1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Xuân Hà - Một con người

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bác, em là mod của box Thiên văn học, anh VXH cũng từng làm mod cho box bọn em, tât cả box TVH rất đau buồn khi phải vĩnh biệt anh. Đáng tiếc là bọn em không ai có địa chỉ của anh Hà cả, các bác có thể cho em biết được không ạ? em xin chân thành cảm ơn.
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    23h vừa lên mạng nhận được tin nhắn của Amore. Chẳng biết nói gì hơn, bỗng nhiên thấy buồn. Cũng giống như cách đây 6 năm khi nghe tin thằng bạn thân cạnh nhà ko còn, mình cũng đã ko tin đc điều đó có thể sảy ra. Và ngày hôm nay mình cũng có cảm giác như vừa mất đi một người thật sự quan trọng. Chưa bao giờ những ký ức về Hà trong mình lại hiện lên rõ nét như bây giờ, từ khuôn mặt, nụ cười, cho đến cả những lần offline, đi đá bóng... Chú nhóc thật hiền lành và nhút nhát. Nhiều khi offline thấy mọi người đùa vui, còn Hà chỉ tủm tỉm cười theo mà chẳng nói câu gì.
    Mình cũng đã vài lần nói chuyện với Hà nhưng cũng không biết gì nhiều về em, em sống thật kín đáo. Em đã giấu đi nỗi đau của mình để mọi người được vui vẻ. Một hành động thật cao thượng, nhưng cũng thật đáng trách. Khi đã tham gia vào box LFC này mọi người có thể coi đây như một gia đình, tại sao em ko chia sẻ nỗi đau với mọi người. Để đến bây giờ tôi lại thấy mình thật đáng trách khi đã không giúp gì cho em, cho dù đó chỉ là những niềm vui cuối cùng.
    Giờ tất cả đã muộn rồi, chỉ xin ở một phương trời nào đó. Em cũng sẽ có được 1 gia đình đoàn kết như chúng ta đã có.
    Ko bao giờ quên em.
    VXH, you''ll never walk alone
    Được gorgeous-man sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 29/07/2004
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì cả, mấy ngày nay kể từ buổi tối lúc đến nhà Hà đến giờ lên mạng bao nhiêu lần nhưng mình luôn cố tránh topic này ra, như là phải chạy trốn một điều gì vậy??? cứ hình dung ra khuôn mặt mọi người lúc đến điểm hẹn vui vẻ, hân hoan bao nhiêu và những giọt nước mắt rơi khi nghe tin dữ là lại thấy buồn, mà ký ức về Hà trong mình lại chẳng có bao nhiêu, Hà ơi sao lần anh bảo đưa ổ CD-R cho em mượn em lại không đến lấy hả Hà???
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Gởi dùm em meo_khongrau
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0

  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế Tùng nghĩ những người ở nhà thì làm được gì???
    Thậm chí tôi còn chẳng thể dẫn mọi người đến gặp mặt Hà.. Buổi tối ấy em đã im lặng suốt cả chặng đường từ nhà em đến chỗ gặp mặt, anh Hưng nhỉ. Migem ôm mặt khóc vì tôi đã gọi cho cô ấy từ chiều, Macca đứng cạnh bối rối và lo lắng vì vẫn chưa biết. Nói ra điều đó thật khó khăn. Cả buổi tối ấy tôi như một người khác.
    Tháng 12, nghe tin Hà nằm viện. Cả lũ vội vàng hẹn, vội vàng đến.. Trên đường đi anh Nonhon, Migem và tôi nói chuyện và cười đùa tíu tít... nó giống như những lần thăm hỏi bạn bè bị ốm thôi mà. Rồi gặp em, em mặc chiếc áo thi đấu của Liverpool - chiếc áo đã cũ và sờn, màu đỏ đã phai .. bên ngoài khoác một chiếc áo rét mỏng... trông em khoẻ mạnh, khoe em sắp ra viện rồi... đầu giường là tờ Bóng đá, Migem xin bằng được tờ báo đó mang về vì có ảnh Murphy ... Rồi tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa...
    Tôi cũng xin lỗi Dalanh, Henry, Mikebuma, Trang bkg và tất cả những ai tôi ko kịp báo.... tôi đã cố gắng làm hết những gì có thể...
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi,
    Chị chỉ là một người xa lạ với em, một kẻ ngoại đạo với box LFC yêu quý của em. Hôm nay vào ttvnol gặp dòng thông báo. Chị tò mò đọc, tò mò muốn biết về em, về cậu bé sớm ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
    Bình yên em nhé.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ôi cứ vào để reply để viết một cái gì đó nhưng rồi lại back biết nói gì đây về một con người chưa hề quen biết .Giá như mình vào reply từ lúc em chưa từ biệt cõi trần ..giá như ..
    Trần gian thật lắm bất công và trái ngang !
    Chỉ có thể chúc em bình yên cõi vĩnh hằng và mãi mãi là một Liverpudlian
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Vào topic rất nhiều lần để định làm 1 cái gì đấy nhưng mọi người đều đã nói tất cả .. Em chẳng biết biết mình phải nói gì nữa...Em chỉ mong ước sao cho vũ trụ này tồn tại 1 thế giới khác để linh hồn anh nương mình và có thể tiếp tục dõi theo sự phát triển của box sau này.... Hãy mỉm cười mỗi khi ghé qua box,anh nhé ?
  10. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh giới giữa sự sống & cái chết thật mong manh...
    Tôi cũng chẳng biết chút gì về em cả, nhưng thật sự thấy đau lòng khi nhìn bức ảnh của em, nụ cười của em thật hiền...Ngủ yên nhé Hà ơi!
    Cứ muốn viết ra điều gì đó để chia buồn với box, dù tôi chưa bao giờ ghé vào box này khi vào ttvn.
    Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, chỉ mong là chúng ta những người đang sống hãy luôn dành cho nhau những điều tốt lành nhất để mỗi một ngày đi qua không phải mang trong lòng mình điều hối tiếc nào nữa.......

Chia sẻ trang này