1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ xì căng đan thế kỉ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vụ xì căng đan thế kỉ

    Có chuyện này định kể cho mọi người lâu lắm rồi, nhưng ngại quá nên baby không dám nói, nhưng mà... hôm nay thì không thể không nói vì hơi bị bức xúc

    Chuyện kể cũng dài dòng lắm. Đó là một ngày khi baby bước vào cái box BK thân yêu này, cùng với đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng chính hiệu, bơ vơ giữa rừng người xa lạ... baby đã được một người giúp đỡ tận tụy. Cảm kích trước tấm lòng đó, baby đã đem lòng thương thầm nhớ trộm, định một ngày nào đó sẽ đem hết tấm lòng, tim gan, phèo phổi nói rõ ý đồ đen tối cho người đó biết. Thì baby gặp phải một sự thật đau lòng đến tàn nhẫn.

    Sự thật đến với baby thật tàn nhẫn, không phải vì người ấy đã yêu người khác, không phải vì baby là người đến sau cũng không phải vì người đó chẳng thèm đoái hoài gì đến baby.

    Và ruốt cuộc là như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ



    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    "not me!!!"
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    kễ nghe với ........................
    cause I've known I never breathe your love again
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chú Sal nhà ta rồi, tự thú trước bình minh đi!!!!
  5. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em lại nghĩ là đồng chí hội trưởng BKSG. Đồng chí này có tính loăng quăng...... lại được cái chăm sóc thành viên rất chu đáo.
    Còn Sal thì em chịu..... chỉ thấy hay cười cười..... Nhưng cười cười là nguy lém................. 2 người này nằm trong diện nghi vấn đây!
    Có rất nhiều cơn bão đã đi qua
    Trời xanh lặng như đang điềm tĩnh lại.
    Hoa phượng đỏ giữa mùa hè sáng chói
    Hay chính trái tim mình từ đó nở bừng ra.
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu lại có vài cái xì căng đan thiệt là hay đó!
    Chắc là...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, khi baby ngồi nhai xoài, "nhóp nhép nhóp nhép", thì tự nhiên mẹ về, bảo mở tủ lạnh sẽ có bất ngờ, baby mở tủ lạnh ra, thấy cóc ướp, cái món này baby mê tơi, cóc mà được ướp để tủ lạnh thì không có món gì ngon bằng, bỏ vào miệng chua chua ngọt ngọt... Đang tận hưởng ngon lành thì sea tới. Wow, hôm nay sea bận một cái quần lửng và áo xách nách, cộng thêm đôi dép lê, vừa đi vừa lê rột rột, chẳng mấy chốc dĩa xoài và dĩa cóc của baby hết sạch.
    Sau màn ăn uống no nê, baby và sea bắt đầu nói chuyện
    "Baby à, sea đang thích một người, baby giúp sea nhé"
    "Í, sea mà cũng biết thích nữa hử, ai thế, có baby ở đây thì không có gì phải sợ"
    "Là..."
    Nghe sea nói xong, baby đổ hết mồ hôi hột, vã ra như tắm, trời đất quay sầm...vậy là phen này hai đứa mình cùng phận chung "ngừ iu" rồi.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bi giờ thêm chú Shogun lọt vô tầm nghi vấn nữa rồi!
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    I' sao mừ Whisper cứ theo tò tò để biện minh vậy???Đang Dương đông kích tây hở????
    Em ui,có chuyện gì từ từ nói nghen,Trojan này ko mún có xicằng đan dâu

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    BaBy ơi,có lẽ nên đổi lại là NHỮNG VỤ XÌ CA NG ĐAN THẾ KỶ ......HIHI.......FBKthấy ai cũng dính chính nhưng mà có lẽ ai càng đính chính thì đối tượng chính là người đó quá
    hehe chờ đợi một câu chuyện Dạ Yến Thảo thứ 2 baby ơi

Chia sẻ trang này