1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DeadMelody, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài cuộc không hiểu, người trong cuộc cũng cố tình không hiểu.Tớ chưa bao giờ là kẻ thứ 3.
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi nhưng đôi khi cs đẩy mình đi xa quá thì cũng có chỗ để nhìn lại mà trở về.
    Hnay vừa từ chối một việc có thể coi là bước ngoặt nhỏ của cs đầu đời. Hihi, hnay là ngày tớ đc phân công làm 1 ctrình ở trong miền trung, có lẽ là fải đi 2 hoặc 3 tháng vào đó ở hẳn, có thể lâu hơn, vậy mà tớ nghỉ béng làm, kệ cứ nói với em ấy là mệt nên nghỉ làm. Cũng có thể ai đó sẽ nghĩ tớ đang đi lại vết xe đổ của tớ với NA ngày xưa, cũng từng bỏ mọi thứ như thế. Nhưng lần này khác lắm, khác mọi thứ và tớ vẫn tin là như thế. Mong là ko từ bỏ tương lai, chỉ ko chạy theo cái hướng của tiền. Tớ chỉ mong cs giản đơn
    Nhiều khi cứ nói em ấy chưa xác định được hướng đi, còn mình thì sao, tớ nghĩ chắc là chưa hẳn đã vậy. Đâm ra cứ nói nhiều khi ko hiểu nổi mình cũng ko hẳn, hiểu chứ mới làm như vậy. Tớ muốn ở gần em ấy ko fải chỉ là để giữ khoảng cách thật gần, chẳng quá sợ xa cách, chỉ là mong có được chút bình yên cho cả hai ...
    Chút bình yên giản đơn thôi, và cũng chẳng ai là thứ 3 hay đến sau, trong chuyện tc chỉ có 2 người thôi, thời gian đầu có thể tớ hơi vội vàng khi nghĩ những điều đó, nhưng tớ đã đợi và vẫn có thể đợi ... Nhiều lúc cứ bảo ko muốn em ấy thay đổi nhưng tớ tin có thể làm em ấy sống tốt hơn vì mình.
    Cũng mong là chưa quá tuổi để còn lại những niềm tin. Cũng mong mình chẳng phải trẻ con để sống những ngày lớn hơn và vui hơn, cả ấm áp hơn nữa ...
    Sống vui nhé, cả bạn, cả em ấy và cả tớ ... ^^
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nhịp sống ngày càng vội vã và ngột ngạt thì vẫn còn những điều đẹp đẽ và giản dị đọng lại mà .. dù nhỏ bé thôi ..
    Tự nhiên thấy mọi điều ngột ngạt đến lạ, tối mò ra đường lang thang. Cs cũng chưa trải qua quá nhiều mà cứ thấy ồn ã. Nhiều khó khăn quá, anh là người ko có nhiều quyết tâm mà, vậy mà có những điều dễ dàng như đặt ra trước mắt cũng ko biết mà đón lấy, chẳng biết anh muốn gì nữa. Nhiều khi cứ nghe em nói em ko biết mình muốn gì, lại nói em tại sao ko nắm lấy cơ hội ...
    Nghĩ lung tung lại ra cái trò đua xe mà chiều em kể với anh, hì hì, cơ hội .. hay mọi điều cứ nằm trên đường đi, đi qua rồi thì chẳng thể quay lại, mà có quay đầu lại thì cũng bị mọi người, bị cuộc sống bỏ rất xa ... Để làm sao có thể nhìn trước nhiều điều em nhỉ. Làm sao biết được cơ hội nào là chắc chắn, cơ hội nào chỉ là mông lung, làm sao để biết lúc nào nên nói ... anh yêu em ... hì.
    ...
    Lâu quá rồi chẳng gặp em, hì cũng chẳng lâu lắm, nhưng với anh là lâu rồi ấy em ah. Nhìn em cười cứ thấy nhẹ nhàng đến yên lòng, thấy em cũng đc vui mà, nhưng dạo này em hư lắm, hay đi chơi tối muộn, mà chắc là ko mặc ấm đâu, anh hỏi cứ nói vậy thôi. Tối thấy em ol mà cũng chẳng gọi, chẳng phải vì ko biết nói với em điều gì, mà anh là ngược lại ấy chứ, những câu chuyện có bao giờ dừng giữa anh và em. Chỉ sợ em lại thức khuya thì cũng thức khuya rồi, lại còn anh chiều em hok đc ah, nghe mà ghét thế ^^ ... Anh sợ điều gì ấy vu vơ lắm, cứ sợ những dồn dập này sẽ qua mau, sợ những điều ấm áp chưa kịp nóng cũng nguội lạnh quá nhanh ...
    Tự dưng mấy hnay anh lại nhớ lại nhiều những điều cũ cũ, ngày trc anh và chị ấy cũng từng như thế, quá nhanh quá vội, quá ấm thì tự lúc khác sẽ thấy lạnh mỗi khi nhớ lại ...
    Anh thường cứ muốn những điều gì thật nhanh. Chỉ riêng với em anh lại cứ sợ những gì vội vàng, vội đến rồi sẽ vội đi, anh cũng mog những điều chẳng quá vội, chẳng cần quá đẹp, quá lung linh, chẳng cần quá dồn dập ồn ã, chỉ nhẹ nhàng như là em và anh vẫn ở cạnh nhau, chỉ đơn giản có vậy thôi cũng thật khó phải ko em. Khó cho những điều giản đơn là phải chờ đợi đủ lâu. Anh chờ chưa quá lâu đâu ...
    Ngồi từ tối cứ nghe mãi 1 bài, mà chỉ nhớ đúng 1 câu: ?oAnh vẫn chờ .. dẫu có bao lâu ...?
    Hì, nhưng đừng để anh chờ quá lâu em nhé ... :)
    ...
    Khuya rồi ko chịu ngủ nè, ghét thế b-(
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sáng nay trời lạnh, hum trời nóng thì ko đi, hum trời lạnh lại đi làm đúng là chả ra làm sao. Sáng nầu anh cũng đi qua chỗ Vạn Bảo đó, tự dưng sáng nay dừng lại em ah, hihi, ngồi giở tin nhắn em ra đọc, thấy "anh lúc nào cũng làm em cười .." ...
    Hihi, cạ ngày thấy vui vui, ngồi cứ nghĩ đến lúc em cười, trông hay lắm ấy, lại lấy ảnh ra xem ^^. Chắc là em đang ngủ rùi, hư lắm ...
  5. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko để ý việc học, cứ tự coi là người đi làm để cho người lớn hơn, nghĩ đến học cũng chán, thế mà cứ nói em là ko chịu học, chẳng fải vì mọi chuyện cứ đưa đẩy sao, trước thì nhờ quan hệ bố mẹ, giờ cả mình cũng tạo dựng được quan hệ trong trường, vậy mà vẫn cứ phải chậm 1 năm ...
    Chiều nghe thằng Q thông báo điểm đồ án mà cứ thấy hài hài, nghỉ học bét nhè cũng điểm cao, đi học đầy đủ thì trượt, chẳng hiểu học đến bậc đh rồi mà còn ko biết cách học, cứ cắm đầu vào ko biết sau này ra đi làm kts thì cắm đầu vẽ để thằng khác nó giật dây, tự nhiên thấy mình cứ như sống trong những điều đen tối lắm ấy của xã hội, haizz ...
    Nghĩ lại cũng bùn cười, trước thì cứ bảo sao mình học mà lại trượt, nó chơi lại qua, mà thực ra cũng lười như nhau, vậy mà mình nợ nhiều, nó nợ ít ... Rồi nhiều những điều đen đủi để phải chậm cả 1 năm, mãi rồi cũng thấy bình thường, đi làm cũng quên béng đi, giờ thấy bọn bạn sắp làm tốt nghiệp mà trượt đồ án này, hoặc trượt cái môn kt xd có 2 trình mà cũng chậm luôn 1 năm. Buồn cười ... cuối cùng thì cũng như nhau cả. Chỉ là sớm hay muộn hơn, cũng chẳng dám ghét những thằng đi lên bằng may mắn vì mình cũng may mắn, cũng chẳng muốn cười cho cái sự này vì cũng nhàn nhạt rồi ...
    Nghe thằng Q nói cs của nó, nhiều khi chẳng kể với ai lại đi kể với mình, cũng chẳng fải kể khổ, làm nhớ lại mấy điều trước mình từng viết .. Cho dù có học cùng 1 trường đh ra nghề, có cùng lười bỏ mẹ như nhau, nhưng rồi tương lai lại khác nhau, cũng quá nhiều điều đưa đẩy. Nhưng mà nó với mình cũng chẳng muốn hiểu cái điều, chẳng có ai là ở cao hơn trong cái xã hội này, cao hơn thì là thế nào, đánh giá bằng tiền lương sao, có gấp đôi hay gấp 3 lần thì cũng có lúc đêm tối ngồi trà đá cổng trường, bệ dạc, nhìn nó trêu gái mà hài ...
    Thấy nó cứ nói sau này mình làm to, 1 bước lên xe nhìn thấy anh em thì nhớ chào, ko còn tình nhưng vẫn còn nghĩa, nghe bùn cười thế. Mình chẳng muốn làm to như bố mẹ, sau này chắc cũng chẳng dựa dẫm, chỉ mong có gđ nhỏ, có vợ nhỏ xinh hiểu nhiều điều, đủ sống là đủ nhìn thấy hp rồi ... Sao chưa ra đời đã thấy xã hội bon chen quá.
    ... Cứ muốn nghĩ về em cho tìm chút bình yên nho nhỏ
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Giật mình khi nhìn thấy cái nick này...đúng là Giai điệu chết...chỉ muốn chết :)
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giật mình vì ở đây cũng gặp đc nhau sao bé T ... ^^
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngày chẳng đi làm mà cũng bày đặt ngày dài quá. Nhiều điều để nghĩ, có chuyện để lo, hì, cứ vu vơ chẳng giống ai.
    Tối thằng bạn lại hỏi xin tài liệu, từ lúc vào làm từ chối ko biết bao nhiêu đứa xin tài liệu. Còn nhớ hồi mới vào thấy cái phòng văn thư còn ko được nối mạng là đã biết rồi, tuồn thứ gì ra ngoài chắc hẹo quá. Nghe chúng nó nói làm ở nhà nước mà khinh anh em, đúng là chẳng ra làm sao ...
    Tiền cq nhận về 120tr, mua vài thứ thì lão V xí xớn đi mua, chắc là thông đồng in báo giá giả để kiếm tiền chênh lệch, chỉ có chị H là ngố bị người lươn lẹo thế nó tán cũng đổ. Mà kệ, xã hội bon chen mà, ko bon chen sao sống đc ở cái đất này. Sếp béo ẵm bao nhiêu ko biết, chia cho anh em mỗi thằng "1 chiêu" gọi là mừng tết. Mà cái ctrình đó mình làm từ giữa đến lúc hoàn thành, fải đến quá nửa là công mình, thời buổi làm theo năng lực, hưởng theo nhận thức đây mà, hêh, còn trẻ chưa nhận thức đủ thì nhận ít thôi. Nghe bảo để tiền trong ngăn bàn mình cũng chẳng muốn đến lấy ...
    ...
    Đêm qua em ko ngủ, bảo lúc nào đi ngủ nhắn cho anh mà ko nhắn, cũng chẳng biết lúc nào em ngủ nữa. Anh chỉ dám nhắn tin, chẳng dám gọi, vì anh có là gì đâu chứ, là ny sao, gọi để kiểm soát em sao, hì, mà có là ng yêu, em cũng đừng nghĩ vậy em nhé, chỉ là em làm anh lo lắm có biết ko. Cả ngày ko ngủ lại bặt tin, tối gọi thì bắt máy mà chẳng trả lời, cứ nghĩ chắc đi với một ai đó ngại trả lời anh ... kệ, anh chả quan tâm, về nhà thấy em nói em vui là đc r mà, lúc nào em chẳng nói em vui, lúc nào chẳng hỏi anh đang làm gì, hì, anh có giận dỗi gì đâu, chỉ là anh cũng muốn biết em đang làm gì thôi mà ...
    Em lại uống cũng nhiều rồi đó, câu này anh nghe quen rồi hay sao ấy, em à, đừng thế nữa đc ko ...
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hieupro (1/9/2009 12:06:30 AM): anh thích nghe từ "anh ah ..."
    beJi (1/9/2009 12:06:40 AM): hi hi
    hieupro (1/9/2009 12:06:51 AM): anh biết là tại sao và từ bao giờ ..
    hieupro (1/9/2009 12:07:02 AM): hihi
    hieupro (1/9/2009 12:07:06 AM): cũng có thể
    hieupro (1/9/2009 12:07:11 AM): câu chuyện của anh và L ...
    hieupro (1/9/2009 12:07:13 AM): nhiều điều cứ ồn ã làm sao ấy
    hieupro (1/9/2009 12:07:20 AM): nên anh muốn chút gì đó nhẹ nhàng hơn
    hieupro (1/9/2009 12:07:23 AM): ^^
    beJi (1/9/2009 12:07:50 AM): .........
    beJi (1/9/2009 12:08:51 AM): thực ra
    beJi (1/9/2009 12:09:19 AM): em cứ nhớ mãi câu trong "Ông già và biển cả"
    beJi (1/9/2009 12:09:33 AM): " Cái gì tốt đẹp quá cũng chẳng bền"
    beJi (1/9/2009 12:09:39 AM): nên em hay lo sợ lắm
    beJi (1/9/2009 12:09:59 AM): chuyện gì tốt đẹp thì em lại lo nó sẽ tan biến
    beJi (1/9/2009 12:10:16 AM): người ta yêu em sâu sắc - em biết nhưng lại lo họ sẽ thay lòng
    beJi (1/9/2009 12:10:41 AM): nhưng bây h thì em nhận ra
    beJi (1/9/2009 12:11:01 AM): hãy cứ vui vẻ lúc nó đang tốt đẹp
    beJi (1/9/2009 12:11:08 AM): làm nó tốt đẹp hơn
    beJi (1/9/2009 12:11:20 AM): để sau này dù nó có chẳng may tan biến
    beJi (1/9/2009 12:11:26 AM): mình cũng ko hối hận
    ...
    beJi (1/9/2009 12:14:55 AM): hì
    beJi (1/9/2009 12:15:00 AM): anh có nghĩ rằng
    beJi (1/9/2009 12:15:07 AM): ở 1 góc độ nào đó
    beJi (1/9/2009 12:15:18 AM): tình yêu giống như 1 trò cá cược ko?
    beJi (1/9/2009 12:16:00 AM): có những người tưởng yêu nhau say đắm, sống chết đến bên nhau nhưng rồi khi lấy nhau họ lại nhanh chóng chia tay - họ đã đặt cược sai
    beJi (1/9/2009 12:16:23 AM): có thể anh ko tin
    beJi (1/9/2009 12:16:26 AM): nhưng em tin đấy
    beJi (1/9/2009 12:16:44 AM): em sẽ nghe con tim
    beJi (1/9/2009 12:16:49 AM): và đặt cược cho nó
    beJi (1/9/2009 12:16:57 AM): nếu nó cứ sai mãi
    beJi (1/9/2009 12:17:06 AM): chắc em phải đi chữa bệnh mất thôi
    beJi (1/9/2009 12:17:32 AM): người ta nói
    beJi (1/9/2009 12:17:39 AM): lắng nghe con tim
    beJi (1/9/2009 12:17:54 AM): nhiều người coi đó là phép hoán dụ
    beJi (1/9/2009 12:17:59 AM): nói cho văn vẻ
    beJi (1/9/2009 12:18:02 AM): nhưng đúng là
    beJi (1/9/2009 12:18:06 AM): con tim biết nói
    beJi (1/9/2009 12:18:26 AM): với người mà mình yêu - nó đập những nhịp rất khác
    beJi (1/9/2009 12:18:38 AM): nên anh ạ
    beJi (1/9/2009 12:18:44 AM): anh yêu chị ấy
    beJi (1/9/2009 12:18:49 AM): em ko hiểu chuyện anh chị
    beJi (1/9/2009 12:18:55 AM): ko biết nhiều
    beJi (1/9/2009 12:19:01 AM): nhưng nếu anh đã yêu
    beJi (1/9/2009 12:19:08 AM): thì đừng sợ nó tan biến nhé
    beJi (1/9/2009 12:19:15 AM): ko ai nói trc đc sau này
    beJi (1/9/2009 12:19:26 AM): nhưng mình sống cho ngày hôm nay mà
    ...
    Nhiều những điều như vậy ko fải anh ko thể hiểu, mà là anh cứ lảng tránh nó. Đúng là anh cứ luôn sợ một nỗi sợ ko tên khi nghĩ đến quan hệ em và anh, toàn sợ những điều vẩn vơ. Vu vơ mong cho những điều đẹp đẽ và bền vững ở tương lai xa lắc đâu đó mà ko cố gắng hơn để giữ những điều đẹp đẽ ngay bên cạnh mình ...
    Có thể là sẽ bền chắc đấy, nhưng vậy có phải là anh đang yêu hết mình ko, .. mà ko dám nói yêu em, Mỗi người mỗi suy nghĩ, anh ko thể bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cách nghĩ của bé ấy nhưng anh cũng nhìn ra được những điều mà trước anh cố tình quay đi ... Ở một khía cạnh nào đó có lẽ anh cũng đã sai nho nhỏ rồi, nhưng anh ko chịu nhận lỗi đâu, hì ...
    Vậy mà chờ đến khi mọi thứ đã muộn rồi anh mới nhận ra những điều sâu sắc sao. Anh mong quá có một ai đó nói anh chưa yêu em đâu, để anh sẽ nói với ng đó rằng họ đã sai ...
    Gần đây cs nhiều những chuyện anh ko thể chia sẻ cùng em, anh biết, yêu là chia sẻ mà, nhưng anh ko muốn em nghĩ thêm điều nào nữa. Đừng giận anh em nhé, anh sẽ ổn thôi. Sẽ là tương lai gần thôi em ah, em sẽ nhớ và giữ nhiều điều anh nói chứ, cả lời anh nói yêu em ...
    Đừng gọi anh khác đi em nhé. Cứ gọi "anh ah ..." thôi, đủ khẽ để anh nghe thấy mà :) Em mệt rồi, ngủ ngoan đi nhé ngôi sao nhỏ của anh ...
  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi chẳng ngủ đc, giá mà có em cũng thức để nhắn tin để đỡ phải nghĩ những điều vẩn vơ này ... Thế mà hum trước có đứa vừa nhắn tin cho anh vừa chơi điện tử nữa, ghét thế, nhắn cho anh mà còn để ý việc khác xong rồi còn hỏi lại ... Hihi, đọc lại cái tin nhắn muốn anh chụp ảnh cho em mà thấy vui vui là lạ, chẳng fải anh bị fụ thuộc bởi em đâu, chẳng thèm lấy lòng cái đứa đáng ghét, chỉ nghĩ những điều sẽ vui vui khi thấy em cười, hì ^^ ..
    Thấy em nói một ngày mệt mỏi mà thật sự cũng muốn hiểu tại sao, muốn biết em làm những gì, em còn giấu anh nhiều điều gì ah em. Trêu em ko đúng lúc rồi, đừng giận anh em nhé, lúc nào anh cũng muốn chụp em và nhìn em cười, những điều như thế chẳng bao giờ dám nói với em, hì ... Vui em nhé, mong bình yên cho em và anh ...
    Mong em tự nhiên nhắn tin anh đã ngủ chưa quá ^^ :P

Chia sẻ trang này