1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng vu vơ ngồi cả buổi, chẳng ngủ đc cũng chẳng ol, ko dám cả comment những nơi để lại dấu chân cho em biết, nhìn em vẫn thức, thức cả đêm rồi cả ngày lại vu vơ ...
    Chiều vu vơ đâu đó vài câu chuyện, cứ nhìn ảnh em mà cười, sao em cười đẹp thế, chẳng còn muốn để ý điều gì khác, chẳng còn muốn nghĩ điều gì khác ...
    Chỉ vu vơ ...
    Vu vơ là đc đi đâu đó cùng nhau, vu vơ chẳng may cũng ôm, nhưng vu vơ kéo suy nghĩ lại ở đâu đó. Anh sẽ ko là người đến sau, anh sẽ ko là giọt nước lấp đầy những chỗ trống, anh ko ngại em thấy trống trải để rồi dễ yếu lòng trước những người khác thích em ... Anh chẳng ngại điều gì, vì .. anh yêu em em ah ...
    Thêm lần nữa chỉ dám nói vu vơ, chẳng dám nói cùng em ...
    Ngôi sao nhỏ hnay sáng cả giữa ban ngày, em đi ngủ đi đc ko, anh chẳng dám gọi giục em nữa ..
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào đây là anh cũng đọc lại từ đầu, chẳng biết sau này thật nhiều bài anh cũng vẫn sẽ đọc lại từ đầu thì có ai bảo anh hâm hok nữa, hì
    Mai lại đi rồi đó em ah, anh biết mai đi em sẽ ko còn đc vui, anh cũng chẳng lấy cơ hội để nắm lấy em như 1 điều gì đó, như sợ rơi mất điều gì đó. Anh vẫn lại đưa em đi thật xa và nhìn em cười thôi, nhiều lúc anh nghĩ anh sẽ nói hết và em sẽ đọc hết những điều này, nhưng thôi, đừng đọc em nhé.
    Anh vẫn thường nói, điều gì mơ hồ ko rõ ràng anh mới viết lên entry, cái gì thật sự quá rõ ràng như là .. anh yêu em, anh chỉ dám viết ở một nơi nào đó, hì ...
  3. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ thật
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói là yêu cho nhanh.Lằng nhằng quá
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    kệ tớ, đọc thoai, viết thì viết cấm xì pam
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày thật ngắn nữa để ở bên em. Đúng là anh và em hợp nhau và chưa bao giờ hẹn hò đc điều gì, hihi. Cứ hẹn đi là lại hủy, và lại đi chỗ khác, đi những chỗ mà chỉ có em và anh, hì.
    Đôi khi anh thấy mình thay đổi nhiều lắm ấy, ngày trước anh chỉ muốn đi để tìm cảm giác cho mình, giờ muốn mang nó cho em, tặng em chút nhẹ nhàng. Em ko vui mà vẫn cứ cười với anh, hì, anh có nhiều điều để nói lắm nhưng anh ko muốn nói em ah, ko fại ko bít nói đâu nhé. Anh chỉ muốn ngồi gần em, nhìn em nằm ngủ như trẻ con, hihi.
    Hnay em kêu mệt lắm fải ko, đi cả đoạn chẳng nói gì, anh lo lắm nhưng anh tệ lắm fải ko, chẳng hỏi han chẳng động viên gì, cứ fóng vù vù để về nhà thật nhanh, anh sợ nhìn thấy em mệt lắm, ko biết em đã đỡ chưa.
    Mau khỏe em nhé, ngủ ngoan nhé em ...
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    4h sáng mình không ngủ đc cũng chẳng bt làm gì. bạn bè đều ngủ cả may ra chỉ có ttvn là còn có người vào. vu vơ viết những dòng này không bt để làm gì nữa đây, mọi khi mình hay spam lung tung lắm nhưng sao hôm any lại chán nhỉ. vu vơ là như thế này ư???/
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hix, chạ hiểu làm sao.Ở nhà login vào rồi, viết 1 bài khá tử tế ....post lên thì nó bảo chưa login....ko post đc.Bực mình .
    Thoai thì sáng nay đến viết lại,ơ nhưng mà cũng chẳng nhiều cảm xúc nữa....
    Cùng là chữ bạn sao có nhiều nghĩa đến vậy.Hqua đi chơi với bạn, tớ vui lắm...vẫn như thế....chẳng nói gì,nhưng cũng hiểu nhau và làm nhau vui....
    Sao ta không sống như thế...làm tổn thương nhau làm gì...sao ta không làm những gì để rồi có 1 ai đó biết đc những điều ta làm và ta không cảm thấy xấu hổ....
    Cũng lại là chữ bạn :Nhưng giờ tớ quá ghét bạn...bạn luôn thế, chẳng thay đổi được bản thân.Tại sao những việc bạn làm xong bạn thấy xấu hổ với ng khác mà bạn vẫn làm...bạn bảo để bạn yên...hờ hờ...ng cần nói câu này là tớ mới đúng...Bạn đừng tỏ ra cao thượng làm gì...thực chất ra sao ng khác sẽ biết về bạn.Tớ và bạn ko liên quan gì nhau.Tớ hi vọng là ta không làm fiền nhau nữa
    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 18/12/2008
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi viết một câu chuyện, ko hiểu sao cứ thấy em trong đó, em là anh và .. anh là em, cứ chẳng rõ ràng mọi điều. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại viết nữa em ah, Anh chẳng có ý đồ gì, chẳng nhắn nhủ điều gì trong đó, chỉ là những kỉ niệm chưa lâu của em và anh mà thôi, chỉ là những mảnh ghép nhỏ của câu chuyện em và anh ...
    Hì, ko biết em đọc rồi nghĩ thế nào, anh cũng chẳng dám hỏi gì em, chắc lại nghĩ anh ý đồ gì đây .. Thật sự anh cũng có càm giác rất miên man, ko rõ ràng, như là cái bài I believe mà em gửi ... như là tình cảm anh dành cho em lúc này đây ...
    Hì, lại vu vơ rồi em ah, lần nào anh cũng bảo em là anh hay viết linh tinh, anh mấy khi làm đc gì ra hồn đâu, ^^, toàn khiêm tốn ah, hihi, cái cần khiêm tốn thì ko, hihi, bùn cười ... vu vơ ...
    Em chưa khỏe hẳn mà cứ ngồi, anh muốn giục em đi nằm mà cũng muốn em ngồi nữa, hihi, anh vẫn lạ mà. Cho anh xem ảnh người khác chụp em, chụp đẹp hơn mà, chỉ có em cười ko đẹp bằng ở cạnh anh thôi .. Có fải vì câu nói của em ko em, có fải vì vu vơ ...
    "Với anh ... em khác mà ..."
  10. vitnganngong

    vitnganngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh đã viết ,rành riêng cho em .Em nào đây anh.Vô tình thôi,em đã biết là không nên vào blog của anh.Nhưng sao em vẫn vào,đó gần như là thói quen của em mỗi ngày.Em muốn biết từng bước chân đi của anh.Chẳng hiểu là em đang làm những việc đó để làm gì nữa......

Chia sẻ trang này