1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Xuân Hà - Một con người

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thấy chú Hà. Cứ nghĩ chú ý bận học, bởi có thấy ai trong này nói gì đâu. Hoá ra Hà bệnh.
    Nếu ko tiện nói ở đây, anh Hung_Ho pm cho em với nhé.
    Box hôm nào đi thăm nó thế, báo cho tớ với.
    Amore: Khi nào đi gọi điện cho tớ (Số điện tớ nhắn trong YM)
  2. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chà.... Vẫn căn bệnh cũ của Hà à .....
    Cố lên Hà ơi..... số 10 của đội bóng...
  3. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết anh Hà bị bệnh gì, và em cũng không muốn hỏi mọi người. Mọi người không nói rõ ra trên diễn đàn này điều đó thì chắc chắn mọi người có lý do của mình và lý do đó là chính đáng và tốt nhất lúc này.
    Em nhận tin nhắn tối nay mọi người đi thăm anh Hà, nhưng khá muộn nên em không thể đi được. Em nhờ mọi người chuyển lời hỏi thăm của em tới anh Hà và chúc anh chóng khoẻ. Đây là lời chúc của một người bạn thậm chí chưa biết mặt anh.
    Gửi tới riêng anh Hà: biết những lời động viên bây giờ khá vô ích nhưng em vẫn muốn anh biết rằng mọi người luôn ở bên anh. Cố lên anh nhé.
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Vũ Xuân Hà
    Vũ Xuân Hà đã thực sự xa cách chúng ta. Khi nhận được tin này chắc hẳn các bạn cũng như tôi mà thôi, không thể nào tin nổi, không nói được lời nào. Quá buồn..... Và đến tận bây giờ anh cũng không tin đó là sự thật, cuộc đời này quá bất công đối với em.
    Em hãy yên tâm an nghỉ mọi người sẽ tiếp tục làm tiếp những gì còn dang dở, sẽ viết tiếp giấc mơ và niềm đam mê của em.
    Biết viết gì nữa đây khi tất cả đã trở thành quá khứ...
    Chắc hẳn một số người vẫn không hiểu tại sao lại thế, do đó mình xin được kể lại:
    Cách đây 1 năm VXH đã có vấn đề về sức khoẻ, và vài tháng trước đây bệnh viện đã chuẩn đoán là em bị ung thư giai đoạn cuối. Và chính căn bệnh quái ác đó đã cướp đi mạng sống của em vào ngày thứ 7 <24/07/2004>.
  5. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thực sự là mình bị shock khi nghe tin này đó.
    Biết nói thế nào nhỉ ?????
    Gần như là HÀ là người đầu tiên mình gặp khi đi OFFLINE cùng LFC...........................
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được ! Những bức ảnh vui chơi cùng mọi người mới đây thôi, vậy mà ...
    Từ Sài Gòn mình xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bạn đã từng gắn bó với Hà như những người anh em.
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hôm sinh nhật 25/4 vẫn còn đây. Chỉ sau đó có vài ngày là Hà phải vào viện. Sau đó cũng vài ngày thôi là em đã quỵ hẳn. Khối u đằng sau lưng đã chèn vào dây thần kinh cột sống, khiến em bị liệt hai chân. Khi anh Hưng gọi điện, bố mẹ em bảo em bị ốm, thì cứ nghĩ em sức khoẻ không tốt, nên ốm sơ sơ thôi. Ai dè..
    Cho đến một ngày đầu tháng 7, tôi sốt ruột quá gọi điện và hỏi trực tiếp mẹ Hà. Thì bệnh là như thế. Hoảng hốt. Ngay sau đó muốn gọi cho Hồ nhưng đầu óc ù đi. Không còn nhớ được gì cả. Phải mất rất lâu mới gọi cho Hồ, anh Hưng và Sơn. Sau khi nói với mọi người là sự im lặng đáng sợ từ đầu dây bên kia. Ai cũng sốc, và đi thăm Hà ngay sau đó. Phải tự nhủ mình thật bình tĩnh. Phải thật cứng rắn. Nhưng khi nhìn thấy Hà tôi chỉ muốn khóc. Khi về nắm tay em định nói vài câu nhưng Hà khóc, tôi cũng chẳng kìm được. Về nhà. Suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm lần tới đi thăm Hà tôi sẽ nói hết những gì tôi nghĩ. Nhưng mãi mãi đã không có lần thứ 2.. Không bao giờ!
    Sơn lên post bài. Rất nhiều người muốn đến thăm em. Thế là ngày hôm nay là ngày trong như dự định là đến thăm. 5h chiều tôi gọi điện đến nhà Hà, để biết chắc là em có ở nhà, vì hôm nay sẽ rất đông. Ai cũng muốn động viên Hà. Nhưng rồi tin buồn đã đến ngay sau đó. Cuộc sống này có những điều nằm ngoài tầm với của ta. Ta không thể thay đổi nó. Không thể.
  8. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ còn biết tự trách mình khi nghe tin này, đột ngột quá , vậy là không còn dù chỉ một lần được gặp em nữa, biết nói gì bây giờ cũng là quá muộn, thành viên của LFC sẽ gượng dậy sao được sau mất mát này, mình chỉ mong có 1 tâm nguyện và cũng là hi vọng cũng là tâm nguyện của em Hà:"Mong các mod trong box hãy sưu tập lại những bài viết , những cống hiến của Hà cho box, cũng như cho ttvn để lưu lại trên box như là một kỷ niệm về Vũ Hà một con người đã cống hiến, đã vun đắp nên một LFC , một thành viên nhỏ bé nhiệt tình của ttvn ". Hình ảnh em sẽ không bao giờ phai nhoà trong mỗi chúng ta , xin tiễn biệt em....VXH (cái nick này sẽ mãi mãi thuộc về em)
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với box LFC,nghe Michael Owen nói mà mình cũng cảm thấy bùi ngùi thương tiếc....................
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng, nó viết rất nhiều và cũng cười rất nhiều.
    Đi chơi, nó nói rất ít, và gần như chỉ cười.
    Tuy gần nhà, nhưng đêm sinh nhật cuối cùng của nó 2 anh em mới cùng nhau về. Đường dài và vắng. Đến ngả rẽ, nó chào mình bằng một nụ cười. Hai anh em chia tay?
    Tối nay vừa mở lại các bài cũ của nó ra đọc, xem lại mấy tấm hình đều thấy nó đang cười. Nó vẫn thế, luôn luôn mỉm cười khi có thể?

Chia sẻ trang này