1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Xuân Hà - Một con người

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn.Mình chả biết nói gì hơn nữa.Lâu lắm mới vào Box LFC và nhìn thấy topic này.Thật bàng hoàng và đau xót làm sao.1 con người như thế lại phải rời bỏ cuộc sống trong khi đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của đời mình.
    Nhớ ngày nào lần đầu tiên vào Box,gặp mọi người,gặp em Hà.Bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ.Nhớ ngày nào em nt bảo qua nhà em lấy đĩa Liverpool nhưng anh vẫn chưa qua được.Bây giờ...ko thể gặp em được nữa rồi.Buồn quá.Em ra đi và hãy là 1 vì sao toả sáng trong dải thiên hà mà em từng mơ ước nhé.
  2. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt em! Em vẫn mãi luôn là linh hồn của box LFC.
    Vẫn biết trời xanh là mãi mãi ..
    Mà sao nghe nhói ở trong tim!

  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Anh không bao giờ quên hình ảnh của chú! Vĩnh biệt chú em nha!
    Sớm mai người đã đi chưa?
    Xin dân nước mắt làm mưa tiễn người!
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT ... !
  5. ems_meo

    ems_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình bạn Vũ Xuân Hà và các bạn bè của bạn trong box Thiên Văn học và Liverpool.
    Con người chết đi không phải là hết đâu. Mong gia đình đừng quá đau buồn. Chết là khởi đầu một sự sống mới. Nghĩ như thế, người đã đi xa sẽ cảm thấy yên lòng cho những người còn đang sống.

Chia sẻ trang này