1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ xử nghi can giết sinh viên Việt Nam ở Nga Vũ Anh Tuấn: Mong các bạn ủng hộ!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi neptune_vietnam, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neptune_vietnam

    neptune_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thất vọng vì Bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu trắng án cho các bị can giết hại dã man sinh viên Vũ Anh Tuấn tại Nga ngày 13/10/2004. Trong khi cảnh sát điều tra và công tố viên có đầy đủ chứng cứ phạm tội. Mắt tôi ứa lệ vì em chết đã 2 năm mà không được thanh thản và ngày giỗ em lần thứ 2 ngày thứ Bảy tuần này càng buồn hơn vì cuộc đời còn nhiều bất công ngang trái.
    Tôi rất thất vọng vì công lý và luật pháp không còn ở một đất nước đầu tiên xây dựng CNXH. Dân tộc đó cách đây 60 năm đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít nhưng lại đang bất lực bị chủ nghĩa phát xít mới trỗi dậy trong ngay lòng. Con người đối xử tàn ác với con người với nhiều bọn phát xít mới vụ đánh, giết người Việt Nam và người nước ngoài mang màu sắc kỳ thị chủng tộc mà không bị trừng phạt.
    Tôi rất thất vọng vì sinh viên và người Việt Nam ở Nga đang phẫn nộ và tuyệt vọng vì bị phân biệt đối xử, đè nén và nguy hiểm rình rập nhưng không có một giải pháp hay cơ quan nào đứng ra bênh vực và bảo vệ cho họ. Nhiều người Việt Nam tại Nga đã đổ nhiều máu và nước mắt vì tệ nạn bài ngoại và phân biệt đối xử.
    Tôi rất thất vọng vì những người có trách nhiệm đã thờ ơ với tiếng nói và an toàn tính mạng của đồng bào mình mà không dám lên tiếng mạnh mẽ với những bất công ngang trái. Loài người hơn con vật ở chỗ là có thể phản kháng và tiếng nói và chữ viết trước bất công ngang trái nhưng những người này vì chỉ lo giữ cái ghế của họ mà ngăn cản đồng loại lên tiếng kêu cứu. Người Việt chúng ta đâu có làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi và mối quan hệ giữa 2 nước. Việc kêu gọi đoàn kết giữa cộng đồng người Việt và mạng đến công lý trong toà án ở Nga không phải đều làm cho 2 nước tốt đẹp lên hay sao? Có phải là chúng ta đang muốn, đang kêu gọi và đang làm tất cả cũng vì dân tộc Việt Nam và nhân nhân Việt Nam ngày một tốt đẹp và hạnh phúc hơn?
    Tôi thất vọng vì em Tuấn từng là sinh viên của trường ĐHTL, được trường cử đi học và không bao giờ có thể trở về được nữa. Nhưng chủ đề trên diễn đàn của về sự bất công của toà án Nga với em được nhiều bạn sinh viên và thầy cô trong trường khởi xướng và đồng cảm bị xoá thẳng tay mà không để lại lý do. Trong khi đó vấn đề đang được đông đảo người Việt trong nước và trên thế giới rất quan tâm, bất bình và bày tỏ sự ủng hộ cho người Việt tại Nga với mong muốn tìm lại công lý và sự an toàn. Các phương tiện thông tin đại chúng, toàn bộ báo chí bằng tiếng Việt đều đăng trong các mục tin quan trọng thể hiện mối đồng cảm và sự quan tâm của dư luận.
    Ơi nước Nga một thời vĩ đại và dân tộc Việt Nam nhân hậu, ở đâu còn có sự công bằng, lẽ phải, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết chống lại áp bức bất công?
    Tôi thực sự thất vọng!
    http://svlen.ru/forum/viewtopic.php?t=4026&postdays=0&postorder=asc&start=45
    http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=congly
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=40&sub=67&article=76692
    http://www.laodong.com.vn/Home/quocte/2006/10/7417.laodong
    http://www2.thanhnien.com.vn/Kieubao/2006/10/18/166486.tno
    http://www2.thanhnien.com.vn/Kieubao/2006/10/18/166487.tno
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167767&ChannelID=312
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167735&ChannelID=6
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167688&ChannelID=6
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63877&ChannelID=5
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63781&ChannelID=5
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63882&ChannelID=5
    http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/147603.vip
    http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/147622.vip
    http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/147454.vip
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF73A/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF6F8/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF731/
    http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2006/10/623990/
    http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2006/10/623872/
    http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/297000.aspx
    http://www3.ttvnol.com/forum/sinhvien/854053.ttvn
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061017_vuanhtuan.shtml
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061018_vuanhtuan_update.shtml
  2. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vụ xử nghi can giết sinh viên Việt Nam ở Nga Vũ Anh Tuấn: Mong các bạn ủng hộ!

    [​IMG]

    Sinh viên Vũ Anh Tuấn cũng là môt thành viên của box nước Nga như chúng ta. Vì Tuấn, mình hi vọng các bạn sẽ giúp một chút sức nhỏ bé của mình vào cuộc đấu tranh giành lại công bằng cho Tuấn!

    http://congly.narod.ru/

    Còn đây là kế hoạch tổ chức

    http://congly.narod.ru/kehoach.html

    Mong các bạn cùng hưởng ứng với tập thể sinh viên ở Saint (Nga) và học sinh sinh viên ở VN.
    Thêm một người là thêm một phần sức mạnh!
    Xin cám ơn

    [​IMG]
  3. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những người Việt Nam cùng gửi thư qua trang web của tổng thống V. Putin:
    ( có thể viết bằng ngôn ngữ nào cũng được)
    http://www.kremlin.ru/articles/send_letter_1a.shtml
    Trong đó:
    Фамилия, имя, (о,?ес,во) ( Họ tên)
    Ад?ес элек,?онной по?,<: ( địa chỉ hòm thư điện tử)
    Текс, сооб?ения: ( nội dung thư)
    Xin chân thành cám ơn.
    Ban tổ chức biểu tình sinh viên ở Leningrad
  4. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xanh-Pêtecbua, ngày 19/10/2006
    Kính gửi: Các cơ quan Thông tấn báo chí Việt Nam.
    Qua các quý cơ quan chúng tôi muốn được gửi đi thông điệp sau tới:
    1. Bộ ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
    2. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga
    3. Ủy ban nhân dân TP Hà Nội
    4. Các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam và các bạn Lưu học sinh yêu chuộng công lý trên toàn thế giới
    Dưới đây là nội dung thông điệp:
    Cách đây hai năm, một vụ việc vô cùng thương tâm đã xảy ra tại thành phố Xanh-Pêtecbua, Liên bang Nga, mà nạn nhân của nó là một công dân Việt Nam ưu tú ?" sinh viên Vũ Anh Tuấn, nguyên là học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Kim Liên, thủ khoa trường Đại học Thủy lợi, lưu học sinh xuất sắc trường Đại học Bách khoa Xanh-Pêtecbua. Tuấn đã bị những kẻ phân biệt chủng tộc sát hại một cách dã man bởi 37 nhát đâm bằng dao, dùi, tuốc-nơ-vít, bị đánh bằng thắt lưng, đấm, đạp, giẫm?
    Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát đã bắt được 17 tên, trong số đó họ xác định 14 tên liên quan đến việc giết Vũ Anh Tuấn, số còn lại liên quan đến các vụ đánh đập người nước ngoài khác. Họ đã lấy lời khai, thu thập nhân chứng, vật chứng và khởi tố vụ án.
    Sau quá trình xét xử kéo dài 6 tháng, tòa án đưa ra một kết luận gây thất vọng và phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đặc biệt trong giới Lưu học sinh chúng tôi: tất cả các bị cáo đều trắng án.
    Hai năm đã trôi qua. Vậy ai là kẻ đã giết Vũ Anh Tuấn? Ai sẽ trả lại sự công bằng cho người đã mất?
    Vấn đề nằm ở chỗ đây là lần thứ 3 liên tiếp tòa án Xanh-Pêtecbua ra phán quyết trắng án cho những kẻ bị cáo buộc giết người vì động cơ phân biệt chủng tộc. Điều này rất nguy hiểm cho cộng đồng người nước ngoài sống trong thành phố, trong đó có người Việt chúng ta. Số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua hiện khoảng 500 người, đó không phải là một con số nhỏ. Nếu công lý không được thực hiện thì đó sẽ là mối đe dọa khủng khiếp, sẽ là một sự khủng bố tinh thần cho những ai đang sống trên đất Nga.
    Thay mặt cho toàn thể Lưu học sinh Việt Nam tại Xanh-Pêtecbua, Ban đại diện Đơn vị Lưu học sinh chúng tôi xin đưa ra những lời kiến nghị sau:
    1. Đề nghị Bộ Ngoại giao nước ta và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có những phản ứng mạnh mẽ nhằm lật lại bản án, đòi lại công lý cho người bị hại, đảm bảo an ninh lâu dài cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cắt cử chuyên viên tham dự trực tiếp vào việc kháng án và xét xử ở cấp cao hơn, đồng thời có biện pháp giúp đỡ về mặt tài chính cho quá trình này.
    2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm có những giải thích rõ ràng về tình hình an ninh tại Liên bang Nga cho các sinh viên chuẩn bị sang Nga được biết để họ cân nhắc trước khi đi, tránh tình trạng như năm ngoái có sinh viên sang đến nơi lại làm thủ tục về nước gấp vì quá lo sợ trước tình trạng an ninh tại đây.
    3. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép bạn bè của Vũ Anh Tuấn và những học sinh, sinh viên yêu chuộng công lý được phép tập trung trước Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội một cách có trật tự, không ảnh hưởng tới trị an, giao thông?, nhằm gửi những thông điệp chống phân biệt chủng tộc, những yêu sách đòi thực thi công lý tới chính quyền và nhân dân Liên bang Nga vào ngày 23/10/2006.
    Các bạn sinh viên, học sinh thân mến! Theo chúng tôi được biết, vào hồi 9h ngày 23/10/2006 các bạn có dự định tập trung trước Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội (191 đường Đê La Thành). Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy đoàn kết đấu tranh vì công lý nhưng không làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng, quan hệ đối ngoại giữa hai nước cũng như hình ảnh của một nước Việt Nam hiếu khách.
    Thay mặt Đơn vị Lưu học sinh thành phố Xanh-Pêtecbua
    Đơn vị trưởng
    Phạm Văn Hà
    Đây là thông cáo báo chí gửi các báo chí tại VN. Trong các bạn, ai quen với báo chí thì gửi hộ nhé! Xin cám ơn!
  5. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Việc viết thư, theo mình, nên đợi một thời gian, để mọi người cùng bàn bạc. Khi phát động sẽ đồng loạt viết hoặc cùng lấy chữ kí, như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt hơn! Gửi ko cùng lúc sẽ đạt hiệu quả ko cao.
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    tại sao chỉ có chúng ta thôi ? sao không có đại diện nào của ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NA tại NGA há miệng nhỉ?
    vậy thì mọi nỗ lực của chúng ta cũng chỉ là 1 nhóm người quá khích mà thôi . có khi còn bị ghép vào tội này tội kia nữa ý . trục xuất về nước là nguy cơ cho chúng ta . cần phải hỏi qua đại sứ quán trước đã
    u?c hastalavista s?a vo 23:33 ngy 19/10/2006
  7. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Toàn thể sinh viên tại Saint (khoảng 500 người) ko phải là một nhóm người quá khích đâu! Cứ mỗi lần có một sinh viên nước ngoài quá khích tại đây bị giết, lại một lần sinh viên ở đây biểu tình! Lần này là việc của sinh viên Việt mình. Cũng sẽ được bàn bè quốc tế hưởng ứng. Còn trong những lần trước, ĐSQ đều chỉ thị xuống là ko được manh động và gây áp lực cho những người đứng đầu ở đây! Vì thế, hoạt động ở đây đều là do tập thể để không bị ĐSQ gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của một số người cụ thể.
    Chắc bây giờ bạn đã hiểu!
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phán quyết cuối cùng
    Trần Chí Hiển
    Trong những tháng năm khốc liệt nhất của chiến tranh, những người mẹ Việt Nam nén lòng tiễn con ra trận. Vì sự tồn vong, dân tộc đưa phần tươi non nhất của mình ra nơi mũi tên hòn đạn. Và phần tươi non khác-ít hơn-thì gửi gắm đến bạn bè xa, nhờ dạy dỗ, đào tạo nên người có đủ kiến thức để trở về gánh vác công việc mai sau.
    Những bà mẹ nơi xa-mà phần nhiều là các bà mẹ Nga, đã giang tay đón vào lòng, đùm bọc phần da thịt Việt tươi non được gửi đến từ nơi khói lửa, như thể đây chính là phần da thịt mình sinh hạ. Tôi không thể quên một chuyện nhỏ, tại lớp học trên đất Nga cách đây đã mấy chục năm. Giờ xê-mi-na, anh bạn sinh viên Nga bị bà giáo mắng xối xả vì không chuẩn bị thuyết trình. Còn bạn tôi-sinh viên Việt-cũng có lỗi tương tự thì bà không nói câu nào. Cho đến khi bạn tôi, mặt tái đi vì day dứt, thốt lên: "Thưa cô, em cũng có lỗi như bạn ấy, cô đừng mắng một mình bạn, em thấy khổ tâm quá!". Bà giáo im lặng, rồi nói: "Con ạ, chiến tranh như thế, các con vẫn học hành được, sang đến bên đây có đôi lúc nghỉ ngơi hưởng cuộc sống bình yên, rồi lại học cũng không sao. Còn bọn này (bà lại chỉ sang các sinh viên Nga) chúng nó sướng từ khi đẻ ra đến giờ, mà lười biếng, ta không thể thông cảm với chúng nó như với con được!".
    Vũ Anh Tuấn không phải thuộc lứa lưu học sinh thời đất nước đạn bom. Nhưng Vũ Anh Tuấn và những người như Tuấn là phần da thịt tươi non, được tạo ra từ những vất vả, đắng cay, thiếu thốn khôn cùng vào cái thời đất nước sau chiến tranh. Sắc hồng hào trên má họ, nét tinh anh trong mắt họ, được tạo nên từ những tháng năm bố mẹ họ loay hoay dành kiếm từng quả trứng gà, từng nhúm tép, từng vốc hến hiếm hoi dành cho họ. Khi những kẻ đầu trọc côn đồ đâm chém Vũ Anh Tuấn, lưỡi dao ấy đâm chém vào tấm lòng chắt chiu ấy, vào niềm hy vọng, gửi gắm chân thành. Vẫn biết, ở bất cứ đất nước nào cũng có những bất trắc, ở bất cứ đâu cũng có số ít côn đồ. Và vẫn biết, nước Nga thời quá độ gay gắt vừa qua, những chuyện thế này xảy ra cả với người Nga. Nhưng chẳng vì thế mà nỗi đau đớn này dịu bớt. Bởi tội ác đã diễn ra ở nơi mà nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã được che chở, yêu quý như ở chính nhà mình.

    Khi nhắm mắt trước những bằng chứng không thể nào chối cãi của tội ác - những bằng chứng do chính các cơ quan điều tra Nga đưa ra; khi bịt tai trước những lời luận tội từ chính Viện Công tố Nga, những người trong đoàn bồi thẩm kia đã đặt các cơ quan pháp luật Nga vào chỗ khó khăn - vì đây là vấn đề danh dự của nền pháp luật Nga. Bởi điều hiển nhiên là tội ác đã được thực hiện trên đất Nga. Vũ Anh Tuấn chết vì đã có những kẻ giết em. Và không có cách nào để nói rằng có tội ác mà không có kẻ phạm tội. Nước Nga ngay thẳng không tha thứ cho tội ác - không chỉ vì để bảo vệ công lý với bạn bè, mà còn vì để bảo vệ sự bình an trong cuộc sống của chính mình.
    Nhưng còn lớn hơn thế nữa - dẫu vì bất cứ lý do gì, phán quyết ấy của những người ngồi ghế bồi thẩm đoàn sẽ phải đối mặt với chính lòng công bằng, chính trực vốn là điều bao ngàn năm nay vẫn nằm trong tính cách Nga.
    Biết tin về phán quyết này, tôi đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ sục tìm trong các trang web tiếng Nga để biết báo chí Nga nói gì. Những gì tôi đọc thấy là những tin rất ngắn - mà câu kết thường là dòng nói về việc Viện Công tố sẽ kháng nghị quyết định của tòa. Đó không phải là những tin lạnh lùng. Cái toát lên là sự ngượng ngập và day dứt.
    Trước việc này, những cảm xúc trong tôi trái chiều và ngổn ngang, và tôi không định viết. Nhưng rồi tôi thấy trong bản tin thời sự truyền hình bà mẹ héo hon vì đau đớn của Vũ Anh Tuấn thắp hương trên bàn thờ con, và nghẹn ngào: "Tôi không biết nói gì !". Tôi viết những dòng này, để nói: Vài người ngồi ghế bồi thẩm kia không đại diện cho tấm lòng và tính cách Nga. Không phải họ ! Dẫu vật đổi sao dời, dẫu những chuyện trớ trêu nhất xảy ra, chẳng có gì làm tôi hết tin, rằng sức mạnh của sự chính trực mang tên dân tộc Nga sẽ nói lời phán quyết cuối cùng.
    Trần Chí Hiển
    (Thanh Niên)
  9. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    é'éẳéàẹẹ,éà éẳẹ
    éu?c hastalavista s?a vo 10:12 ngy 21/10/2006
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này