôm nay lắm .. nó làm anh sợ cho những ngày em đã thay đổi ..
    .. làm anh nhớ em nhiều nữa
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây long mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
    ...........
    Tự nhiên muốn viết cho em ..
    Nếu ko fải hôm nay, nếu ko fải lúc này có lẽ anh sẽ ko dám nghĩ là mình sẽ nói đc điều đó một lần nữa, từ khá lâu rồi phải ko em, lần đầu tiên anh nói yêu em .. cũng như là lúc này đây, tự nhiên ... anh yêu em ... là tự nhiên ah em ..
    Tự nhiên anh cầm điện thoại, gọi cho một người chỉ để kể về em, hì, ko biết người ta có vừa lòng ko, có muốn nghe ko em nhỉ, hì, kể những điều quanh em, chỉ để kể về câu chuyện của anh và em, chỉ để nói rằng anh yêu em ..
    "Vì sao anh yêu em nhiều đến thế .."
    Có một câu hỏi anh nhận đc mà anh cũng biết đó là câu trả lời, hì ... anh ah .. anh đã biết yêu thật sự chưa em nhỉ, tại sao anh chưa thật cố gắng gìn giữ, vun vén mọi điều ... hay tại còn quá nhiều những dở dang ... hì ..
    Bình an nhiều nhiều cho em nhé em ... Đừng thức quá khuya và nhịn ăn nữa .. Anh nói nhiều nhưng anh chẳng giận, chỉ thấy buồn thôi ..
    Anh lại ở thật xa, mưa tự nhiên thật lớn, ngày tự nhiên thật nhẹ, anh tự nhiên thấy yêu em nhiều đến lạ ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ngày lạnh lạnh em ah, hihi, lại ở xa em thật xa xa ... chắc em cũng chẳng biết đâu, anh mang máy theo, xem lại những dòng cũ cũ, những cái ảnh cũ cũ, hì .. một ngày bình thường lại thành ngày thật lạ rồi em ah ...
    .. Anh lại nghe Breathless .. hì
    Bài đầu tiên mà em gửi cho anh đó em còn nhớ ko, cái cách cảm nhận bài hát của anh là gì nhỉ, hì ... Gắn liền với một khoảng thời gian nào đó, một cảm giác nào đó, và một người nào đó ... một bài hát thật bình thường lại thành thật lạ ..
    Hì, anh muốn nhớ lại nhiều điều cũng là lúc anh thấy mình đã quên nhiều quá rồi em ah, cái cảm giác ngày trước, hay lắm, là lạ, cảm giác ở cạnh em, cảm giác đi bên em trong một buổi sáng lạnh lạnh, lòng vòng qua con đường vắng ven hồ ... cảm giác nhìn em phải thật lén lút và thật nhanh, hì, vì em xinh mà .. và vì anh thích em vì em xinh mà fải ko ... hì, cũng từng nhứ thế fải ko em ..
    Đã thật nhiều điều trôi qua, bây giờ thì thật khác, anh và em vẫn chưa quá thân, nhưng anh cũng thấy gần gũi hơn, vậy mà .. để mà vẫn có những lúc anh thèm đc như ngày trước ... thèm thấy em là lạ, một người lạ đáng mến, nhiều điều lạ để anh muốn hiểu ... hì
    Nói cứ như là anh hiểu em lắm rồi í, hihi, anh chẳng có í gì đâu, chỉ là ngày tự nhiên lạnh thôi em ah ... đêm tự nhiên nhiều gió .. em chắc vẫn đang ngồi thật khuya, em vẫn mệt và vẫn chẳng biết tự lo ... hình như anh cũng vậy ... hì, anh ốm em ah, em có nhận thấy ko ... chắc là ko đâu, vì anh ở thật xa mà ...
    Vu vơ một chút thôi, vì ở thật xa mà, anh nói nhớ em thật khẽ em ah ... đủ để em ko nghe thấy đâu ...
    Ngôi sao nhỏ ah ... đừng ở quá xa nhé ..
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi em ah, đầu anh cũng ko còn đau quá nhiều, mọi điều cũng ko còn quá mơ hồ, anh ngồi đọc lại những dòng nói chuyện, thật lạ, từng chữ cũng thật lạ ...
    Chẳng biết tự bao giờ, mình lại xa đến vậy nữa, cứ xa dần xa dần, cố gắng thật sự chưa với cả 2, cố gắng đủ chưa với những quan tâm thật sự dành cho nhau ... Làm được gì chứ khi từ "ngày trước" cũng chẳng thể được nói ra ..
    Anh thấy buồn em ah, và vui .. Thấy buồn cho nhiều những điều, nhiều những chuyện buồn ko thể nói cùng nhau .. Lúc nào em cũng nói sao anh ko cố gắng, anh đã cố gắng mà, đã cố hẹn em, ngồi nói chuyện với em nhiều những câu chuyện, nhưng tất cả chỉ là lan man, là vu vơ .. chẳng bao giờ nói đc những điều anh nghĩ và em nghĩ ...
    .. chẳng bao giờ là điều anh và em cùng quan tâm
    Anh và em, là một mối quan hệ, nghe từ đó thật xa lạ, nhưng nó là một mối quan hệ thật mà, mối quan hệ thật lỏng, cũng thật gần .. Anh biết nếu thật sự đơn giản em đã buông tay .. Anh thì sao nhỉ, thật sự anh có còn quá nhiều quan tâm để gửi qua cánh cửa hẹp ấy ko ...
    Anh đã đủ mệt chưa, em đã đủ mệt chưa ... lúc nào em cũng nói ở cạnh anh em ko thoải mái, nói là do quan hệ của anh và em ..
    ... mà em chẳng biết đâu, nếu em thoải mái, nếu em thật sự tự nhiên thì anh đã ko còn xa như thế, và em cũng ko còn xa như thế ... vì sao ah em, vì sao em ko thể bước thêm 1 bước, sao ko thể mong anh được vui ...
    .......
    Lạ lắm là ngày đã sang, cũng lạ lắm ấy, mối quan hệ của anh và em ... Hi vọng nhiều điều sẽ mới hơn, chẳng còn quá xa .. Bước thêm 1 bước em nhé, em đâu có cần điều kiện gì đâu fải ko em, chỉ là em quan tâm đến anh ...
    .. còn anh thì bước trước lại gần để chờ em rồi đó em ah ...
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    biệt ly, biệt ly biệt ly mãi
    mỗi người một ngả, biệt, biệt ly
    một người đi mãi, người ở lại
    một mình một bóng lịm cô đơn.
    nhớ........... một nỗi nhớ không tên, đã nhiều luc tôi tự nhủ rằng tại sao sự đời lại bắt tôi như vậy??? cho 1 người gặp 1 người rồi lại bắt chia ly mãi mãi, cuộc đời này sẽ vắng bóng 2 người đi mỗi tối.
    giá như trong cuộc sống này mãi không in dấu cả em còn hơnddere lại 1 vết cắt trong trái tim vốn quá đau buồn này
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hnay thật lạ, hì, anh sẽ chẳng nói về cảm giác của anh nữa đâu, cho dù là ở đây anh cũng ko muốn ai hiểu đc đâu, hì ... Có những điều, chỉ giữ cho riêng mình, cho riêng anh và em ..
    Lâu lắm rồi sáng nay mưa lại to như thế, lâu rồi ko nhìn em cười nhiều như thế, lâu rồi ko chụp em nhiều như thế .. hì .. lâu rồi ..
    Lâu rồi ko dám nói anh nhớ em nhiều lắm, ngôi sao nhỏ của anh ah .. Tối lại mưa rồi đó .. nói thật khẽ để em chẳng thể nghe ..
    .. nhớ em chút cho ngày mới sang.

  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có hôm em ngủ thật sớm, lâu lắm rồi trời lại mưa giữa đêm, lạ lắm em ah .. lâu lắm rồi anh ko thức một mình, ko chờ đợi một điều gì đó, lâu rồi anh mới nói từ lâu rồi .. ^^
    .. Lâu rồi để nghĩ về em một hướng như hnay ..
    Anh nhặt nhặt vài bài nhạc, nhặt vài cí ảnh em trong máy, hihi, ra chỉnh chỉnh nghịch nghịch, anh và em đến với nhau bằng ảnh mà, hì, và cũng chỉ những lần ảnh thôi sao ... chỉ vậy mới nhìn em cười thật tươi, chỉ vậy đc thấy em vui, để đc thấy em quên những câu chuyện buồn, quên vài điều mệt mỏi .. chưa bao giờ anh đc nghe những nghĩ suy thật sự trong em, vui buồn trong tình cảm em (ko fải với anh, hì, giá mà anh là ng may mắn đó ..) hì ...
    mấy ngày liền, vài bài hát cứ tự dẫn suy nghĩ anh đi đâu đó, anh có thật sự cố gắng đâu mà fải ko em, hì .. đâu thật sự nghĩ quá nhiều, chỉ là anh quá nhiều điều để nghĩ mà thôi .. Em là một điều thật nhỏ trong những suy nghĩ ấy, ngôi sao nhỏ ah .. em vẫn đủ sáng để anh nhìn về từ thật xa ...
    Cái bài Đi qua bóng tối, hì hì, anh hình như quá nhạy cảm với mọi điều, nhiều ng nói mà anh cứ lảng đi, anh để ý nhiều quá .. cả những điều ko fải với em và với tình cảm của anh .. Giá mà anh ko quá như vậy, giá chỉ nhạy cảm với những bài hát như là đêm nay, giá mà anh nhìn lên trời sớm hơn, để có thể thấy đc em sớm hơn ...
    Để rồi làm gì nhỉ, hì .. Em vẫn luôn vậy mà, luôn chỉ ở thật xa, luôn đủ sáng, luôn khép mình lại với anh .. và chỉ luôn cười ..
    Nhớ em đủ nhiều cho đêm ko quá nhiều mưa em ah ...
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh mới xem lại cái này, lâu lắm anh mới vào đây thì đúng hơn, tự nhiên ngày hôm qua mưa thật lớn, tự nhiên cảm giác như muốn nói với em ko nhiều, nhưng những điều nhỏ thật đặc biệt mà ko đc .. hì ..
    Sáng dậy thấy em viết blog, có dòng tin nhắn của anh, tự nhiên thấy vui là lạ, hì .. ừ, với em chỉ có những niềm vui lạ lạ thôi, những ý nhị, những điều rất nhỏ để mà nhận ra, em cũng biết anh cũng sẽ nhận ra mà, hì, anh tinh tế, hì .. chẳng fải là lời khen đâu, giá mà anh đừng quá tinh tế, giá mà anh có thể làm ko cần suy nghĩ trước sau quá nhiều, giá anh có thể mạnh dạn cầm tay em, mạnh dạn ôm em thật chặt .. có lẽ đã khác nhiều lắm, giá mà mỗi lần bấm gọi cho em tay anh ko đặt quá gần nút tắt, và anh lại tắt ... Anh muốn gọi, muốn nghe giọng em, anh ko ngại, nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao ... Giá mà anh đừng để ý quá nhiều điều về em, xung quanh em ...
    Mà lạ lắm em ah, hì, giờ nói yêu em thật khó, là anh ko yêu nữa ah? hihi .. Là anh thấy chưa đủ ở fía anh, là anh còn e ngại nhiều điều quá, ngại tình cảm cũ của em vẫn còn rất nhiều, hì .. anh biết ... Còn nhớ em nói với anh chẳng biết sau này ra sao. Nhưng anh lại nghĩ chẳng biết sau này như thế nào thôi, còn ra sao là do định hướng của mỗi người, do cố gắng, một chút quyết tâm, và do tình cảm mỗi người ...
    Là do tình cảm anh dành cho em em ah ...
    Anh biết chưa đủ nhiều để nói yêu em, chưa đủ nhiều để em nhận ra và đáp lại, anh cũng ko muốn quá nhiều em ah, những chân thành dành cho em, sẽ thật nhỏ thôi, nhưng anh sẽ cố giữ dần những mảnh nhỏ đó ... dành cho em..
    Nhớ em em ah ..

Chia sẻ trang này