1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hì, cs cũng thật là oái oăm, đẩy mình vào cái vị trí trước đây mình từng ghét thật nhiều. Nhưng đúng là chẳng bao giờ dùng cho đúng nghĩa từ "đặt địa vị". Phải thực sự ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu tại sao ... mới hiểu đủ nhiều ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gần đây nc với em như bị một điều gì đó ngăn cản, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu vu vơ, chẳng còn tâm sự quá nhiều. Chẳng còn thấy cảm giác háo hức ở em. Đúng là khi đã thật sự thân quen một chút nào đó, thì chẳng còn quá lạ, chẳng còn ...
    Nhớ ngày trước em hay gửi tin nhắn rủ anh đi chơi, em nói chuyện với anh mà đến giờ cơm ăn rõ nhanh để rồi lại đc gặp anh. Nhớ ...
    .... Nhưng anh vẫn vui lắm cho những dòng tin em vẫn nhắn mỗi đêm. Chỉ có em là biết anh chẳng bao giờ ngủ sớm, em vẫn nhắn như là anh đang thức vậy, anh ghét em lắm. Cũng thật là cho những dòng tin nhắn ngắn hơn là nói chuyện, anh lại hỏi em được nhiều điều hơn, hiểu em đc nhiều điều hơn, và kể cho em nhiều điều hơn ...
    Em ah, sao em để lại nhiều những điều thật lạ trong anh vậy ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lời thề
    Em khẽ nâng nhẹ nhàng
    Một tình yêu xuyến xao dịu dàng
    Mà anh đã trao khe khẽ trong một nụ hôn
    Giữa đêm...
    Trong phút giây ngập ngừng
    Sợ tình yêu sẽ mang nỗi đau
    Chợt nhớ khi xưa ta đã có lời thề ấy
    Rằng nếu gặp lại nhau
    Sẽ giữ duyên kia thật bền lâu
    Giờ đã lại bên anh
    Thì chắc là định mệnh
    Tình yêu đó sẽ trao về anh
    Dẫu đắng cay sẽ mãi thuộc về anh
    Tình yêu ấy ôi rất lạ
    Sưởi ấm con tim đầy băng giá
    Vâng em sẽ yêu
    Giữ lời thề của em lúc xưa dại khờ
    Mong ta bên nhau
    Yêu thương dài lâu nhé anh
    Người yêu ơi...
    Từ xa xôi tiếng yêu về đây
    Đã bên nhau mong ước được dài lâu
    Nguyện nâng niu duyên kiếp này
    Ôm mãi anh say nồng em nhé !
    ....
    Có một bài hát nhỏ thôi, em chưa từng muốn gửi cho ai mà. "Em gửi cho anh" ... Anh có quá mơ huyễn hoặc điều gì đó ko em, anh có mong đợi quá nhiều ko ... Anh còn chẳng hiểu đc anh ...
    Anh nhớ có lần anh nói với em, triết lý tình yêu. Khi nói "Em yêu Anh" thì từ đầu tiên bao giờ cũng là "Em". Cái triết lý đơn giản, anh vẫn thường nghĩ cho em, nếu ko hiểu và yêu thương bản thân mình thì sao có thể yêu người khác. Thế mà giờ đây anh lại như thế đấy.
    Em nói anh dạy cho em nhiều điều, mang cho em nhiều điều, những điều đó ... là nhẹ nhàng cho em, là nỗi buồn cho anh. Em à, phải chi em tạo khoảng cách với anh, phải chi mọi điều ...
    ...
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự ngồi nghĩ lại chút gì đó, anh thấy mình còn giữ cho mình quá nhiều điều. Nhiều điều em chưa đc biết về anh. Anh sống như với một anh khác. Lúc nào anh cũng muốn hiểu về em, trong khi anh chia sẻ với em chưa đủ nhiều, hay tại anh quá nhiều điều để nghĩ.
    Anh vui những lúc em đòi anh kể cho em nghe về anh, về bất cứ câu chuyện nào quanh anh. Và anh kể, và anh nghĩ, và anh lại giấu em. Anh giấu em từng suy nghĩ vẩn vơ. Anh giật mình cho những lần em hỏi anh đang nghĩ gì đấy, anh chẳng dám nói cho rõ ràng ...
    Tháng 12, anh dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về em, nghĩ về nhiều điều, về những mối quan hệ của em, và về anh và em ... tháng 12 khép lại mọi điều cũ, một năm đủ dài cho những ngày dài. Hi vọng những điều mới sẽ đến, anh sẽ nói với em thật nhiều điều ...
    Tháng 12 có sn anh đấy, ngày lễ đặc biệt của cả mọi người mà anh lại hay quên lắm, giá mà em có thể mang cho anh một bất ngờ gì đó cho riêng anh ... hì, anh mong một điều gì đó.
    ...
    Tối nay anh chẳng đi họp gì đâu, anh chỉ ở lại cq, ngồi lại và nghĩ vài điều, nghe bài hát em gửi, nhìn em vẫn ol như thế, sao anh ko dám nói với em quá nhiều nhỉ, hay tại em cũng ko biết fải nói với anh điều gì ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    [Em và tôi ...][1]
    Dạo này đầu óc điên quá, gửi nhầm cả tin nhắn cho em, mà lại là tin quan trọng có liên quan đến em nữa. Nhưng thôi, cũng mong em hiểu anh hơn vì cái tin đó ...
    Tối về lạnh và nhiều gió, lại cứ phóng vù vù một mình, một tay đút túi áo, anh lại bỏ ngoài tai những lời dặn dò giữ ấm, giữ lại chỉ một lời nhắn nhủ của em. Có ai đó bảo anh thần tượng hóa em, anh cũng chỉ cười, vì anh hiểu mà, anh chỉ nói điều đúng rồi thôi, thiên chức làm mẹ, quan tâm đến mọi điều luôn ở trong em. Anh ích kỉ cho mình một đôi chút, mong em đừng quan tâm đến quá nhiều điều em nhé, chỉ khác với riêng "điều đặc biệt" của em thôi đc ko em ...
    ...
    Hnay anh nhắn tin nói chuyện với chị ấy, chị mà anh đã kể cho em về mối tình đầu ngày xưa ấy, anh kể với chị ấy về em ... hì, anh nói gì anh cũng chẳng còn nhớ quá nhiều. Anh chỉ nhớ câu cuối anh và chị ấy cùng nói ...
    ... Có lẽ với anh em là điều gì đó thật lạ.
    Lúc này anh vẫn nhắn tin với em và viết những dòng này đấy, em có biết ko, ngủ ngoan nhé, ngôi sao nhỏ của anh ...
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hì ...anh à...^^ anh đi nằm luôn cung em đi ^^
    Êu, em ah... mà thôi. Vì em quá đáng yêu mà .. anh .. nhớ em.

    Ngủ ngon em nhé ... nhớ em nhiều.
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hqua anh đã mơ 1 giấc mơ lạ lắm, có lẽ giấc mơ đó thật khác lạ, có lẽ chỉ là trong mơ thôi. Anh biết anh bị ám ảnh từ câu chuyện của một người trên này tâm sự, anh mới đọc hqua, ko hiểu sao nó lại ám ảnh anh như vậy. Anh mơ chúng mình yêu nhau, sắp cưới nhau, và rồi nhiều những cãi vã, rồi em bỏ đi, em gặp một người khác, và rồi em ôm người đó, và rồi ... ko hiểu sao anh cứ nhìn thấy em làm mọi việc từ trên cao, hì ... là giấc mơ thôi mà, nhưng ko hiểu những điều như vậy sao anh lại muốn nhìn, ko hiểu như thế thì được biết hay ko đc biết thì tốt hơn ...
    Sáng mở mắt ra cũng thấy 1 tin nhắn của em về giấc mơ, hihi, anh và em nhiều điều trùng hợp thật đấy, em mơ về 1 giấc mơ mà em gọi là ác mộng, anh cũng chỉ cười thôi, chẳng biết anh có dám gọi giấc mơ anh là ác mộng ko nữa
    ...
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi cùng em, lại ngồi cùng em cả buổi tối, nghe từ lại thật là ... anh cũng lại là bình yên ở bên em ... Em nói em sống vô tâm quá, có những lúc tâm sự cùng em, lại nói về những điều đó, anh ko hiểu tại sao ... vì em ko thể mở lòng với anh mà
    ...
    Em lại uống, em lại về muộn, và em lại hư ... Anh lại lần nữa thành người vô tích sự. Có những lúc thật sự anh ko hiểu vị trí anh ở trong em. Càng ngày càng giống một người anh trai và anh tâm sự với em cũng như người anh trai. Anh chẳng sẻ chia, anh chỉ toàn ân cần, anh chẳng bao che, toàn trách móc mong em khác hơn, anh chẳng làm em được vui, anh chỉ đưa về cho em những lúc nhẹ nhàng ...
    Có những chuyện buồn chẳng bao giờ chia sẻ cùng anh, vì em sợ anh nghĩ nhiều hơn, anh vẫn nghĩ mà, nhưng vẫn để dành nhiều khoảng trống cho em ...
    Có người bảo anh yêu em như là 1 cái gì đó rất xa vời, rất xưa ... Anh ích kỉ lắm, anh cũng biết ghen chứ, anh cũng biết buồn, và anh cũng ko nói cho em ... Anh sẽ vẫn yêu em, và với em như một ai đó mà lúc nào đó em cần. Anh đủ nhẹ nhàng để đưa bình yên về bên em, nhưng anh có đủ ấm cũng chưa đủ sưởi ấm cho em ...
    Ngày mùa lạnh quá em à, em vẫn mặc ít áo đấy ...
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vu vơ.... đơn giản là xem thấy topic này rồi nhảy vào post lung tung cho thêm 1 bài. như vậy gọi là vu vơ........
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    vu vơ là hứa đi ngủ với 1 người rồi lại mò dậy bật máy đọc lại chính những gì mình đã viết gọi là vu vơ ...

Chia sẻ trang này