1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Xuân Hà - Một con người

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bàng hoàng,hụt hẫng và ớn lạnh ập đến đầu tiên,vậy là sẽ không bao giờ tôi đưọc gặp em nữa.HIện lên trong tôi luôn là nụ cười hiền lành của Hà.Cuộc sống luôn là vậy,luôn luôn tồn tại 1 ranh giới rất mỏng,tất cả hình ảnh của em chỉ như vưà mới hôm qua box mình đi offline.Tôi đã nghe amore nói hà bị bệnh gì đó nặng lắm nhưng không thể tin đưọc rằng từ nay mọi người sẽ không còn đưọc gặp em nữa.Cầu nguyện cho em đưọc yên nghỉ thanh thản bên thế giới bên kia.Hãy tin rằng hình ảnh của em sẽ luôn ở bên những người bạn trong box mình.Hình ảnh 1 cậu bé hiền khô,ít nói,hành động nhiều,và luôn có 1 nụ cười sáng bừng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí mọi người.
  2. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thực không biết phải nói điều gì khi nhận được tin nhắn của Amore. Chưa kịp gặp gỡ hết những người trong box Liverpool này thì nay đã không còn có cơ hội gặp gỡ một chàng trai được nhiều người yêu quý đến thế. Vũ Xuân Hà hẳn là một người đặc biệt và chắc rằng sẽ luôn luôn là một người đặc biệt trong trái tim của những Liverpudlians. Tôi xin thắp một nén nhang thay cho lời chào lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tới bạn. Hãy yên nghỉ, Hà nhé.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Lại có thể như thế được sao.... lại có thể như thế được àh.... Cái ******** gì đang xảy ra vậy.... :-(
    Mới hôm qua hôm kia còn chat với Amore, cô ấy chỉ nói là em bị bệnh... ừ thì bệnh chứ, ai mà chả vậy..... thế mà sao lại ra nông nỗi này.... cái bện quái quỷ gì thế.... sao chỉ trong vòng có vài hôm mà đã có thể thế này....
    Vào box Liverpool như một thói quen, giật mình vì thấy topic của em được đưa lên trên đầu tiên.... linh cảm ngay là có chuyện chẳng lành.... nhưng mà đến mức này thì..... :-(
    Ôi cái ch..... quả thật ko muốn nói đến nó nữa.... khốn nạn, tàn nhẫn.... sự chia cách vĩnh viễn một cách quái đản.
    Biết em từ thuở đầu tiên vào box Liverpool cãi nhau... mãi sau này khi đã quen nhau rồi đôi khi vẫn tức vì vẫn bị em xóa bài lúc nói linh tinh.... Thế nhưng, giờ đây box Liverpool là nơi duy nhất mình có thể vui chơi với mọi người bằng cả niềm vui, ko giả dối, ko gượng gạo... Và trong ký ức về những buổi xem đá bóng tại Kim Liên, những buổi ăn chân gà nướng, những lúc đứng đợi ở Star Bowl để nếm trải cái gọi là "giờ cao su" luôn luôn có em, chú bé hiền lành với cặp kính dày cộp....
    Thế đấy.... thế là ko bao giờ có thể gặp em được nữa àh.... khốn nạn thật.... khốn nạn.... đ''o biết nói gì hơn nữa.... Tôi ko còn trẻ và nhưng cũng chưa bao giờ phải chịu nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Trước khi rời HN, tôi có về thăm mộ 1 trong những đứa bạn thân nhất , cảm giác ở sâu dưới kia là cái thằng mình từng đánh đập, chửi bới, vỗ về.... ôi Giờ lại là em sao Hà...
    Một lời chúc cho em chóng khỏi ở trên kia cũng chỉ là cửa miệng.... Còn nỗi đau lúc này mới đúng là nỗi đau.... chúc em mãi mãi bình yên... Vĩnh biệt....
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Giả tạo quá, giả tạo quá... đọc những dòng trên của mình sao thấy khô khan thế, sao mà khách sáo thế.... làm sao để có thể miêu tả được cảm giác này nhỉ????
    Đi rồi sao em, chú bé, đi thật rồi àh.... Giờ thì mới hiểu nỗi đau của người xa quê, chỉ nhìn, chỉ biết mà ko thể làm bất cứ điều gì.... sao mà bất lực, sao mà ngột ngạt thế này... muốn nổ tung quá...
    Chẳng biết có liên lạc được với ai ở đây ko??? Nhưng mà Amore ơi, Midget ơi.... nếu có nói được với Hà lần cuối thì đừng quên nhắc đến tên tôi nhé.... một người bạn...
    Ôi những sự ra đi ở tuổi 20.................
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    10h29'' tối thứ 3, chợt nhận được tin báo, bàng hoàng và lặng lẽ.....Em không thể tin được những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình. Hy vọng đó chỉ là một lời nói dối ác độc của một kẻ điên khùng nào đó (số máy lạ), dẫu biết rằng ngày hôm đó không phải 1/4....Cho đến khi em gọi điện hỏi chị Amore mới tin rằng đó là sự thật...Vậy là từ nay sẽ không bao h mọi người còn được gặp anh, trò chuyện với nick potantino ấy nữa. Lần cuối cùng em chat với anh cũng lâu lắm rồi nhỉ. Em vẫn nhớ hôm đó em đã tròn mắt lên không hiểu sao anh lại thay đổi thế, bạo dạn khác hẳn anh Hà ngày thường, lại còn dám rêu em nữa chứ. Em vẫn nhớ dù chỉ mới gặp anh 2 lần đi offline cùng mọi người, một lần trên HN mùng 9 Tết 2003 và một lần dưới Đồ Sơn - HP 3/8/03. Chỉ mới cách đây chưa đầy 1 năm thôi mà....Đã lên kế hoạch đầu tháng 8 này sẽ lên HN thăm anh và mọi người, vậy mà ......Muốn nói với anh nhiều lắm nhưng em không thể viết được nữa. Cầu chúc cho anh bình yên ở một nơi nào ấy.....Và mợi người sẽ không bao giờ quên Anh.....
    You''ll never walk alone​
  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhận được tin nhắn của Amore lúc 12h nhưng chẳng thể lên net xem tin được để chia buồn.
    Chúng ta vừa mất đi một người thân yêu nhất trong box LFC này, mọi người sẽ không bao giờ quên được những tình cảm, công sức của Hà dành cho mọi người cho box chúng ta. Chúc cho em được an nghỉ và thanh thản vì em luôn ở trong trái tim của mọi người, trong box LFC này.
    Tôi gặp em trong lần đầu tiên họp box cùng LFC mong muốn sẽ gặp được mọi người trong một ngày gần đây nhưng với em thì đấy lại là lần sau cùng mất rồi... Thôi mấy dòng để tưởng nhớ về em....
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi anh Hưng gọi điện báo tin , mình thật sự không thể tin nỗi đó là sự thật , muốn nói một điều gì đó mà không thể thốt lên thành lời ...
    Rồi khi Amore nhắn tin , mình vẫn không muốn tin đó là sự thật , Amore đã bảo mình phải cứng rắn lên , mình biết Amore khuyên mọi người nhưng mình hiểu Amore đang nghĩ gì , tất cả chúng ta không thể tưởng tượng được trên đời này và trong box LFC này không còn em nữa .
    Chưa một lần gặp em , nhưng em đã trở thành một người thân thiết đối với ta .
    Còn nhớ những ngày này năm ngoái , em đã dìu dắt ta bước vào box LFC với tình cảm chân thành nhất , em đã giúp đỡ ta rất nhiều , rất nhiều ...
    Vậy mà giờ đây chúng ta online sẽ không còn cái nick potantino nữa ..chao ôi ! lần cuối em và ta chát với nhau , em đưa cái link cho ta , đó là cái link về trang web của Liverpool mà em lập ra , em còn bảo " để em set admin cho chị nhé " , nhưng rồi hôm đó mạng bị hỏng và thế là ta chỉ vào được một lúc , xem được một lúc về trang web dở dang của em , trang web vẫn chưa hoàn thành ..và đó là lần cuối cùng ta chát với em !!!
    Ta cũng không ngờ hôm LFC offline , ta đã muốn được nghe giọng nói của em biết nhường nào , ta đã nói chuyện với em một lúc , rồi em sợ ta hết tiền điện thoại , em đã bảo ta thôi đừng gọi nữa ,tốn tiền lắm đó chị . Ta không ngờ đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta được nói chuyện với em ...
    Amore đã khuyên mình phải dũng cảm lên , nhưng khi online vào box LFC , mình không thể cầm nỗi nước mắt khi xem những bài viết về em , bài viết của em , những tấm hình của em ...
    Vẫn biết sống là phải biết chấp nhận , nhưng sự thật này thật khó nuốt trôi !
    Em mãi luôn trong tim mọi người Hà ơi !!!
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Biết tin thật muộn nhưng cũng xin thành thật gởi đến lời chia buồn cùng gia đình Hà cũng như toàn thể thành viên Box Liverpool !
    Rất ấn tượng về những gì Hà đã viết đã làm cho Box này , xin gởi một nén nhang cho người đã khuất , các bạn Liv nhá
  9. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua, khi đọc xong tin nhắn, em ngồi buồn và sợ. Sao nhanh quá.
    Mới hôm trước, mọi người còn rủ nhau đi thăm anh ấy, thế mà khi tới...
    Sáng, khi lên forum còn gửi anh lời động viên, thế mà thậm chí anh chẳng kịp đọc.
    Ngồi xem Liverpool đã, thấy buồn: Liverpool đã khác hôm qua, khác nhiều lắm, thế mà có một người yêu Liverpool đã không được chứng kiến những đổi thay tuyệt vời đó.
  10. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Trời trong box có người bị ốm sao em chẳng biết gì cả đúng là vô tâm quá.Em chưa bao giờ đi ofline cùng mọi người cả nhưng cũng được nhìn ảnh rồi thấy tội nghiệp quá các anh chị cũng chưa biết mặt em đâu nhưng em xin gửi lời chia buồn tới box và gia đình anh Hà.Hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

Chia sẻ trang này