1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi anh lại vào đây viết cho em, chắc từ giờ lần nào anh viết cho em cũng bắt đầu bằng câu đó mất, hì ...
    Quá xa rồi là câu chuyện của thời gian, em có những suy nghĩ riêng, em có thời gian cho riêng, cho một ng khác, anh cũng có những vẩn vơ riêng mình, những điều anh quan tâm đôi khi lại hướng sang một hướng khác .. nhưng mà .. đến lúc mỏi mệt anh lại nhắn cho em, và em vẫn lại nhắn cho anh .. Anh và em .. là gì vậy, hay cứ mãi là câu chuyện dài của thời gian ..
    Hqua anh đã hẹn em, và em ko trả lời, anh ko còn ngồi để đợi đến khi em nhắn lại nữa, hì, em thật sự vẫn chẳng có việc gì phải ko, chẳng fải bây giờ ngại gặp anh mà trước đây vẫn vậy, dù biết ko có ch gì nhưng em vẫn ko dám quyết định một điều gì có anh trong đó .. hì, trc đây thì em thường chờ cho đến khi cảm giác về, giờ em chỉ ngồi ở nhà nhắn tin cho anh, hì .. Thích những dòng tin em nhắn, thích theo một cách khác .. cứ như một câu chuyện em kể, em mặc áo tắm tung tăng, mặc váy trắng đội mũ trắng .. hì, những điều nhẹ nhàng, lúc nào cũng dành cho phần đầu của câu chuyện ...
    Em thích những điều nho nhỏ, thích khoảng rừng anh và em vẫn đến .. Em thích và em chờ anh của ngày trc, hì .. chẳng fải anh ko biết sao ..
    Có quá nhiều điều đã đi qua, anh đã tự hứa sẽ ko nhắc lại, nhưng mỗi lần vào đây, anh đọc lại vài điều, lại thấy buồn em ah, sao em giấu anh nhiều đến thế .. Sao khi anh hỏi em có còn yêu, em lại trả lời em ko muốn nhắc đến ... mệt mỏi lắm sao, sao ko thể hiện qua những gì em nói với ng đó ..
    Hì, có thể anh thật khác, có thể anh vẫn nói yêu em, nhưng em sẽ nghĩ khác, chỉ là anh nói mà thôi, và anh cũng nghĩ khác, nhưng ko chỉ là anh nói để giữ một điều gì đó, nhưng yêu em là điều thật khác ..
    .. khi nào ấy .. đc nhìn em nhẹ nhàng em nhỉ .. hì
    ....
    Có quá nhiều điều đến trong những ngày qua, toàn là điều anh chưa cbị tinh thần, hì, đúng như em cần cbị tinh thần để gặp anh vậy .. Những câu ch giữa những ng yêu nhau, và ko yêu nhau càng trở nên khó khăn và thật sự rắm rối ... Khi ấy anh đã muốn hỏi em về điều đó, thật sự với em chuyện đó có quá quan trọng ko, hì, anh định hỏi câu khác nhưng rồi lại thôi, em cũng sẽ biết anh muốn nói điều gì mà .. Cs cứ qua đi thật nhanh, đọng lại đc điều gì em nhỉ, khi mà mỗi ng cứ là của nhau, cứ trao mọi điều khi chưa là gì, có to tát ko .. anh vẫn trả lời là có, nhưng có giản đơn ko anh cũng trả lời có mà th ...
    Anh giờ khác quá em ah,
    như dòng tin em nhắn ấy, anh quá xa em rồi ..
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng em viết, thấy như em nhẹ nhàng ở đâu đó. Chẳng hiểu cs làm sao nữa, chẳng hiểu thời gian này thế nào, chẳng hiểu nổi mọi điều .. anh mâu thuẫn quá, nói với em rằng lúc nào cũng có lời giải thích cho mọi điều, vậy mà anh cũng ko thể hiểu tại sao ..
    Có lẽ anh đang cố để làm một việc mà trc đây anh vẫn làm, viết cho em mỗi khi em ko biết và đã ngủ thật say .. Anh mệt mỏi quá em ah, chắc em cũng vậy, đôi khi những mệt mỏi cứ cuốn con người ta đi, cuốn em và anh xa ra khỏi nhau, nhưng sao lạ thế em nhỉ, sao lại cứ fải là anh và em, anh mệt, anh hay cáu giận, sao ko fải với ng khác mà cứ là với em, với ng khác anh còn cười đc cơ mà ... Em ah ...
    Hnay thấy em nói, đáng lẽ anh và em phải thân thiết hơn mới phải, anh đã giật mình. Lúc nào anh cũng nghĩ và em cũng nghĩ rằng, thân nhau hơn để rồi gần nhau, để rồi cười nói, mà ít khi anh nghĩ, thân nhau hơn để gửi cả những bực dọc lên nhau ... Đôi khi em chẳng hiểu, và em luôn nói anh khác ...
    Anh khác mà, anh cũng khác nhiều rồi, chẳng còn những ân cần gửi em mỗi ngày, em ah .. em có biết ko, anh chỉ muốn gặp em, chẳng cần nghe những lời giải thích từ em, anh biết anh mà nghe chắc sẽ xa em hơn mất ... cũng chẳng cần điều gì, chẳng cần phải ko tỏ ra buồn như em nói với anh, anh sẽ ko buồn, chỉ cần em và anh gần lại, như một điều gì đó đc nối liền .. nối liền cảm giác bị đánh mất giữa em và anh ...
    Tại sao em lại ngại gặp anh, tại sao em lại nói anh có muốn gặp em ko, tại sao cho mọi điều ... em thấy ko em, gặp nhau ... mới chỉ là anh và em, mà cứ như những ng đã chia tay vậy .. lại chia tay trong nặng nề nữa ... Biết bao nhiêu lần anh nói gặp anh đi nhé, trc đây thì để anh nghe em kể mọi điều, giờ thì anh kể cho em những mệt mỏi quanh anh, còn lúc này, anh nói gặp anh em nhé, chỉ là để mình nhìn thấy nhau ... chỉ là mình còn nhớ ra cái cảm giác nhìn anh và nhìn em ngồi trc mặt .. Vậy mà em còn có thể nói điều đó ..
    .. có thể cách nói của anh khác quá rồi, nhưng cách nghĩ của em còn khác nhiều hơn .. anh .. sợ điều đó ...
    .. đáng lẽ anh và em fải thân thiết hơn, hì .. đáng lẽ anh nên hiểu hơn những lời em nói, có thân thiết đc ko em, khi em giấu anh mọi điều, anh chẳng trách em khi em còn tc gì cả, sẽ thân thiết hơn nếu mỗi lần đi cùng em em kể về những điều tc em đang trải qua, thân thiết hơn mỗi khi em nhận đt mà ko fải tắt máy hay ko fải tránh mặt anh, điều mà em ko làm khi ở cạnh ng khác, trách em trốn tránh mọi điều từ anh mà th .. trách em ko nói cho anh hiểu sự thật ..
    Lâu lắm mới có một đêm anh thức mà em đã đi nằm .. Giờ anh hiểu nhiều điều hơn, hiểu cho những lần anh nói sao em ko thể bước tiếp, hiểu cho những tối em tâm sự cho một em phải mệt mỏi lắm khi bắt đầu lại mọi điều, hiểu cho em khi anh hỏi và em nói ko muốn nhắc đến ... hì ... đã xa quá đâu fải ko em .. chỉ có anh là quá xa th ...
    Lâu lâu mới thấy đêm ngắn thế này, lâu lâu r anh lại gạt qua mọi thứ để nghĩ về câu ch anh và em, hì, ừ, toàn mệt mỏi .. à, anh hay thích nói giá mà quá, giá mà bây giờ trời mưa, thì trời đã mưa thật r đó em ah .. Giá mà em đừng khóc, để dành những giọt nc mắt đến trc mặt anh, giá mà anh và em có thể bỏ qua mọi mỏi mệt để lại nhìn nhau như trc .. Giá mà em ko ngại hẹn với anh một điều gì đó khi em chẳng quá bận, cả khi mình vui vẻ nhất cũng thật khó rủ em đi đâu đó, thấy ko em ah, chẳng mấy khi anh hứng lên rủ em đi uống nc, là vì anh sao .. Giá mà anh ko nhìn em quá nhiều qua ống kính, vì nó quá xa mà ...
    Mong tgian này qua mau, sắp đến rồi cái thời tiết đưa anh đến gặp em .. Có quá nhiều điều khó khăn khi mình chưa là gì của nhau, à, em chưa đọc bên cạnh thiên đường nhỉ, tôi ko thể xuống địa ngục, cũng ko thể lên thiên đường, cứ mãi mãi ở ngay cạnh đây thôi, bên cạnh thiên đường ... Phải chi mình chẳng là gì của nhau, phải chi mình cứ ồn ào như người với người .. hì, ít nói và nghĩ nhiều, hiểu đủ nhanh quá nhiều điều nên sẽ thành ít nói .. Phải chi anh gặp em sớm hơn ... cũng ko fải để mình yêu nhau đâu, mà là lúc đó em cũng đang yêu, anh cũng đang yêu ... hì, anh trai của em mà, yêu rồi anh chẳng muốn để ý ng nào khác ..
    .. may ra lúc đó mình sẽ là 2 ng bạn
    Sáng rồi em ah .. em ơi, ngày mới ngủ dậy em sẽ hiểu mọi điều, ko fải chỉ hiểu anh, mà hiểu cho rằng tại sao quan hệ của anh và em ... hì ... hiểu tại sao chỉ có những mệt mỏi đến ...
    .. sao ko thể làm lại đc nh điều hơn, sao ko thể là mr&mrs Fix-a-lot (hì, em fải đọc nhiều mới biết cái này) .. bình an cho em.
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi mà em vẫn thức, vẫn onl, anh biết mà, lúc nào anh chẳng biết, trước lúc nào cũng onl với anh, giờ thì lúc nào cũng invi với anh .. Chắc lại uống rượu xong về ngủ giữa đêm tỉnh dậy rồi, hnay gặp em đi ăn ở quán mình vẫn ăn, hì .. lâu rồi ko gặp em, lại nhìn thấy em cạnh 1 ng .. anh cũng chẳng ra chào, vì anh sẽ thật vô duyên mất thôi .. Cảm giác cứ thế nào ấy em ạ, hì .. cứ bồn chồn, mà lại chẳng vội vã, cứ muốn gặp em mà lửng lơ .. ^^
    Có lẽ anh và em sẽ tránh mặt 1 thời gian đủ xa em nhé .. hì, đủ để cho mọi suy nghĩ qua chậm, đủ cho mọi điều tan biến .. Đủ cho lúc anh gặp em ko còn là mong muốn của riêng anh .. và cũng ko thật sự chỉ là mong gặp nhau ... hì ...
    Những gói quà của em lại nhiều thêm 1 món rồi đó em có biết ko, nhờ Ớt mua cho em một mảnh vải, mà chẳng biết đến bao giờ mới đưa đc cho em, anh chỉ tặng đúng ngày thôi, cứ quá ngày anh lại cất vào đó, hì .. sắp đến mùa thu thì làm sao em may áo đc nhỉ, hii, chắc lại để đến năm sau ... Mọi điều cứ dài dài như là thời gian, như là anh và em .. hì ...
    Anh dạo này mệt lắm em có biết ko, chẳng biết gì đâu, cả lúc thân với anh nhất cũng thật vô tâm lắm ..
    Ngủ sớm đi em nhé, cuối tuần rồi đó, mong em cười ... ^^
    Nhớ em em gái nhỏ ah ..
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới r đó em ah .. ^^ ...
    Gửi bình yên cho em ..
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    LƠ LỬNG, NHẸ NHÀNG, VÔ HÌNH, TRÔI TUỘT......
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bình thản trước mọi chuyện
    Và thấy bình yên đã trở về với con người của mình
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu anh lại ngủ buổi tối để rồi tỉnh dậy giữa đêm, hì, trước có em để nói ch và nt chẳng mấy khi anh ngủ thật sớm. Tự nhiên đêm nay yên tĩnh quá, gió cũng ko có nữa, nhà bên cạnh cũng hem xây, hì, nói chung là hnay lạ, anh vẫn chỉ viết cho em những hôm lạ mà fải ko ^^ ...
    Bẵng đi một cái cũng là thời gian dài, còn dài hơn cả cái lần trước, nhưng nhẹ nhàng hơn, hì, anh nghĩ là như thế. Anh trở lại với nhiều điều, hii, ko fải vì em mà anh bỏ hết đâu, chỉ là cứ đặt mọi thứ qua bên cạnh, giờ với lại thành ra nhiều quá .. Anh lại bận rộn cviệc này, lại làm bù đầu, ít khi anh nghỉ buổi sáng lắm, ko như trc đây hay trốn đi chơi từ sớm với em, nhưng cũng thỉnh thoảng anh nghỉ :P Cũng chẳng biết làm gì, đi loăng quăng, chẳng biết đi đâu, thỉnh thoảng gặp vài con đường quen, hii ..
    Ai cũng nói anh khác, giờ anh còn mặc quần đùi đi làm, hii, ngộ lắm, trông như mấy thằng ăn chơi lông bông đeo khuyên tai :P, anh làm nhiều hơn nài, nói nh hơn nữa ^^ quan tâm và cười nhiều hơn, à ra công trường anh cũng ít nhiễm thói chỉ đạo nữa rồi, hii, hay chạy tận nơi để nói với từng ng cơ, cứ như là ngồi gần bên em rồi nói thật khẽ với em ấy, hơi mệt một tí, nhưng cảm giác mọi ng sẽ cười với anh nhiều hơn, anh vẫn đc quý lắm, cái gì cũng đc ưu tiên, nhất là ăn xịt gà cúng, hii .. Giờ anh mới tự nhận thấy, quan tâm dành cho em quá nhiều, còn nhiều hơn cả trong suy nghĩ anh, hì, san sẻ san sẻ ra .. cho mọi ng, vậy mà cũng vẫn đủ ... ^^ ...
    ... Nhưng anh chẳng buồn đâu, chẳng tiếc điều gì .. vì trước đây em cũng cười bên anh, vậy mà cũng vẫn đủ ... hì ...
    Khi mọi ch quanh anh đi qua rồi, nhiều điều mệt mỏi quá, mãi rồi cũng giải quyết xong, anh muốn nghĩ đến em, nghĩ đến chuyện chúng mình, hì, sao mà buồn thế .. Anh ko còn liên lạc với em nữa, mặc dù anh biết em muốn nối liên lạc với anh, anh chẳng biết nữa, hì, chắc anh vẫn cái thói cũ, anh sẽ đợi cho đến 1 lần em cầm máy gọi cho anh cơ .. vì cả trong lúc mình thân nhau, lần đó cũng thật hiếm ... Sao anh ko thể gần em hơn em nhỉ, giờ anh biết câu trả lời rồi đấy .. Giả tạo lắm ko khi anh nói muốn em hp, nhìn em cười dù với bất kì ai, gần hay từ xa, hì ... Đừng trách anh em nhé, ko fải trách vì mọi điều đâu, mà đừng trách anh vì sao ko liên lạc, vì sao chẳng quay đầu lại, đừng vội trách anh em nhé. Anh sợ đổ vỡ lắm, nên anh nghĩ em cũng như vậy và ng đó cũng sợ như vậy, hì, anh chẳng muốn chen chân vào đâu như mọi ng cứ bảo anh ko quyết tâm ... Anh vẫn là thế mà fải ko em, ko quyết tâm anh đã ko chờ đủ lâu đến thế, nếu anh ko biết chắc còn có thể lâu hơn và cũng chẳng biết anh sẽ chờ đến bao giờ ... vậy mà ..
    .. Em ah, đt anh vẫn để hình nền của em từ lâu lắm rồi đấy em có biết ko ... hì ..
    Sáng rồi này, đi chợ hoa ko em, hii ... nếu là thời gian trước đây, nếu là anh và em của ngày trc, chắc hnay anh sẽ gọi cho em giữa đêm đấy, rủ em đi chợ hoa như em vẫn muốn đi .. Mà th, ghét em lắm ..
    Gần đây em ko thức khuya nữa, chắc ko còn quá nhiều điều fải nghĩ, vì ko còn đêm mưa nữa mà, hì .. nhưng chắc vẫn đang ngủ khì, đi chơi với anh toàn ngủ, lúc ấy trông trẻ con lắm .. Ngoan đi em nhé, gửi nhẹ nhàng cho em ..
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên chậm quá, chậm trôi như là thời gian anh chờ em ... hì, vậy mà anh vẫn ngồi chờ sáng lên đấy em ah, anh nghe lại vài bài cũ mình hay nghe, cả bài mà em nói anh thích lắm đây này ... hì, em có còn nhớ ko ...
    Hì, chờ em khi mặt trời lên, ^^ .. khi em đến cạnh anh ko rằng buộc, sẽ tốt biết mấy .. khi mà em nhắn cho anh: "sẽ là lâu lắm đấy anh ah .."
    ... ^^ lâu lắm fải ko em, hì ... khi nào em ko còn cười em nhỉ, anh sẽ ko chờ ... ...
    .. Gửi ngày bình yên cho em
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em bị ngã xe fải ko? Vậy mà đến giờ anh mới biết, hì, chắc cũng lâu quá rồi để anh lại bối rối, mọi điều cũng lâu quá rồi để lại ồn ào như xưa .. Hì, anh cũng chẳng gọi cho em hỏi han fải ko em, hì .. anh tệ quá em ah .. ^^ ..
    Chẳng biết làm gì, vào ngồi viết vu vơ, hì, cũng vơi đi dần rồi thì fải, thời gian .. hì ... làm vơi đi mọi điều, mà ở anh lại chẳng fải vết thương .. hii
    Mấy hôm rồi mưa nhiều em ah, chắc em đi làm xa khổ lắm, muốn nhắn cho em nhớ đi sớm và đi thật chậm, nhưng chắc có người làm rồi, hì .. Mong em luôn vui, sớm khỏe em nhé, bình an cho em ...
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
    Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì
    Yêu nhau đâu bởi hàng mi
    Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
    Yêu là yêu, có thế thôi...

Chia sẻ trang này