1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai lại ko đi, em chẳng biết anh mong chờ lắm ngày đc đi xa một nơi nào đó cùng em đâu. Hì, thật buồn cười là anh cứ ngồi mà tưởng tượng ra nhiều điều ko biết sẽ thật hay ho như nào, anh sẽ cầm tay em xuống đò, dắt em lên từng bậc thang nhỏ, nhìn em thấy mình thoải mái hơn, mong em nhẹ nhàng hơn ...
    Gần đây nhiều chuyện chưa khi nào đc chia sẻ cùng anh, có lẽ anh cũng quen với điều đó, anh chấp nhận như để bù lại cái tính ngang bướng của anh. Anh cũng từng ích kỉ mà, anh cũng từng cho đi nhận lại sòng phẳng, chẳng hiểu sao với em ... hì, anh lại học được cái thói cao thượng mơ hồ ở đâu đó. Anh ... vẫn là anh thôi, vẫn ích kỉ, vẫn thấy dội lên 1 chút tức khi có người nào đó trêu đùa em 1 cách gần gũi, ừ, họ thích em mà, em thì có ai ko thích đâu, em đáng yêu quá mà ...
    ... nhưng anh có là gì đâu, anh chẳng dám thể hiện điều đó ra đâu em ah, anh lại vẫn cười với em. vẫn ngồi cùng em và vẫn kể cho em nhiều điều. Anh có lúc ko là anh rồi, hì hì.
    Nhiều lúc anh cứ tự hỏi, giả tạo vậy có xứng đáng nói yêu em ko, anh chưa từng nói điều đó, vì anh sống giả với em mà. Anh ghen tại sao anh ko nói, anh buồn tại sao anh ko nói, anh mệt tại sao anh ko nói, anh yêu em ... tại sao anh chưa nói ...
    ....
    Lúc này em chắc lại ngủ quên ko nhắn tin trả lời anh rồi, cái đồ ngố này sao mà đáng ghét thế. Ngủ ngoan nhé ngôi sao nhỏ của anh ..

    ..............
    Cuộc sống thật đơn giản nhưng đôi khi cũng thật lạ, không có quá nhiều điều đặc biệt, nhưng em là một trong những điều đặc biệt ấy, có ai đó đã nói với anh như vậy, và anh nói với em ... Rất thực nhưng cũng rất ảo, rất mơ hồ nhưng lại hiện hữu. Anh và giấc mơ nhỏ mang tên Em ..
    Ngày hnay anh thấy hơi mệt em ah, hì, anh chưa nói với em phải ko. Cả ngày anh toàn fải tiếp người nọ người kia, mà có phải khách đâu, toàn người vặn vẹo anh, tại sao anh ko nhận cái dự án đó. Anh cũng chẳng nói là tại sao nữa, hihi, có tại sao anh đổ cho em, la la, vì em bảo anh ko nhận mà, hihi. Thật ra khi phải làm cùng với một người mà mình ghét thì thật khó chịu. Tiền anh ko nhiều, anh cũng ko phải người chê tiền, nhưng anh ko bỏ cả mọi thứ vì tiền. Anh chẳng biết nữa, ai yêu anh mà nghe câu này chắc buồn lắm. Lấy anh muôn đời nghèo mà ^^ ...
    Vì anh cứ mải rong chơi, biết bao giờ anh mới biết lo cho gia đình, chắc đến lúc nào đó, 1 gia đình nhỏ, hi vọng là có em ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh toàn thức đêm, mà thật ra dạo trước vẫn vậy, nhưng gần đây nghĩ nhiều quá,
    toàn điều vu vơ ...

  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày vu vơ ...
    "Anh đi Ba Vì đây, vì nếu ko anh ở nhà chắc anh đòi đi mất thôi ..." - Sao mình lại nói dối nhanh thế chứ, ở nhà thì sẽ sao, mình cũng chẳng muốn đi.
    ...
    Ừ đấy anh dỗi, anh trẻ con, anh ứ thích đông người nhìn em như là người mẫu vậy, anh chẳng thích gọi em là mẫu, ghét đứa nào gọi em là mẫu ... Anh chỉ giận em thôi, em ứ hiểu anh ..
    Mà thật ra anh cũng chẳng hiểu đc anh, anh đi mà cứ bồn chồn, anh chẳng thích đi tẹo nào, chỉ muốn nhìn em lại ko muốn về. Gọi cho em, em nói anh về với em, chụp cho em, anh lưỡng lự, anh ko thích những con người đó, họ đều là bạn em, anh cũng vậy, hì anh có quyền gì mà ko thích chứ.
    Nhưng anh về em ah, anh cũng ko biết, ko hiểu tại sao nữa, anh chỉ nhớ là anh về, rất nhanh, suy nghĩ trong đầu anh rất lạ, vừa muốn về vừa ko, nhưng có cảm giác khác thôi thúc anh về. Em biết anh có vui thế nào ko, hì, em kéo anh đi 1 mình, anh chẳng vui vì đi cùng em đâu, anh ghét em lắm, vì em cứ như thế, em cứ chẳng hiểu anh, làm anh buồn vui lẫn lộn, vì em cứ đáng yêu quá mà, dành 1 buổi chiều cho anh ...
    Hì, em cứ bảo anh hnay chụp lạ, chẳng chụp bừa tự nhiên, sửa cho em nhiều, anh biết tại sao nhưng anh chẳng nói, toàn nói về kĩ thuật chụp như là sao cho chi tiết hơn, cho em tù mù lun... hì, thật ra ... anh giật mình vì em mặc áo dài xinh quá, có lẽ anh muốn có 1 chút gì đó đẹp hơn và trong hơn, trong hơn ở ảnh anh chụp và ở tình cảm anh dành cho em ... ^^
    Lâu r mới có cảm giác vui là lạ :)

    ...
    Hnay lại ngồi họp chán quá em ah, ngồi nghĩ vu vơ đến em thì em lại nhắn tin, em chắc cũng nhận ra nhưng mà ko biết đâu, hì, mình trùng hợp nhau ko bít bn lần r em nhỉ, anh trẻ con quá hì
    Anh kể về em cho bạn anh, ngôi sao nhỏ ah. Anh chắc là đủ mệt mỏi để đi tìm nữa r, ^^ bài toàn khó nhất mà anh từng gặp ơi, cho anh 1 vài gợi ý đi ... :P
    Mấy hnay em đi nhiều, làm nhiều việc quá, em lại mệt nhiều, ngạt mũi nữa, giọng khàn ơi là khàn, à anh bít đau bụng gì lâu ùi, ứ thèm nói cho anh, ghét, hihi. Em nhớ giữ sk em nhé, chiều muộn sẽ lạnh đấy, em học về sớm đi.
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với 1 người bạn, có lẽ anh thấy thoải mái hơn nhiều em ah, có lẽ nó đúng, anh quá vội vàng rồi, anh cũng từng nói người khác vội vàng, vậy mà anh lại chẳng thể nhìn lại mình ... anh vội vàng thích em, vội vàng nói nhớ em, vội vàng ghen, vội vàng nhận là yêu ...
    Hì, anh thích lắm cảm giác ở bên em, cứ nhẹ nhàng, anh chưa bao giờ nói em mang bình yên cho anh, chỉ có em là nói cho anh điều đó ^^ Anh sẽ không ôm em, không định "làm 1 điều gì đó" nữa, hihi, anh sẽ chỉ cầm tay em nhẹ nhàng như vậy thôi, sưởi ấm cho em thêm 1 chút ...
    ...
    Em ah ... sao gần đây em dành nhiều thời gian cho anh quá vậy. Anh .. anh biết anh thích lắm chứ, nhưng mà cứ dồn dập, cứ ấm nóng như vậy, anh sợ anh lại vội vàng mất thôi, anh lại không chờ đợi được điều gì chín muồi hơn, sâu sắc hơn. Đã bảo em fải giữ khoảng cách với anh cơ mà, vì anh đâu có làm đc điều đó.
    Hihi, mí ngày liền mình đều vào cái quán trà đó, cảm giác ngồi cạnh em lại thật gần. Tự nhiên em nói chuyện vẽ khỏa thân đấy nhá, anh chẳng gợi ý đâu, hihi. Chẳng biết em ngố hay là giả vờ, anh nghĩ chắc em cũng ko bít thật ... Đúng là đồ ngố, con gái đến tuổi thì fải hiểu sinh lý là tất nhiên, nhưng em chẳng hiểu tâm lý con trai gì cả, đồ ngố ... Anh chỉ nhớ, trông mặt em cứ nghệt ra, rồi thu thu vào 1 góc, đắp cái áo thò mắt ra như kiểu đang nghe gì tội lỗi lắm, trông 2 cái mắt tò mò yêu thế, hihi, đúng là đồ trẻ con.
    ...
    Hnay anh mệt đầu quá, tự nhiên lạ thế đấy, anh lạnh nữa mà cũng chẳng nói với em, anh ko muốn em nghĩ đâu, anh cũng ko muốn em ôm anh chỉ vì anh lạnh, hì hì. Đêm rồi anh cũng mệt, chắc anh ngủ đây, ngôi sao nhỏ ngủ thật ngon nhé ...

  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, anh đừng yêu em có đc ko?
    Anh cũng chẳng biết nữa em ah, anh vẫn tưởng mình thông minh lắm, anh vẫn vờ khiêm tốn với em, nhưng anh biết anh đủ lý trí để giải quyết mọi việc, anh cứ tưởng anh luôn chủ động ... Vậy mà anh chẳng nói, chẳng nghĩ, chẳng dám cả cử động nữa, chưa bao giờ anh lại lặng yên như vậy ..
    bé L nói chắc anh fải yêu em nhiều lắm .. Anh cũng ko biết nữa, anh đâu có biết yêu, anh chỉ dám nói nhớ em mà thôi. Ngày hnay thật là dài phải ko em, anh đã hiểu nhiều điều mà anh luôn muốn hiểu ở em, ko fải tất cả nhưng như vậy là đủ với anh.
    Hì, nhớ có lần anh nói, anh sẽ ko đợi em đến từ xa, anh cũng ko đuổi theo 1 em quá cao, anh sẽ chỉ gần bên em, như anh vẫn vậy, như là lúc này đây ...
    Anh định nói em có thể rút lại câu đó đc ko, nhưng anh đã ko nói rồi, và anh nghĩ là anh đúng, hì. Anh cũng chẳng biết nữa, anh sẽ ko vội vàng, ko vội vàng cho mọi điều đúng hay sai ... Em ah, em đã nói với anh mà, cứ để em với anh tự nhiên như mình vẫn vậy ...
    Anh sẽ yêu em em ah, anh ko cố gắng để chứng minh một điều gì đó, chứng minh là em sai đâu, anh cũng ko cố gắng để yêu em, chỉ đơn giản là anh tin vào điều đó em ah ... Anh tin là hình như anh đã yêu em rồi.
    Anh sẽ ko nói với em đâu, cùng bí mật em nhé... :)
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihi, hnay em buồn mà fại ko. Anh cũng chẳng dám nói gì nh với em. Anh cũng chặng mún ngụ em ah, đang nch với em đấy, đòi cí ảnh mà ứ cho, hihi, cí đồ ngố, ko biết cí đồ ngố đã vui lên nh chưa, ngày mới sang rồi đó, may cho đồ ngố hnay anh nghị làm nhé, anh sẽ ở bên ngố đến khi nào có thể ... ^^
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hay thật, dậy lúc 4h chỉ để đọc lại những bài viết của mình, công nhận mình thừa thời gian thật ngồi lục tìm tất cả những bài mình viết để đọc. nhưng 4h thì cũng không còn ai online cả để mà nói chuyện. dạo này mình thường nói với những người xa lạ hơn là những người thân quen.
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    xa lạ rồi nói với nhau vài câu vu vơ cũng thành thân quen.
    vu vơ ... gặp nhau ở đâu đó, 1 góc nhỏ nào đó
    vu vơ ...
    để rồi yêu nhau 1 lúc nào đó chẳng hay ...
  9. vitnganngong

    vitnganngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Uh thì cũng vu vơ.Những thứ vu vơ chắp gép lại có khi lại ra câu chuyện hay.Tớ với bạn cũng hay nói vui vơ,thế mà cũng thành những câu chuyện dài.
    Cái gì cũng mơ hồ có khi lại hay,hay hơn những thứ rõ ràng.Rõ ràng rồi,ta chẳng bíêt làm gì tiếp theo.
    Gía như,e& anh cứ vu vơ...cứ mơ hồ thì sẽ hay hơn.Hay hơn bây giờ....khi ta chẳng còn là của nhau nữa.....Em đã quay về,chọn những thứ bình yên...nhưng sao chẳng thế ..........
  10. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dạo này , mình cứ sao sao...Bảo về nhà cho bình yên...nhưng hình như bình yên qúa....đơn giản quá lại thấy nhàm chán....đúng là khó hiểu !!!

Chia sẻ trang này