1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, cuộc sống đẩy chúng ta đi xa hơn, chúng ta sống khác hơn, thực tế hơn, chẳng còn những miên man, chẳng còn nhiều những chông chênh, và vu vơ chúng ta lại gần nhau hơn ...
    Vu vơ ở một nơi nào đó anh chưa thể hiểu cs của em, em vẫn nói trước đây em khác lắm, giờ em thế này ... là do anh hay do những điều vu vơ đến chẳng đúng lúc. Anh vẫn thấy mắt em cười, em luôn cười với anh, em nói chẳng buồn nhưng chẳng giấu đc những suy nghĩ vu vơ ...
    Em à, em đừng khác đc ko, anh cứ nói là mong em khác, nhưng em còn nhớ lâu lắm rồi ko, anh biết là em nhớ, vì em nhắc lại cả cho anh cơ mà ...
    Em vẫn cứ là em nhé, để anh được là chính anh ... và để anh yêu em ..
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mở máy tìm cái topic này mà không biết viết gì cả, đúng là vu vơ thật. tuần sau là thi rồi mà mình chưa học đc gì. ca ngày online thôi. vu vơ........
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tuần sau em cũng thi rồi đó em ah, em dạo này lười học gần bằng anh rồi, anh còn đi làm, em thì cứ vu vơ, ngồi ol cả ngày thôi ...
    Cố gắng học em nhé, đừng nghĩ gì nhiều, đừng quá mệt mỏi nhiều, rồi mọi ch cũng sẽ ổn thôi mà.
    Nghe em đau bụng thấy lo lo quá em ah, mong em sớm khỏe đi đc ko em ...
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải cố gắng với kì TOEIC này,A júp nhiều nhưng mình phải cố.KO thì cả tương lai mình,cả cái Luận văn trc mặt mà đag mông lung.Cả 1 cv tương lai như ý.
    Mình muốn điên cái đầu,muốn nổ tung.Nhưng ko đc,phải cố.KO cố là chết,4 năm ăn học.
    KO được,E sẽ cố!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    L ah, chẳng biết bao giờ anh sẽ nói những điều này với em nữa, chẳng biết từ lúc nào anh thấy nhớ em, và chẳng rõ nữa em ah, anh yêu em từ khi nào .. Anh đoán là từ lần đầu tiên gặp em, hihi, từ đó đến h anh viện đủ mọi cớ cho rằng anh thích em cũng từ từ thôi, nhưng ... hì ...
    Hnay là noel rùi đóa, SN anh nữa, muốn ở gần em quá, muốn ôm em vào lòng và ... muốn nói yêu em, hì, nhưng chắc là chưa đến lúc đâu, anh hok mún lấy danh nghĩa ngày sn đâu, hì .. rồi sẽ là một ngày thật bình thường thôi, anh sẽ nói với em tất cả và ... làm cho em nhiều điều lạ.
    Tin nhắn đầu tiên mà anh nhận đc là của em, anh thấy vui lắm, anh sẽ mãi là 1 điều lạ với em như em vẫn nói em ah, hì, một điều thật lạ, và cả 1 bí mật thật lạ nữa ...
    Anh yêu em ngôi sao nhỏ của anh ah ..
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh có thể giận em đc nhiều hơn, hì, cứ thấy những niềm vui và nỗi buồn của em, anh lại quên mọi chuyện. Anh quên cả ngày sn anh nữa em ah, cũng là một ngày bt mà thôi. Anh cũng chẳng thích dùng từ giá mà đâu, nhưng giá mà anh được gần em dù chỉ 1 chút thôi ...
    Anh cũng buồn mà em, anh tắt máy mà chỉ mong em nhắn những tin ngắn ngủi, chốc chốc anh lại bật lên xem em có nhắn nhầm ko. Cứ mong em về sớm hơn để gửi những món quà, muộn rồi có lẽ anh sẽ ko gửi nữa em ah.. Ngày dài với cả anh và em rồi. Vậy mà em cứ nói mùa gs năm nay nhẹ nhàng hơn ... Em lại về muộn, nhưng anh chẳng trách em đâu, em lại đứng gió lạnh anh cũng chẳng giận dỗi vu vơ nữa, chẳng đứm em nữa đâu, hì ... chỉ vì ngày quá dài mà ..
    Anh nhớ em lắm ...
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tối sn mà mấy ông anh ở cq rủ anh đi nhà nghỉ, chắc em chẳng tưởng tượng đc mấy cảnh đó, trần trụi và đầy dục vọng ... Anh bỏ về mà cũng chẳng thôi nghĩ về mấy chuyện đó, bất giác anh lại nghĩ đến em và hôm đi 3vì, hì, một kỉ niệm, đúng là ở những nơi như thế thật "khó chịu", như là những câu chuyện anh kể với em ấy đồ ngố ah ...
    Thật may là anh đã ko làm gì, anh phải dùng từ may thôi, hì, vì thật sự lúc đó mà có chuyện ... chắc anh và em chẳng được như bây giờ, và chắc anh cũng ko yêu em nhiều như bây giờ ... Nếu mà có thể làm lại, hoặc có thể quay trở lại, anh mong là mình cũng sẽ nghĩ sáng suốt như vậy, cũng có .. "lưỡng lự" đôi chút, nhưng anh vui vì mình đã lựa chọn đúng. Hì, anh là người xấu mà, em lại cứ để anh kéo đi xa thế thì chít :P ^^ ...
    Chắc là giờ sẽ ko còn những điều những suy nghĩ như vậy đâu em ah, vì ... anh yêu em ..
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi để anh lại thức đêm mà ko có em thức cùng, hì, ko khéo lại thấy lạ lạ vì một số điều đã thành thói quen. 2 ngày liên rồi có hẹn cũng chẳng gặp đc nhau. Nếu thực sự là có duyên sao mà mọi điều lại khó khăn đến vậy em nhỉ.
    Tối nay em lại buồn rồi, lại suy nghĩ vẩn vơ, anh biết em khó xử mà anh lại ko thể làm mọi điều tốt đẹp hơn, anh ko thể kéo em ra khỏi những điều đó. Em biết anh nói điều gì mà, chuyện gđ người khác luôn là một thế giới riêng, cho dù có thật hiểu hoàn cảnh, thật thân thiết đi chăng nữa cũng đừng nên bước vào thế giới riêng ấy ...
    Em cứ mãi thế này anh cũng buồn và lo cho em. Mong em thoải mái hơn, ngày an lành cho em em nhé ...
  9. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ol,không gặp bạn bè thì lại lang thang net, mãi rồi cũng thấy hình như ko có gì hay nữa.Có nhiều lúc chỉ muốn tập chơi đt_chẳng fải ham thích gì,vì từ bé có bao giờ đủ kiên trì chơi đc cái gì lâu đâu cơ chứ.Nhưg dạo này thấy mình thừa thời gian qua cơ chứ.
    Tự nhiên thấy chán,chạ biết tại sao nữa.Mọi thứ sao mà rối tung lên thế không biêt,nhiều lúc như lúc này mình chẳng muốn gỡ ra nữa.Muốn tung hê tất cả lên,kệ cha thiên hạ nghĩ gì thì nghĩ.Dek quan tâm nữa,nhưng mà rồi lại không làm đc.
    Chẳng cần giải thích gì cả , chẳng muốn mấy đứa lắm chuyện dây vào làm gì bực mình.Mà xét cho cùng thì mình đã cố gắng rồi,nhưng mà ko được thì thôi,ai mà biết đc.
    Nói sao đây?Ng ta nói mình thế nào nhở Nói dối, thủ đoạn....haha cũng đúng thôi.Nhưng mình tự hỏi lương tâm đên 1 triệu lần thì mình cũng chẳng thấy gì là sai cả.Thế mà mình lại dc đem ra làm chuẩn mực đấy chứ.Con gái đúng là quái vật ích kỷ....kỳ thực mình cũng ích kỷ ko kém đứa nào vì mình là con gái mà.Rõ là buồn cưới,sao thiên hạ lắm loại ng.Có những kẻ không biết quý những gì mình đang có,mất rồi mới cuống cuồng đi tìm....tìm ko đc thì nhờ ng tìm,...tìm mãi không ra thì bảo với nhau là mất do ng khác cướp chứ ko fải là ko biết giữ.
    Biết rằng mỗi ng có cách nghĩ nhưng thực lòng vẫn thấy bực mình nhiều chuyện....cho thời gian chấp nhận....chấp nhận cái giề ở đây.Liên quan gì đến nhau nữa đâu cơ chứ.
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại vu vơ đi đâu đóa, gặp 1 đứa bạn, kể chuyện về em, về vài ng bạn, về nhiều mối quan hệ, hì ...
    Tối nay lại đi cùng cq, lại là có cả 1 chị, dạo này dính vào chuyện quan hệ hơi nhiều. Chẳng biết từ lúc nào anh lại như thế nữa em ah, cứ thế này ko biết sẽ đến bao giờ nữa, có ng em nói với anh, anh sợ là trước đây anh cho là sai thì giờ anh sai quá, con gái lấy ******** để đổi ty, con trai muốn có ty để thỏa mãn dục vọng ..
    Anh cũng là con trai, anh thấy mệt mỏi lắm, anh chẳng biết có động lực từ đâu nữa, anh biết anh có yêu em nhưng anh đang cố là nghĩ cho em, hay anh sợ, hay thế nào đó, anh cũng chẳng biết nữa ...
    Nhưng rồi cũng qua em ah, và anh cũng đã tin là mình làm đc đúng :P, hì, cứ fải đếm từng lần để mà qua, mọi thứ thật mong manh, cũng như anh và em ...
    Lâu r ko gặp em, nhớ em nh lắm ...

Chia sẻ trang này