1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ xì căng đan thế kỉ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, baby ơi, baby hỡi ...... sao baby nỡ lòng khơi lai nỗi đau mà sea đã chôn dấu bấy lâu nay????
    hic, baby đã nói ra với mọi người rồi thì thôi sea cũng xin chia sẻ với mọi người vậy! Mọi người không biết chứ cuộc đời của sea có nhiều mất mát và đau thương. , đại khái là ..... hic, như dzị đó....đau thương lém!
    bởi dzị nên đối với sea , tình yêu nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn, iu ko được nguoi` này thì....phải yêu người khác! tất nhiên đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi, chứ nếu là only love thi vẫn tốt hơn đúng ko? Hic, anh í là người đầu tiên sea thương kể từ khi sea mới chập chững bước vào diễn đàn này....trùi ùi những ngày tháng ấy mới đẹp đẽ biết mấy.....đẹp đẽ vô cùng tận, đẹp đẽ một cách khủng khíp...! hic, thế mà từ khi baby vào forum, hắn ta đã ...vẫy đuôi chạy theo baby, bỏ sea một cách ko thương tiêc! mọi người có thấy tụi nghịp cho sea ko chứ??trong khi baby thì có hơn gì sea đâu! chẳng qua ở nhà baby, hắn ta được ăn cơm với thịt (sea cho ăn cơm thiu với nước lã ..!), ở nhà baby, hắn ta được ngủ trong nhà (sea cho hắn ngủ ngoài ...cổng!)....những mà ...dzấn đề vật chất đâu có quan trọng đâu đúng ko? tình cảm mà sea dành cho hắn ta nhiều ơi là nhiều, ít nhứt cũng bằng với số...chí trên người hắn....
    hic, kể từ khi hắn ta bỏ sea đi, sea buồn đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ, thời gian trôi qua mau những tưởng đã quên được....
    hic, vậy mà giờ đây, baby ơi, baby nỡ lòng với sea vậy sao? hic, những mà dzấn đề tình iu thì ko chia sẻ được nên sea quyết chiến đấu với baby tới cùng, hừm, baby cứ đợi đó!
    sea đã tin tưởng mọi người mà thổ lộ lòng mình, nên sea cũng xin mọi người hãy giúp đỡ sea chuyện này , hãy giải quyết cho sea , ít nhất là cách xử hắn như thế nào. Chỉ cần mọi người nói xong sea sẽ nêu tên hắn ra cho mọi người biết!!!
    I hate myself for loving you
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tên nào có "diễm phúc" được Xí-quạp (Sea-wolf) chăm sóc dzzậy ta ??? Hừm, dzzậy mà hắn còn dám bỏ chạy mất dép khỏi nhà Sea-wolf,đúng là loại người "tham phú phụ bần,ham phao câu phụ đầu cánh" , Xí-quạp nhỉ ???

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    ah...ah...a-li-ba-ba-dầu-cù-là, vấn đề đã được sáng tỏ!!! Yêu cầu bên tố tụng hình sự điều tra chi tiết và gởi hồ sơ cho viện kiểm soát. Các bên liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để mở phiên toà xét xử vụ án "chiện tình ta bay, mưa rơi mùa thu". khuyến cáo kẻ mà "AI CŨNG ko BIẾT LÀ Ai ĐÓ" mau ra đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt.
    Tic Tac Chec
  4. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bé Xì quạp dùng từ cho rõ ràng nhé . Bảo cái gã chi đó vẫy đuôi chạy theo bé Bấy bì ( Baby ) . Người ta tưởng lầm tui làm sao . Ở cái box Bách Khoa này có mỗi tui là giống đực có đuôi và có khả năng vẫy vẫy thôi .
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Eoooo ôiiiii!!!!
    VẬy là tên này tới số rùi! Thiện tai thiện tai, Á di đà phật
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Híc, không ngờ chuyện tình cảm của mình lại oan trái như thế, trên đường tình đã vấp phải một sea_wolf to đùng, bây giờ lại phải gặp thêm một chướng ngại vật khổng lồ. Sau khi nghe sea nói, baby đã biết thêm một bí mật hết sức khủng khiếp, nghe xong là xương tay xương chân rụng rời, xém gãy luôn cái cổ. Híc, đã có baby này, sao còn có sea, lại còn thêm...
    Hỡi kẻ làm tan nát trái tim ta, ta sẽ cho người một phát một nhát dao để biết thế nào là kẻ ham mê của lạ.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    hehehe, biết được kẻ ấy rồi, tiêu rồi chú ... ơi, lo chạy mau đi.
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chả có ai hết.Một hình thức câu bài "cao cấp" của 2 công chúa của nhà ta

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phoa, có người vote cho anh một sao kìa, có thể người đó là nhân vật chính đó, hay là anh tự vote cho anh hử .
    Mọi người có biết baby nhận được tin khủng khiếp gì từ sea không? ... Tất cả mọi người can đảm nghe một tin rất sốc này nhe, ngay cả ... Người đó là..... em_be .
    Còn chuyện như thế nào từ từ baby và sea sẽ kể lại. Bảo đảm rất hấp dẫn và sau đó mọi người sẽ từ từ nhận ra chân tướng của người chỉ-có-tam-công-chúa-biết-là-ai-đấy. Không biết người đó có biết hết không nữa, chuyện này khá là bí mật nhưng muh người đó chắc cũng nhận ra là đang nói về mình, muh người đang được nói ui, chắc sẽ có nhiều bất ngờ dành cho "củ cải xanh ngốc nghếch đó" (đây là biệt hiệu baby tặng người đó ).
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0


    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!

Chia sẻ trang này