1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "Nơi rộng rộng và đẹp đó có anh với em ... nhẹ nhàng nhẹ nhàng ..."
    Em ah, sao lúc nào em cũng làm anh nhớ em nhiều quá như vậy, anh ghét em lắm, ghét cả những tin nhắn thế này của em, nó làm anh ghét lây cả nhiều thứ, anh chẳng muốn những chuyến đi, anh ghét thời gian cứ trôi mà ko đc ở bên em, nghe tiếng em cười ..
    Anh ko fải người quá bị lụy, anh tin là như vậy. Vậy mà từ khi yêu em anh bỏ nhiều thói quen, anh biết cũng có cái em mong anh như vậy, nhưng em cũng ko thích anh quá như vậy phải ko. Em cũng vẫn sẽ là em chứ, để anh được là chính anh. Anh sẽ vẫn đi đêm, anh sẽ vẫn uống rượu, vẫn chơi những trò chơi nho nhỏ mà anh vẫn thích, vẫn thích đi những nơi thật xa, nhưng miền đất còn lạ ... nhưng anh biết có điều khác lắm. Sẽ có những dòng tin em nhắn "anh về sớm đi anh", nhắn "anh nhớ giữ ấm áp", và nhắn anh đi cẩn thận, đi chậm thôi ...
    Nhiều khi anh cứ muốn xác minh xem là anh yêu em từ đâu, hihi. Anh biết chẳng cần câu trả lời đâu anh vẫn yêu em, vì những điều nho nhỏ ấy ... và chỉ vì anh yêu em mà thôi.
    Em đừng dành quan tâm cho anh quá nhiều em nhé, cứ chỉ vậy thôi, anh sẽ cố gom lại, sẽ ko để sót một điều gì nho nhỏ ...
    ...
    Chút nữa đi rồi, anh cũng từng nghĩ là anh ko muốn đi, nhưng thôi anh fải đi, cho anh quên cảm giác phụ thuộc vào nhiều những quan tâm anh dành cho em. Có thể sẽ có lúc em sẽ tự hỏi thế thì thôi anh đừng quan tâm em nữa, hì ... Anh sẽ ko trả lời đâu em ah, vì anh biết nhìn anh em sẽ hiểu ... :)

  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngố có lắm ng yêu thế, ghét ... làm anh ghét lây cả anh, ghét thái độ của anh. Toàn nói những điều hok mún, cứ theo thói quen, cứ trôi theo nhiều điều.
    Anh nhớ lại 1 đứa bạn từng nói với anh, ai đó mà nhiều người thíc thì anh mới thích, chứ 1 người mà ko ai thích thì anh có thích ko ... Anh có thích ko em ... hì, anh cũng chẳng dám chắc nữa, cũng như mọi ng thôi mà, cũng chẳng hiểu gì em, vậy mà cũng nói yêu em ... cũng như anh thôi ^^
    ...
    Anh biết, yêu em sẽ có cảm giác này, anh sợ vu vơ nhận cái cảm giác này lắm, 1 chút tức, 1 chút giận, nó cứ chông chênh, là một chút vu vơ thôi ... Hihi, nhưng anh vẫn cười nài, em chẳng biết đâu, chỉ như em nói thôi, mỗi người có cách yêu riêng họ, anh hiểu chứ vì anh yêu em theo cách của riêng anh .. Anh thấy hp vì điều đó, hp nho nhỏ anh tìm thấy trong nhiều những chông chênh.
    Đôi khi anh cứ tự hỏi tại sao ko nói cho em biết, để chia sẻ những điều hp đó, kệ anh thôi ^^, là anh ích kỷ mà ... hihi. Em cũng thế, ghét em lắm, viết ^^ mà ko cười, chỉ là thói quen ... hì. Có thể em ko tin, nhưng anh vẫn cười với em đấy, và cũng là thói quen của anh ... ^^
    Nhớ em lắm ..
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 07/01/2009
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chưa có câu chuyện nào nhiều điều lạ như câu chuyện anh và em. Chưa có ai sắp gặp nhau rồi mà cũng nhắn tin trên đường, những tin nhắn như đang ở nhà, hì .. chưa thấy ai hứng lên là làm như anh và em, thức đêm nhiều như anh và em ...
    Cũng chưa thấy bao giờ em nói nhiều như em sáng nay ...
    Nhiều nhưng cũng chẳng miên man, chỉ vài điều, hì, anh hiểu chứ, ko fải cuộc nói chuyện thông thường về những điều thường nhật, mà là nói về cuộc sống của em, cách sống của em, con đường em đi và những điều em nghĩ ...
    Anh sẽ ko nhắc lại điều gì, vì những điều đó sẽ là của riêng anh và em, anh biết với người lạ em ko bao giờ nói những điều đó. Anh biết những điều em nói là muốn anh hiểu em hơn và anh cũng biết anh ko phải người lạ trong cuộc sống của em ...
    Anh sẽ chẳng bao giờ trả lời cho em tất cả. Khi em đi tìm câu trả lời cho một điều gì đó. Liệu em sẽ tìm người có thể mang câu trả lời đến cho em hay em sẽ tìm người chỉ đường dẫn em đường đi đến câu trả lời đó. Hì ... Cách sống, nó là điều rất riêng của mỗi con người, nhưng nó cũng có những điều chung là những lối mòn, sống sao cho tốt, em ko thể đi ngược lại lối mòn cho dù em khăng khăng ko muốn thay đổi, hì, Rồi thời gian sẽ trả lời nhiều điều.
    Anh thấy vui vì em tránh những người nói em về chuyện này mà em lại tìm và kể cho anh ... Vui vì đi cùng em trong một ngày mới tốt lành ...
    ...
    Em biết ko, anh đi cùng bé L, mà anh nói dối lòng mình có một câu, điều đó lại làm anh suy nghĩ hết cả chặng đường đi. Anh đã nói anh và em yêu nhau rồi. Để làm gì ư, để bé L ghen ư, chẳng phải, anh ko fải người như vậy, chỉ đơn giản để tự anh tìm ra cái khoảng cách giữa anh và bé ấy, chỉ đơn giản là tìm ra ranh giới mà thôi. Cả chặng đường đi anh đã nói về em ... :) như một điều gì đó rất thân quen ...
    ...
    Ngày trôi qua thật nhanh, nhiều khi em cứ nói mọi thứ cứ nhanh nhanh nhưng mà cũng lâu thật đấy, như là quan hệ của anh và em, cứ trôi đi mỗi ngày, nhưng đọng lại nhiều điều. Anh biết ko fải em sống vô tâm đâu, người như vậy anh đã ko dành tình cảm của anh sai chỗ. Chỉ là người khác và cả em chưa nhận thấy quá nhiều điều em quan tâm mà thôi, hì.
    Những điều lạ bao giờ cũng là cảm giác mới mẻ, cảm giác tò mò và muốn được hiểu. Những chẳng thể yêu nhau bằng những điều lạ ấy, anh đã từng hiểu điều đó và còn rõ hơn cho buổi sáng nay, khi được nghe về những điều chẳng lạ ... đến khó khăn. Nhưng anh vẫn nghe em ah, hì ...
    Anh cũng tưởng tượng cho một ngày nào đó anh nói yêu em và em nhận lời, vì đơn giản em cũng có tình cảm nhưng anh biết em chưa sẵn sàng, vì em chưa biết cách yêu chính mình, anh sẽ đợi em ah, anh từng nói anh ko nói đợi em như bao người khác, nhưng anh sẽ vẫn đi cùng em và vẫn sẽ đợi, vì anh biết điều này khác, ko phải đợi em khác hơn đâu, chỉ là đợi đến khi em sẵn sàng cho nhiều điều khác hơn ...
    Hì, em vẫn là bài toán khó mà, nhưng anh biết hướng đi và những điều fải làm anh cho là đúng, hì ... vì anh yêu em mà
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em cứ nói những điều vu vơ vu vơ, hihi lạ quá, là em nhiễm cái tính của anh hay là em đã đọc được chút vu vơ nào thế, cũng hi vọng em chưa đọc nó và chỉ là một chút tinh ý con gái thôi, cứ để mọi điều vu vơ thôi ...
    Lâu rồi anh chưa đi xa, cái cảm giác cứ đi thật xa mà có một nơi, một người để nhớ về thật thích. Đêm để mà nằm nghĩ xem tin nhắn sẽ bay bay như thế nào, mắc ở đâu ko, hihi. Anh vừa đọc lại tin em nhắn: Mỗi người có cách vu vơ khác nhau mà ... hihi, liệu ko biết những vu vơ đó có gặp nhau, ở đâu đó ko em nhỉ ... Sẽ có lúc gặp nhau chứ, ở một nơi nào đó, thật lạ cũng thật thân quen, hihi. Anh và em chẳng còn những nơi quá lạ, đều là những thân quen ... có lạ chỉ là ở điều anh nói yêu em ...
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm em nhé, sắp tết rồi đó, năm nay cảm giác mọi điều cứ trôi thật nhanh, nhất là khoảng thời gian cuối năm, Chẳng còn quá nhiều những mệt mỏi, hay chỉ là anh cố quên đi, dành chỗ để nhớ em nhiều hơn, hay thế nào đó cũng được ...
    Anh cũng vẫn nghĩ nhiều, nhưng ko fải những điều vu vơ, mà lại gần gũi hơn, nhiều những điều anh muốn quên đi cũng đã quên, cả những điều anh muốn nhớ cung quên nốt, hì, có lúc anh còn chẳng nhớ nổi anh đã gặp em ở đâu, hihi, những lúc như thế anh muốn ngồi nhớ lại hơn là đọc lại, rùi nhận ra, à à hum đó như thế, lại nhớ lại như một kỉ niệm nho nhỏ ^^ ...
    Nghĩ đến tết lại thấy vui vui, ko khí là lạ, mà mún đón giao thừa cùng em quá, nhưng chắc là hok đc ùi, vì ghét em lắm, chẳng ngày lễ nào dành thời gian đc cho anh cả ... ghét cả cí cảm giác ko đc nhìn em cười vui ... Cứ nghĩ là trước hay sau cũng đc gặp em thôi, nhưng mà những ngày thật đặc biệt như vậy mà ... kể cũng bùn nhắm. Đứm em 1 cái bõ tức b-( ...
    Hì, hnay thấy em vui vui chắc là làm đc bài, ngụ ngoan đi em nhé ...
    Nhớ em nh ...
  8. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 07/01/2009
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc hết vu vơ để mà ngồi nói cơ đấy, đừng để mọi điều đi quá xa nhé, mệt mỏi lắm ...
    Tớ biết quan hệ của mấy đứa, tớ ko muốn nói và ko muốn nhắc quá nhiều, đôi khi muốn tránh, tớ sẽ tránh vì tớ hi vọng câu chuyện của bạn ko fải tương lai câu chuyện của tớ. Vu vơ vậy thôi mà, mọi điều sẽ ổn ...
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm r mới gặp bg, khác nhiều quá rồi, hihi, lại vẫn nói vẫn cười và vẫn buồn vu vơ, bg lại khóc cho mùa đông HN chẳng quá lạnh. hì, gần đây cs thay đổi nhiều quá. bg cũng khác mà bt cũng khác nhiều nữa.
    Bg giỏi giang hơn, uống nhiều hơn nài, xinh hơn nài, và ấm áp hơn ... Ngồi bàn chút chuyện mà bt cũng chẳng nhớ đc quá nhiều, bt chỉ nhớ bg từng nói, đợi bt giàu rồi mới lấy bt, hihi, giờ ứ đợi đc nữa r bg ah, bg đã có người ngỏ lời, giỏi hơn bt nè, giàu hơn bt, am hiểu hơn nhìu nữa ... quan trọng là sưởi ấm cho bg đc cả ở nơi nhiều tuyết thế cơ mà ... Dù sao đó cũng là 1 ng may mắn lắm ... ^^
    Bt vẫn bình lặng như vậy, mùa đông HN cũng đủ lạnh mà bt cũng ko sưởi ấm đc cho 1 người ...
    Chẳng có ng con gái nào lại tinh ý như bg, hihi, đúng r, bt có người để quan tâm nhiều lắm rùi đó bg ah ... Ko xinh bằng bg đâu fải ko nhưng mà hiền hơn bg nhìu lắm đó nhỉ, hihi. Chả biết đứa nào nói thế xong quay mặt đi.
    ....
    Hnay anh lại đi khám lại em ah, đầu anh giờ mệt quá, dạo này giấc ngủ cũng chập chờn, ông ý bảo đừng nghĩ nhiều mà anh lại cứ nghĩ toàn điều lung tung ... Chưa bao giờ anh kể cho anh thật nhiều, về cs của anh, những mối quan hệ của anh, những fức tạp xung quanh anh ... Có fải anh đang sống giả với em, anh đang mang một anh khác ra để yêu em ... Sẽ có lúc nào đó em ah, hì, có lúc nào đó anh sẽ quên đi những điều đó, để anh ko fải giữ trong anh quá nhiều điều chưa thể tâm sự cùng em ... Đừng giận anh em nhé, em cũng nghĩ đủ nhiều rồi mà ...
    Em ngủ ngon em nhé.

Chia sẻ trang này