1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bảo đi ngủ chả ngủ, lúc nào cũng anh kệ em, anh kệ em, ghét, ghét thế ... :(
    em vẫn nghe lời anh mà, dạo này sao ko ngoan ...
    em ơi đừng nghĩ nhiều nữa đc ko em ...
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 07/01/2009
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đặt nik cho 1 cậu bạn là vu vơ, nz đồng chí đó lại ko thik từ vu vơ, thế nên giờ muốn nói đến cái j đó vu vơ là phải dùng từ khác mà chưa nghĩ ra từ j thay thế từ vu vơ, vẫn còn rất đang vu vơ nghĩ về cái từ vu vơ :D.
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "ấy nói rõ tình cảm của mình, xem em ý nói ra sao, nếu em ý từ chối thì chấm dứt đi, ko kéo dài thế này, mệt lắm"
    Có phải tớ ko dám nói đâu, mà là tớ ko thể nói, tớ ko dám chắc là khi nào và bao giờ. Sao ngày trước nói yêu dễ quá đến vậy, vì giờ chưa thật sự yêu hay giờ mới là lúc tớ yêu thật sự, tớ cũng chẳng hiểu và chẳng dám hiểu nữa ...
    .. Tớ cũng ko dám kể quá nhiều, ko dám xác định rõ bây giờ mối quan hệ, cứ mông lung, cứ chông chênh. Có những điều chưa đến đã thấy mất, có những điều nên quên mà cứ nhớ mãi ko thôi, con người ta thường chông chênh trên con đường hạnh phúc, nhưng có khi đến đích rồi lại ko thể nhận ra ...
    Đôi lúc tớ cứ đùa như em ấy là bài toán khó nhất mà tớ từng gặp, có lẽ nếu tớ ko giải được thì tớ sẽ ko giải một bài toàn nào nữa, chờ gia đình giới thiệu thôi cho nhanh, hì, nhưng mà là một bài toán khó thật đấy ấy à, lâu thật đấy vẫn chưa có lời giải chính xác, đôi lúc cứ nghĩ mình đi đúng hướng, đôi lúc lại quay trong cái cảm giác luẩn quẩn ...
    Có lẽ là tớ yêu nhiều lắm rồi mới thế, hì, ko hiểu sao khi yêu thật nhiều lại khó nói lời yêu đến vậy, tớ biết là sai chứ, khi yêu thật sự thì mới nói đc lời yêu thật sự, nhưng em ấy ... cứ như là một thế giới riêng, như 1 hình tròn, ko có lối vào, ko có bắt đầu và ko có kết thúc, em ấy sống khép kín cho những gì bên trong ...
    ..........
    Thật sự là anh yêu em nhiều lắm em ah ...
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 07/01/2009
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc vu vơ mở đọc lại từ đầu đến cuối cứ thấy mấy thành viên cùng xem chủ đề này, thấy vui vu vơ ... ^^
    Lắm lúc nói nhớ em mà cứ chờ em nhắn tin trước, ích kỉ quá. Vậy mà những lúc anh nhắn trước cứ như là bất ngờ với em vậy, em chẳng bao giờ trả lời ngay. Có lúc ra gặp anh có 1 tẹo cũng mang cả 2 máy ra ngoài, lúc nào cũng kè kè đt vậy mà, hì ... em sợ lỡ cuộc gọi hay tn của 1 ai đó, hay của anh, anh cũng chẳng dám rõ nữa ...

  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tối em lại nhắc đến sn anh, anh cũng nhớ nhưng em nhắc lại làm anh vui vui, vui vì những món quà em tự làm mà anh chưa đc biết, vui vì em định tặng anh một món quà may mắn cho năm mới, cảm giác đầu năm cứ vui vui là lạ.
    Hì, năm mới rồi, mong bình yên sẽ đến với em, mong an lành và những điều tốt nhất cho em. Mong em nhận ra tình cảm anh, hihi
    Anh yêu em nhiều ngôi sao nhỏ ah ...
    (yêu cả em nữa doremi :P ^^)
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vu vơ ư!!! mình có lẽ sắp ốm rồi, người nóng kinh klhủng. không bt thế nào đây, đợi sang đi mua thuốc đã. ở 1 mình là như thế này đây.
    lại buồn. mình khi nào cũng vậy thôi.
    đúng là vu vơ, cả topic này chỉ có mình đang online
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ cũng là 1 đêm vui vui, mí ngày ko gặp em, thấy vui trong ngày cuối năm. Đêm nay chẳng nhiều niềm vui, chỉ có 1 niềm vui nho nhỏ ở em thôi, hihi, chúc ngụ ngoan đến 2 lần vẫn chẳng dứt đc tin em nhắn cho anh, anh thấy vui mà ^^, hứa sẽ đi ngụ với em lại lên đây vu vơ vài dòng, sợ lúc nào đó sẽ quên đi 1 ngày anh thấy vui ^^ ...
    Ngụ ngoan em nhé, mai anh sẽ cạo râu mà, đang định để cho nó dê thì ko cho để
    Anh nhớ em nh lắm ^^ :)
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi dành quá nhiều quan tâm cho 1 điều gì đó thì sẽ đánh mất nhiều điều còn lại, và đôi khi để đánh rơi điều quá quan tâm đó, thì sẽ để lại nhiều khoảng trống lắm, bé L ah

    1 cho anh và 1 cho em đó, anh dành quá nhiều quan tâm để rồi quên đi những điều khác, để rồi lại thấy hẫng hụt. Anh cũng từng nói 2 đứa tên L là điều mà anh từng quan tâm nhất, nhưng anh dành tình cảm cho chị rồi, anh lại quên em ...
    Anh biết như vậy là đúng mà, nhưng sao anh lại gạt cái tính ích kỉ của con ng sang 1 bên, anh và chị cũng chưa thật sự yêu, sao anh lại cứ lạnh nhạt với em, anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ anh chẳng có quá nhiều quan tâm dành cho cả 2 người ... Chiều nc với em như một đứa em gái, anh thấy vui và thoải mái hơn, em nói anh lạ, em nói em hợp làm em gái hơn mà, anh cũng thấy thế mà, hì ... để anh em mình bốp chát nhau nhiều hơn ... để em ăn nhiều hơn nữa, ko fải giữ ý với anh :D
    Nhiều khi anh dành quan tâm cho chị nhiều, làm anh thấy hẫng hụt mỗi lúc chị ko ở bên, anh biết đó ko fải vì anh yêu chị nhiều, chỉ là anh ngộ nhận mà thôi ...
    "Anh chẳng còn thích chị ấy 1 cách bình thường, anh cũng chưa yêu thật nhiều, anh chỉ dành nhiều sự quan tâm mà thôi"
    hì ...

Chia sẻ trang này