1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    L: anh ơi
    hieupro: anh đây
    L: em tiếc cái máy 350D của anh
    L: ..
    hieupro: anh cũng thế
    hieupro: em đừng nhắc đến nữa
    hieupro:
    hieupro: oa oa
    hieupro: máy thằng Trung cũng thế
    hieupro: giờ anh mượn của nó cũng dễ ấy mà
    L: hì
    L: máy trung là khác
    L: em nói đến cái máy của anh cơ
    L: ^^
    L: nó là cái khiến cho em với anh gặp nhau mà
    L: ^^...
    hieupro: ...
    hieupro: em làm anh giật mình
    hieupro: có lẽ anh sẽ mua lại nó chứ ko mua 20D nữa
    hieupro: vì bán cho ng quen mà
    hieupro: chắc chắn đấy ..
    L: hì ...
    hieupro: tự nhiên anh lại quên mất điều đó
    hieupro: mà ko fải quên chỉ là anh ko nghĩ đến
    hieupro: hì ..
    hieupro: cũng có lúc vô tâm quá
    hieupro: anh sẽ mua lại nó khi anh đủ tiền
    hieupro: ^^ ..
    L: hì ..
    hieupro: nghe lời em nói xong cứ buồn buồn
    hieupro: ^^ ..
    L: hì
    ...........
    Tự nhiên anh ngồi đọc lại, tự nhiên thấy buồn, mà cũng tự nhiên thấy vui em ah, anh cứ nghĩ mình nghĩ nhiều điều lắm, giữ lại nhiều điều sâu sắc lắm, vậy mà cũng có lúc anh quên, có lúc cần tiền anh lại bán đi điều kỉ niệm ... Em và anh, là gì em nhỉ, tại sao kỉ niệm lại đáng nhớ đến thế ... Anh giật mình khi em nghĩ đến điều đó hơn tất cả mọi lần .. Ừ, lần đầu anh đã gặp em như thế, anh đến với em bằng nó .. Anh sợ anh sẽ mãi ko mua lại đc nó em ah .. sợ những gì quá xa rồi mãi ko thể trở lại ...
    Mấy hnay nghĩ đến em nhiều, có thể do mọi việc cũng ổn, có thể do nhiều điều còn quá dở dang anh chưa muốn làm, có thể do vài bài hát em và anh gửi cho nhau ... mà cũng có thể là vu vơ ..
    Đôi khi ở đâu đó, đôi khi anh đang đi, nhớ đến em cười toe toét mỗi lúc anh trêu, anh lại cười, như là trước mặt em .. Đôi khi lúc nào đó, ngồi trong phòng có một mình, bật bật vài cái ảnh em ra xem, anh lại cười .. hì ...
    Hnay em uống nhiều, và em nói nhiều tiếc là ko phải với anh, em vẫn nói rằng em sống khép kín mà, em đâu muốn nói quá nhiều với ai, vậy mà lúc em nói, lại ko phải là anh, mấy hnay cứ buồn vui lẫn lộn em ah, anh cũng khác đến mức em còn thấy anh lạ lạ phải ko, hì ...
    Tự nhiên em toàn nói những chuyện lạ đến vu vơ, tự nhiên em đòi xem những cái ảnh mà anh đã rửa, hihi, đòi xem những điều mà anh thích, đòi giữa ban đêm ... Em lạ quá, hi vọng ko phải vì chút rượu mà em đã uống ...
    Vu vơ quá hay là anh đang thật sự nghĩ suy chín chắn, để mà nói yêu em .. Em vẫn chẳng nói gì, nếu ở cạnh bên em chắc sẽ nhìn thấy em cười như lần anh đứng trước mặt em ... hì, cũng chỉ muốn nhìn thấy em cười ..
    Vu vơ đọc lại một tin anh đã ko nhắn .. Em chẳng biết nhìn em cười có ý nghĩa thế nào với anh đâu ...
    Ngôi sao nhỏ ah, em ko ở quá xa mà, là em mắc vào đám mây nào đó ... hay em thật sự ko thể bước lại gần anh ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy em nói em vui nhiều như thế, nhìn thấy em vui, thấy em nói mình thoải mái ...
    Lâu lắm rồi để thấy em lại nhắn những tin nhỏ nhỏ, ngắn ngắn .. anh đi chậm thôi, anh về nhanh đi ...
    ...
    Hì, anh sẽ về đủ nhanh em ah, đủ vui cho 1 ngày ở cạnh em, nhìn em nhẹ nhàng nhẹ nhàng ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ mệt mệt, hihi, khi mà mọi việc bề bộn lại thấy em gần hơn .. để anh sửa lại vậy, dạo này anh cứ vui vui .. ^^ ...
    Tối nay rao bán 1 món lại đúng người đã mua 350D của anh, hihi, lần trc nói dối em là bán cho ng quen chứ anh cũng lo lắm khi chẳng còn nhớ ng đó là ai, hnay tự nhiên nhận ra, hihi, vui em ah ... Dặn nó rối rít để lại cho lúc nào nó mún bán, hì, vì nó thành 1 món kỉ niệm của anh và em thật r đó ...
    Dạo này em bận nhiều hơn, và anh cũng vậy. Cũng chỉ mong đôi chút thời gian gặp ở gần em như hnay, lại đc nói vô số chuyện, trôi theo thật nhiều điều, đc nghe lại câu: anh với em mà ngồi ăn thì thật lâu ... hì ...
    Anh vui em ah .. em mệt lắm fải ko, gửi em chút nhẹ nhàng em này, gửi lại cho anh 1 ít nhé, 1 ít mệt mỏi đằng sau em .. Cứ mở lòng hơn với anh em nhé :)
    Bình yên cho em, ngôi sao nhỏ của anh ah ..
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hieupro (2/21/2009 12:26:29 AM): ^^ ...
    hieupro (2/21/2009 12:26:33 AM): L hát cho anh nghe
    emLinh (2/21/2009 12:27:02 AM): hì
    emLinh (2/21/2009 12:27:08 AM): chị ấy có hay hát không anh?
    hieupro (2/21/2009 12:27:19 AM): có
    hieupro (2/21/2009 12:27:20 AM): hì
    hieupro (2/21/2009 12:27:24 AM): L hát hay
    hieupro (2/21/2009 12:27:36 AM): ko như ca sĩ nhưng cuốn hút lắm
    hieupro (2/21/2009 12:27:37 AM): ^^
    hieupro (2/21/2009 12:27:40 AM): nhẹ nhàng
    emLinh (2/21/2009 12:30:20 AM): hì
    emLinh (2/21/2009 12:30:27 AM): thế sao anh nói chưa bao h hát cho anh nghe
    hieupro (2/21/2009 12:30:57 AM): hì
    hieupro (2/21/2009 12:31:11 AM): anh đi hát karaoke thôi
    hieupro (2/21/2009 12:31:15 AM): và nghe những bài L thu
    hieupro (2/21/2009 12:31:25 AM): L chưa bao h hát cho riêng mình anh
    hieupro (2/21/2009 12:31:25 AM): ^^
    hieupro (2/21/2009 12:31:32 AM): mặc dù hứa mí lần
    hieupro (2/21/2009 12:31:33 AM): hì
    emLinh (2/21/2009 12:32:21 AM): hi hi
    hieupro (2/21/2009 12:32:30 AM): ^^
    emLinh (2/21/2009 12:44:52 AM): anh ngủ sớm đi anh
    emLinh (2/21/2009 12:44:59 AM): đừng nghịch nữa
    emLinh (2/21/2009 12:45:01 AM): hi hi
    hieupro (2/21/2009 12:45:10 AM): hì
    hieupro (2/21/2009 12:45:16 AM): anh đợi L nhắn cho anh
    hieupro (2/21/2009 12:45:20 AM): ^^ ...
    emLinh (2/21/2009 12:45:22 AM): hì
    emLinh (2/21/2009 12:45:23 AM): vâng
    emLinh (2/21/2009 12:45:32 AM): thế em ngủ trước anh nhé
    emLinh (2/21/2009 12:45:32 AM): bi anh
    hieupro (2/21/2009 12:45:35 AM): hì
    ..............

    Rỗi việc quá tìm đọc lại vài điều, tìm thấy em trong cả câu chuyện anh nói với ng khác, hì ... Em ah, em quan trọng nhiều như vậy sao ...
    Là như vậy sao .. là anh và em sao ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ^^ ...
    Giở ảnh em ra xem, cái nì ngộ quá, em ngố chẳng hợp kiểu này, hihi, vậy mà mình anh xem lại thấy vui vui, cảm giác gần gũi, em và anh gần đây cũng vậy, giống như những ngày đầu tiên lắm, cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên em ... Hì, tối tự nhiên em nhắc lại những lần ngồi uống trà uống nước với anh thật lâu, nói thật nhiều chuyện í ... hì ... Anh nhớ em ah, nhớ những ngày trc trc ...
    Anh lại thức khuya, hì, toàn nói em đi ngủ sớm, chẳng phải cứ cố như vậy, chỉ là một thói quen nhỏ, anh còn làm gì quá nhiều đâu, hì, đêm toàn thức để đợi em, anh toàn làm trong lúc em ngủ, chẳng biết gì đâu, ngốc lắm .. Nhiều lúc nhìn nick em sáng cũng chẳng nói chuyện, đôi khi thấy em ol cảm giác yên tâm chút gì ấy, hì, là trc đây thôi, giờ em hay gọi anh hơn, hì, chỉ có anh là vẫn ko gọi em, nhiều khi toàn vậy mà .. anh chỉ toàn nhắn tin. Cũng chẳng biết nữa, đôi khi những tin nhắn ngắn ngủi anh cảm giác lại nói đc với em nhiều điều hơn ..
    Tối đi cùng em, cùng cả vài những điều vu vơ nữa, anh giật mình cho những điều em nói, những tình cảm em nhận đc, hì .. Anh cũng biết mà, anh biết lâu rồi ấy, chỉ là đc nghe em nói, nhìn ánh mắt em, nhìn em cười .. hì, ko biết có lúc nào em kể về anh như thế, hì, nhiều lần anh nói câu giá mà quá, giá mà anh gửi ở em chút tình cảm nhiều hơn ..
    Giá mà em tránh anh đủ xa .. Đủ để anh thấy xa .. anh sẽ tự bước lại gần em, hì .. Tại sao anh ko thể đi xa theo hướng còn lại ... hì ...
    Là anh quá kín đáo ah em ..
    Hì, anh và em giống nhau nhiều đến thế, có thể gần nhau hơn đc ko .. Em hay kể cho anh những điều vui, anh đọc lại cho em những điều nho nhỏ anh đi qua, còn xa lắm fải ko em .. những câu chuyện buồn ..
    Em vẫn vậy, chưa đủ lâu nhưng đủ cho anh hiểu về em, chưa đủ nhiều nhưng đủ để anh biết những điều em muốn nghĩ .. hì .. Em ah .. nếu có thể, mở lòng với anh em nhé, chỉ cho anh những con đường em đang đi tới, như có lần anh từng nói, anh sẽ ko đi trước em để đợi em đến, cũng chẳng đuổi theo em ở đằng sau vì em quá xa, nếu đc để anh ở cạnh bên em em nhé .. Anh sẽ ở bên em mỗi lúc em cần, và cả những lúc chỉ để em nhìn sang thấy có anh bên cạnh .. hì, em đang ko đi một mình mà ..
    Lâu rồi anh ko vào đc blog, vì anh quên pass rồi ^^ .. Lâu lâu lại ngồi viết cho em vài điều, anh vẫn chờ lắm những suy nghĩ em gửi lại bên anh, ko fải chỉ là những dấu chấm lửng thật ngắn và những lúc em cười ..
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sau này, anh và em sẽ đi đến đâu, sẽ thế nào, nhưng anh sẽ nhớ quãng thời gian mình qua này lắm, cứ nhẹ nhàng, cứ sâu sắc, cứ là lạ ...
    .....................
    Gần đây em hay lắm em ah, nhẹ nhàng, hay cười ... Em cũng nói em thấy tự nhiên trước anh, hay tru mỏ ngố này, hay fụng fịu .. hì, cảm giác như gần em hơn ..
    Em ngố dạo này lạ quá, hay để ý anh, để ý cách anh nói, còn suốt ngày nói anh gầy .. Ều, ^^ ... mong béo lên để em ngố hem ghét nữa, nhưng hem mún béo nhanh, béo nhanh toàn mỡ, béo dần dần em nhé ^^ .. anh vẫn tập luyện đều mà, chỉ ăn ngủ thất thường nên gầy :P ... Với lại béo nhanh chạ có đứa ghét nữa, thấy nhớ nhớ ... ^^
    Lạ nhỉ, anh và em hay nói về những câu chuyện tế nhị, cả những điều mà em chẳng bao giờ nói cho ai, hihi, cả con gái nữa fải ko, vậy mà lại nói cùng anh, cùng những câu chuyện về tương lai, về công việc sau này ... Chẳng biết thế nào, mong em luôn cố gắng hơn, mong tương lai em nhẹ nhàng hơn hoặc như lúc này em đang có, như anh đang có em ở bên ...
    Muốn gần em lắm, gần thật nhiều, thấy tiếc cho khoảng thời gian muốn tránh mặt em ... nhưng giá mà mọi điều có thể trở lại, anh sẽ vẫn chọn quãng thời gian đó, hì .. đi qua nó mới thấy những ngày này nhẹ nhàng như thế ... Cảm ơn em nhé, ngôi sao nhỏ ah, vì rất nhiều điều em dành cho anh ko tên, có thể em ko nhận ra của chính mình .., nhưng anh là người nhạy cảm mà, anh nhận ra em ah ...
    Em ah, giữ sk em nhé, sắp thi rồi, hì ... mong em ngủ sớm hơn ..
    Nhớ em em ah ..
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nem (4/26/2009 7:25:58 PM): hihi
    nem (4/26/2009 7:25:59 PM): ừ
    nem (4/26/2009 7:26:02 PM): trời
    nem (4/26/2009 7:26:05 PM): hâm mộ 2 bạn quá
    nem (4/26/2009 7:26:12 PM): t cảm thấy
    nem (4/26/2009 7:26:16 PM): c rất là yêu Linh ấy
    nem (4/26/2009 7:26:22 PM): 1 tc như là tiểu thuyết ấy
    hieupro (4/26/2009 7:26:29 PM): ^^ ...
    hieupro (4/26/2009 7:26:40 PM): chẳng biết đã nói với cậu chưa
    hieupro (4/26/2009 7:26:55 PM): nếu sau này mọi điều có thay đổi
    hieupro (4/26/2009 7:27:00 PM): tớ yêu và lấy 1 ng khác
    hieupro (4/26/2009 7:27:15 PM): thì ng đó tớ sẽ ko yêu nhiều bằng L
    hieupro (4/26/2009 7:27:19 PM): hì ..
    ............................
    Tự nhiên đọc lại, thấy nhớ em nhiều quá em ah ..
    Mấy hnay trời lại nhiều gió lạ lạ ..
    Là thời tiết cũng khác theo em, cứ nhẹ nhàng ...
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào rồi lại tắt trang này đi, muốn đọc, muốn nghĩ có phải thật ko em nhỉ, mọi điều ấy có phải thật ko ...
    .. hay lạ như mọi điều ... lạ như lời em nói ..
    Nếu ko có tình cảm thì giữa anh và em, sẽ ra sao, sẽ là gì em nhỉ .. anh cũng chẳng biết nữa, sẽ là một điều gì đó trong sáng hơn, nhưng mơ hồ hơn ... vì anh chẳng biết đc đâu, vì anh .. yêu em đủ nhiều cho mọi điều trở nên đã quá lạ ..
    ...
    Em ah .. ngày hnay anh đọc lại mấy lần cái tin đó, lâu lâu mới lại có lúc để nói rõ ràng những điều như thế .. Em vẫn nói tại sao anh dành tình cảm cho em nhiều như thế, mà em thì chẳng mang lại đc điều gì cho anh .. Em ah .. Anh lạ mà, anh ko giống ng yêu em đơn phương nào đó, anh cũng chẳng nhắm mắt để đeo đuổi điều gì đó .. Anh chỉ là anh thôi, yêu em chưa nhiều nhưng ... là yêu em em ah .. chỉ là yêu anh dành cho em ..
    Giá mà em hiểu mọi điều, giá mà những cư xử của em có thể mang lại cho anh niềm vui thật nhiều, hì .. chỉ là giá mà thôi fải ko em, anh vẫn chẳng nói gì, vẫn nghĩ đủ nhiều, và em vẫn xin lỗi cho những điều vô tâm ... Còn quá nhiều điều giữa em và anh, nhưng cũng quá nhiều điều mình đã đi qua, hì .. Giá mà em hiểu tại sao anh lại như lúc này, anh ko còn giữ lời yêu em cho riêng mình anh ..
    Anh sợ lắm, nếu mọi điều sẽ khác đi, mà fải khác đi em ah ... là điều anh chẳng thể nói cho em .. Sợ những quan tâm chẳng thể gửi em mỗi ngày, sợ tình cảm chẳng còn nhiều dành cho em mỗi đêm ..
    Em ah .. anh vẫn sẽ yêu em khi anh còn nghĩ đc nhiều như lúc này ..
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày rồi, anh lại vào đây, lại viết, cứ tưởng như thật lâu rồi ấy, anh đổi đt em ah, hì, anh fải đổi thôi, càng sớm càng tốt, vì nó ko thể lưu đc những tin em nhắn, hì .. Anh sắp fải xóa tất cả rồi, ngồi đọc lại thật nhiều điều, quá nhiều điều để nhớ, những điều em và anh ...
    Hnay ko quá lạ, là mỗi ng làm nó trở nên lạ mà thôi, như đêm HN, bao giờ cũng thế, se se lạnh, gió ...
    ...
    Cả những khi em nhắn em chán anh ah, anh đừng hỏi gì, hì .. là hôm Trang nhắn cho anh, tưởng thấy anh đèo em đi chơi, hì mà anh thì đang ở HP, anh biết điều đó thật sự ko quá ảnh hưởng mà, nhưng sao anh cứ thấy bất an ... anh cứ thấy buồn lạ lạ, để rồi đến tối em trở nên như vậy, để rồi những ngày sau đó em trở nên như vậy, ngày hôm đó, là bắt đầu của những ngày mệt mỏi em chẳng thể san cùng anh ... Anh muốn lắm, mình ko quên điều đó ..
    ... lại một đêm em ko ngủ đc .. cảm ơn anh vì những gì anh đã dành cho em... Anh giữ những lời cảm ơn và xin lỗi của em em ah, hì ... chẳng biết tại sao .. càng ngày càng nhiều ...
    .. cả những tin nhắn ngắn ơi ngắn em gọi .. Anh ah ... ^^ anh đã thích lắm ..
    .. em cũng đang say, hnay em uống nhiều .. ^^
    .. vì em đâu mãi là một giấc mơ
    .. lâu lắm r chưa gặp anh ..hì ..
    .....
    Anh ah sao trời mưa to thế ..
    .. tự nhiên anh nhận đc đứa nt thế đấy ^^ .. Anh nhớ lắm em ah, nhớ những lúc em giản đơn như thế, nhớ những lúc em chẳng quá thực tế, để ý mọi điều ..
    Hnay anh kể cho 1 ng về em, kể nh lắm, kể về bài hát anh thích mà em biết, hì ...
    Hnay lại mưa em ah .. lại mọi điều, có fải lại như ngày hqua .. như ngày mưa trc .. hì .. chắc em đang ngủ mệt lắm r, ngủ ngoan ngôi sao nhỏ ah ..
  10. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thèm yêu và được yêu

Chia sẻ trang này