1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Định viết chút gì đó rõ ràng hơn cho em, có lẽ là nhiều hơn chút gì, hì, mà lại thấy mọi việc cứ vô nghĩa, vô nghĩa trôi như thời gian này, tự nhiên nhớ đâu đó 1 bài hát ngày xưa anh rất thích ..
    we met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye
    and who''ll hear the echoes of stories never told? ..
    Có phù hợp ko, anh thấy chẳng phù hợp chút nào, có vu vơ ko, cũng chẳng vu vơ chút nào. Sao giờ anh vẩn vơ quá vậy, thật sự vẩn vơ, chẳng như những ngày trc, mệt mỏi hay có những lúc thật vui, anh vẫn biết anh đang nghĩ điều gì, em cũng biết, và .. em cũng vậy.
    Mới hôm nay thôi, kể cho ai đó vài câu chuyện hồi bé, về những điều phân minh rành mạch, ngày trc tốt xấu phân minh, giờ người xấu làm việc tốt cũng chẳng fải hoàn lương, người tốt làm việc xấu cũng chẳng fải biến chất, hii ^^ .. Chẳng có em và anh trong câu chuyện tốt xấu, chỉ là giờ sao mọi thứ thay đổi thật nhanh, mà lại cứ nhập nhằng. hii, những mối quan hệ, cứ đan xen, cứ gặp gỡ để rồi chẳng thể xác định đc vị trí trong nhau.
    Yêu em anh nhận đc nhiều điều, nh ng nói yêu em, ai cũng có thể nói vậy, nhưng chắc những điều anh nhận khác mọi ng lắm, chẳng nhận đc gì từ em, một chút ân cần .. hì .. Anh nhận thấy sao mình cũng rắm rối, nhận thấy lối suy nghĩ mình đơn giản nhưng những điều đc nghĩ lại chẳng giản đơn .. Chẳng thể xác định rõ ràng cái gọi là yêu như ngày trc, chẳng quan tâm cũng gọi là yêu sao, chẳng mong chờ, chẳng mòn mỏi .. hii. Vậy mà anh cũng dám khẳng định đấy ngôi sao nhỏ à, anh yêu em nhiều hơn là những gì em nghĩ trong cả mùa thu vừa qua mất ấy ^^ ..
    Anh đang đùa đấy phải ko cái gọi là tình yêu của chính anh, nếu mình đang yêu thì chắc người khác nghĩ anh xấu lắm, yêu em à .. chẳng biết nữa, anh có thể yêu một người nào đó trong ngày mai, sắp ngày mai rồi đó ^^, vậy mà cũng có thể nói yêu em, anh lại chỉ như những người tham lam bình thường khác. Tham lam mà, ai chẳng có, cái cảm giác nghĩ đến em và một người khác, lại chẳng thể ko nghĩ đủ nhiều ..
    Vậy mà vẫn cứ ngồi viết cho em những điều em chẳng thể đọc, em thay đổi nhanh quá, nhớ những ngày nghe em kể về câu chuyện tình yêu cũ, có muốn yêu em hơn cũng chững lại, anh ko phải người thích dành giật, anh thích nhìn em có ty qua nhiều năm như thế, qua cả những cãi vã, cũng có lúc em còn có thể nói tình cảm em vẫn còn, vậy mà đã quá nhanh ..
    Em ngày xưa anh nghĩ khác lắm, anh tin đây là điều duy nhất anh nghĩ khác về em, nghĩ em sẽ ko yêu thật nhanh như thế, fải anh hay một ai khác cũng vậy thôi, anh sẽ yêu em nhiều hơn đấy em có biết ko. Nhớ những tối đi ăn với em, em vẫn thường nói em mệt mỏi để bắt đầu lại điều gì, hii, anh biết cách em chọn và nhìn một ai đó, anh cũng biết luôn anh ko fải trong số đó.
    Thích cái cách em vẫn nói, sao anh hiểu em thế, sao anh biết khi anh nói về em, cách ứng xử của em với cuộc sống ..
    Lạ lắm em à, nó cứ thờ ơ, yêu cũng thờ ơ, anh ko biết nhưng anh hiểu, liệu sẽ lại đến bao giờ à em, những nhịp điệu cũ của ngày trước, Tính cách của em, chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại hiểu đc nhiều như thế, anh biết có những câu chuyện em ko nói với ai, lại kể cho riêng anh, biết cả cách nói chuyện của em với những người khác, kể cả bạn bè thân, vậy mà anh lại khác, chắc anh ko thân :P ^^ .. Anh thích những ngày ngồi uống nc từ sáng đến tối, chỉ để nhìn em ngồi thu lu nghe nghe những câu chuyện cs anh kể :P, thích câu kết mỗi lần em nói em thích nghe anh nói chuyện, ngồi với anh em lại huyên thuyên nhiều hơn, thích những ngày tranh luận hàng giờ trên xe về cách sống của em, anh biết điều đó em ko khi nào chia sẻ, hì. Vì anh khác mà phải ko, lúc nào em ko biết nói gì thì chỉ toàn nói vậy ^^
    Anh lại vẩn vơ cho 1 đêm muốn ngủ sớm rồi. Anh yêu em ko? .. Có em ah .. Anh mong chờ điều gì ở em ko? .. Ko, em gái nhỏ àh .. hì. Nếu em cố bỏ để đến với anh em chỉ nhận lời trách móc thôi ^^. Muốn em trở lại như những ngày trước, muốn em nhẹ nhàng đến bên anh hơn, ngồi cạnh anh cuộn tròn và nhỏ nhắn.
    Em vẫn nói một câu nhiều ý nghĩa, thời gian vừa qua thật dài, biết bao điều đã đi qua, nhưng cũng quá ngắn cho một mối quan hệ, lại rất nhập nhằng như anh và em ^^, Thời gian ... hì ...
    .. có làm thay đổi ko, cách em ngồi gần thoải mái nói chuyện với anh hơn cả một người bạn. .. có thay đổi ko, tình cảm nhỏ em dành cho anh - điều khó nhất anh đã tự biết ^^
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    .. sẽ lạ lắm khi mưa tự nhiên rơi vào những ngày đầu tháng 12 của năm trước.
    Chắc sẽ chẳng ồn ã lắm đâu ..
    .. như bây giờ ấy
    Như những ngày mùa chẳng có mưa, nắng chẳng đủ chói chang để mong tìm vội vàng rừng bóng mát ^^ .. Chậm chậm rơi là những ngày cứ lướt qua nhanh vài điều nhắn nhủ. Ngửa mặt lên trời tự nhiên cứ thấy rộng hơn, có bó hẹp quá ko vài bức tường nhỏ, có chật chội quá ko vài mối quan hệ nho nhỏ ..
    Mùa đông mới đến đã ùa vào, vội vã nhiều lắm đi để rồi lại tĩnh lặng, lại chênh vênh. Chững lại có ko những suy nghĩ nhỏ đến chẳng giản đơn. Năm nay thế nào vậy, khó để qua rồi cũng đến tháng cuối năm, khó để tìm tên một chút gió nào đó rồi cũng ?ođã gửi tin? mất rồi ^^ ..
    Gió mùa thổi cả suy nghĩ tháng 12 chông chênh, nằm nghiêng đi để đc đứng lại, lặng yên đi để suy nghĩ cho đủ nhiều, à ko, thế mệt lắm, thích chẳng nghĩ gì hơn .. Thích tháng 12 năm trước, hay cười nhiều hơn, có cả những mối quan hệ phức tạp hơn, à, nhiều nắng hơn .. vậy mà vẫn thích. Chẳng vu vơ mà cứ thả mình ở đâu đó, chẳng nên quá lắng lo vì tháng 12 nằm nghiêng rồi này ..
    Nằm nghiêng để kéo lại những ngày bình yên lướt qua quá nhanh, nằm nghiêng để những lần gặp như chững lại í thời gian. Chẳng còn quá lãng du nữa đâu, ngồi lặng yên này, nhìn lại kĩ hơn một vài cơn gió, có thấy gì khác ko hay chỉ thoáng qua, giữ lại chắc hơn nhé vài giấc mơ chung của ngày cũ ..
    Có quá dài ko vài tháng 12 ^^ .. gió thổi đã đủ nhiều chưa mới từ mùa sang mùa, hì .. Nằm nghiêng nhé tháng 12, vẩn vơ đôi chút thôi ngôi sao nhỏ ^^ .. Quá xa thì vẫn là cứ ở trên cao, nhưng đưa ra với lại trọn trong lòng bàn tay nhỏ. Chở che đi vài ngọn gió thế cũng là đủ cho tháng cuối năm, thả bay đi nhé những giấc mơ nhỏ, à mà quên, phải có gió mới bay được thật cao ..

    Tặng em những điều giản đơn như đã từng giản đơn như thế .. Em vẫn nhắn cho anh, sao năm nay lạ thế, em khác như vậy là do điều gì ^^ .. Đừng thả mình trôi quá xa em nhé, anh vui lắm khi những lúc chênh vênh em lại gọi anh đến giữ em đứng lại. Muốn ôm em chặt bằng cái ôm dành cho em gái hơn là người anh yêu. Nhìn em cười khác khác nhưng mà thích lắm, lạ lạ, lạ như những vết xăm nhỏ trên người em .. Làm chút gì khác đi em nhé, khác thật nhiều ấy .. Để thấy mình mới hơn cũng tốt, đôi khi anh lại chẳng muốn nghĩ quá xa như thường ngày, muốn làm gì đó mà .. chỉ là để làm cho những lúc anh nhìn em cười thôi, ít ỏi và lạ lạ như vậy đấy ^^ .. Sẽ có lúc anh buồn vì nụ cười ấy như bây giờ, nhưng sau này rồi sau này nữa, những trạng thái ấy cứ theo và hỗn độn, thích như vậy hơn là 1 kỉ niệm vui hay 1 câu chuyện buồn quá rõ ràng .. Ko thích em khác lắm, nhưng thích em sống khác hơn, tự thoát ra khỏi vài nguyên tắc, một chút thôi em nhé .. ^^

Chia sẻ trang này