1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ xì căng đan thế kỉ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tam-công-chúa ơi, chuyện gì mà ly kỳ thế ? Từ từ nhé kẻo người ta chết giấc bi giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc, đáng tiếc cho người đã ko nhận ra được giá trị đích thực
    Con bồ câu của em
    Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
    Tung những mẩu bánh mì
    Đàn bồ câu no nê mổ
    Người đàn bà ấy đi rồi
    Một người khác lại đến
    Ngồi vào chỗ của bà
    Những mẩu bánh mì lại được tung ra
    Đàn bồ câu lại nô nê mổ...
    Xa anh rồi, anh yêu ơi
    Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
    Đến ngồi vào chỗ người đàn bà thứ nhất
    Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu
    Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
    Dù bánh mì của em có vị cay của gừng, có vị mặn của muối.

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/07/2003
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tội gì mà không kể ra cho thiệt thân! Cứ kể đúng kể đủ thì chẳng cần phải sợ tên nào hết...

    Saladin

  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nên nói hết để thoả chí ...........tò mò của moi người & cũng của FBK chứ Baby .... hì ....hì
    Khi nào Baby & Sea cần trọng tài thì nhớ kiu FBK nha.Bảo đảm rất công minh đó(nhưng ai hối lộ cóc,xoài tượng thì FBK sẽ....suy nghĩ lại 1 tý & chỉ 1 tý thôi.....hứa đó...)
  5. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nhìu người thấy cô em sea_wolf có vẻ xinh xắn, sao lại bị tên nào bỏ rơi thế, thôi anh đây cũng còn đơn chiếc mà cô em cũng lẻ loi vậy đôi ta kết nghĩa kim lan coi bộ được đấy.
    Tặng cô em mấy bông hồng làm quen nè, mai gặp cô em nha..
    Chà, làm một điếu cho thơm râu cái rồi nói chiện típ
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tự nhiên ai đánh đâu mà khai?!!! Ủa, mà cáo sa mạc có đuôi thiệt hả? thực ra fool-again cũng có đuôi đấy! fool lang nhể?!
    hehhehe, câu chuyện này đang tới hồi gây cấn , để sea tiếp tục ha!
    .....vào một ngày trời mưa tầm tã, đột nhiên phòng sea có tiếng gõ cửa rất gấp rất vội vàng, sea liền ra mở cửa thì thấy ....đại công chúa em_be, đang mặc một chiếc áo đầm màu trắng, mặt mày trắng bệt , ôm lấy sea nức nở nghẹn ngào...!!!
    sau một hồi, sea mới hiểu ra sự tình rằng : đại công chúa cũng đã bị trúng quỷ kế của hắn ta! Hừm, hắn đúng là một tên "đểu giả thiên hạ vô địch thủ", lòng sea lửa giận bùng bùng , kì này phải quyết tâm trừ gian giệt ác.....cắt đuôi hắn ta để hắn ko thể đi lừa những cô gái.... ngây thơ khác được nữa!
    Nhưng sau bao đêm trằn trọc, sea vẫn ko nghĩ ra được chiêu nào hiệu quả...hic,hic, ...bởi vậy nên sea mới tâm sự cho mọi người nghe, mong mọi người giải quyết giùm sea, vì tương lai của sea_xinh xăn_thông minh_ tốt bụng (!) ( hơ hơ hơ ) và cũng vì 2 chị của sea nữa, xin mọi người giúp đỡ, sea sẽ biết ơn mọi người lắm lắm! Thật ra thì chỉ cần mọi người nói cho sea biết cách giải quyết hắn ta như thế nào thôi: cắt cổ, quay lên, lột da..??? và giúp sea một tay vì hắn ta khoẻ mạnh còn sea là thân gái liễu yếu đào tơ mờ!
    hehhehhe, mọi người cứ việc đưa ra những hình phạt, đừng ngại gì cả...vì hắn ...là người trên forum này mà, hê hê hê! còn hắn là ai ...thì phải đợi đến khi sea duyệt qua biện pháp trừng trị đã!
    to baby: mặc dù bài trước sea đã nói là sea và baby đối đầu nhau trong trận chiến tinh iu này nhưng mà kết quả baby cũng là đứa trắng tay , hic, và đại công chúa hình như cũng ...chung số phận , vậy mình bắt tay ha, ha baby?!
    to nguoi`_ma`_sea_da~_iu: nếu biết tội lỗi của mình thì hãy đầu thú đi, lạy lục van xin thành khẩn bổn cô nương sẽ...giảm bớt tội trạng làm thủng tim cho!
    I hate myself for loving you
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trời thì ra kẻ đó là.........................
    .thiệt tình chỉ muốn xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu hắn cho gùi (trùi ko ngờ mình cũng rã man quá)
    nè mà chỉ 2 đứa thui, ta chưa trúng quỷ kế của hắn đâu, mới nhường cho hắn mí cái bánh mà kết quả là giảm mất của ta...200 gram! làm tí nữa là bị khai trừ khỏi hội những người ăn nhiều mà vẫn béo ú rùi
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được một tin rất buồn, buồn đến gụng gãy găng, baby nghe ai đó nói là người ấy giờ đang một lòng một dạ với đại công chúa... Vậy là hai tiểu công chúa này đành rút ra khỏi chiến trường đẫm mồ hôi rồi...
    Vậy mới nói, trời đã sinh ra baby lại sinh ra sea, rồi sinh thêm em_be... Thôi đành ....
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Này, mấy em sao mà kéo dài giây phút đau khổ này hoài dzậy? Nói lẹ lên cho người ta nhờ, nói thiệt tui tuy vô can nhưng mà mấy bữa nay, cũng hơi nhột trong người ấy nha. Tội nghiệp tên thủ phạm nhỉ?
    Miệng thì nói là xì căng đan, tưởng là khủng khiếp, ghê ghớm gì lắm , chờ hoài, chờ mãi chỉ thấy mấy you nói vòng vo không à? Xì căng đan mà xì như zầy chắc xẹp lép luôn quá.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cáo thì đương nhiên là có đuôi rồi , có gì đâu . Bé Sea Wolf cũng có đuôi đó thôi . Hồi trước lỡ tay cạo mất nữa đuôi của Sea đó , nhớ không . Nhưng mà Fool cũng có đuôi thì lạ nhỉ
    Phải mất mấy hôm moi móc sự độc ác trong tâm hồn , tui mới lập xong kế hoạch xử tên " đểu giả thiên hạ vô địch thủ " . Xin trình lên cho hội đồng xét xử Beikha xét duyệt .
    Trước tiên , phải công nhận là tên này rất giỏi . Có lẽ hắn có bí kíp " tán thủ vô địch" . Để thể hiện rằng chúng ta rất trọng tài năng . Ta sẽ cho tam công chúa chăm sóc hắn . Ngày ba bữa , mỗi công chúa sẽ mang nhiều thức ăn ngon đến cho hắn dùng . Ngồi hát cho hắn nghe để ăn ngon miệng , khi hắn ăn xong thì dọn dẹp và chuẩn bị chổ nghỉ ngơi cho hắn , quạt cho hắn mát , đuổi muỗi cho hắn . Nhưng tuyệt đối tam công chúa không được tắm cho hắn . Sau 49 ngày vỗ béo thì sẽ cho hắn tắm rữa sạch sẽ bằng Dove . Trong lúc đó tui nấu nước nóng .
    Quá trình xử tội chính thức bắt đầu :
    bước 1 : trói chặt chân tay , chụng hắn vào nước sôi .
    bước 2 : cạo lông , giao cho Embe làm
    bước 3 : chụng nước sôi lần nữa
    bước 4 : cắt tiết . có câu gái cắt tai , trai cắt cổ . Ta cứ nhè cổ hắn mà cắt . Giao cho Baby làm
    bước 5 : cắt tiết xong , còn phải làm mềm thịt hắn , tất cả Beiker men sẽ dùng cây nện hắn thoải mái ( cho nhừ tử )
    bước 6 : dùng một que sắt xọt từ miệng hắn tới ...phao câu . Nhóm lửa rồi quay . Sea làm .
    bước 7 : Xắt nhỏ cho cá ăn .
    Tuy nhiên , nếu hắn là nữ ( ai mà biết được ) thì sẽ có cách xử khác đơn giản hơn là gả cho tui . Bảo đảm khổ cả đời
    Sa mạc hoang vu và nóng .

Chia sẻ trang này