1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Xuân Hà - Một con người

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 178257

    178257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Có ai khóc một người đã chết
    Một ngày mưa nằm xuống chiều nay
    Chào trần gian trở về với đất
    Bỏ lại vui buồn cơ cực đắng cay
    Chết là hết,không còn chờ ai nữa
    Theo tháng ngày người đời lãng quên
    Nhập mình vào thành người âm phủ
    Chốn dương trần xoá sổ gạch tên
    Chết là hết,tình yêu kia cũng chết
    (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
    Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
    Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..
    Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút
    Người nằm đó như giấc ngủ đang say
    Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ
    Viết tặng người bài thơ úa chiều nay ...
    ( Caothaiuy)
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì những lời chúc của tôi dành cho Hà đã ko thể trở thành hiện thực. Không bao giờ nữa rồi. Cuộc đời vậy vẫn mà, không ai có thể biết trước được điều gì đến vào ngày mai...
    Hà ra đi rồi. Nhưng tôi chắc chắn rằng, ở nơi chín suối, bạn sẽ thanh thản và mỉm cười, vì trước khi ra đi, bạn đã dành trọn những đam mê và tâm huyết của mình cho gia đình TTVN này.
    Cảm ơn tất cả những gì Hà đã dành cho TTVN, cho LFC và box Thiên văn.
    An nghỉ, Hà nhé!
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn đừng đọc bài viết này
    Bẵng đi một thời gian...Không phải nói là tránh né nó thì đúng hơn...Mình đúng là kẻ mạnh mồm nhưng thật sự yếu đuối...Từ hôm đó đến nay mình không dám lên mạng..Sợ rằng khi lên sẽ lại có thể đọc được nhũng bài viết của mọi người về HÀ cũng như thấy được nhũng bài viết của Hà hay đại loại như thế ..tất cả tất cả có dính dáng đến Ha`.... Biết nói gi` đây khi một người bạn bỏ chúng ta mà đi mãi mãi...Chỉ còn biết ngậm ngùi đau khổ mà thôi..Ai cũng phải chết nhưng có cái chết mà lại gây cho những người sống như chúng ta phải đau khổ thì ông trời ơi sao lại nhẫn tâm đến thế...Tuổi trẻ của bạn tôi đã bị ông cướp đi..sao ông nỡ nhẫn tâm để bao nhiêu người phải đau khổ...chúng ta là bạn của H chúng ta đau khổ 1 bố mẹ H đau khổ gấp ngàn vạn lần..Cô chú ơi..cho cháu xin thắp 1 nén hương cho linh hồn của H được thanh thản..và để cho khói hương kia đem tất cả những nỗi buồn của chúng ta những người còn sống bay theo ......
  4. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép được thắp một nén nhang để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Hà !
    Xin được chia buồn với gia đình của Hà và Box LFC
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 03/08/2004
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là nghiệt ngã,tại sao con người ta lại phải ra đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người ???
    Chẳng biết nói gì hơn là gửi đến anh lời chào vĩnh biệt và bình yên !!!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn tới gia đình của Hà và thắp cho Hà một nén hương...Vĩnh biệt
    Cát bụi lại trở về với cát bụi
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Vũ Xuân Hà đã được đưa vào chuyên mục người thứ tư có lẽ là hơi muộn ..nhưng những tình cảm thật trong bài viết thì không bao giờ là muộn.
    Mọi nguời vào link dưới đây để đọc bài viết về Hà nhé :
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/399638

  8. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ bình yên, Hà nhé! Vĩnh biệt bạn-người bạn tôi chưa từng quen!
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Hà và box Liverpool. Tôi không biết gì về Hà ngoài những bài viết của bạn ở box TVH, nên tôi không thể nói được gì hơn ngoài việc chúc cho Hà an nghỉ thanh thản
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì bác hưng xin cho box mình 1 mod ảo đại loại như kiểu Mod danh dự.Để mọi người sau này và chúng ta không bao giờ quên đã có một VXH trong box.Tôi nghĩ đó cũng là 1 hành động hay để nhớ đến những gì Hà đã làm cho box mình,chắc hẳn những người sau này đến với box chúng ta cũng sẽ biết đến Hà và những gì mà cậu đã đóng góp.

Chia sẻ trang này