1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa cãi nhau lúc sáng -> đến tối gái đi hẹn hò với 1 zai khác đang tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongdb, 31/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongdb

    duongdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em nói ngắn gọn thôi chứ giờ mệt quá không có sức viết dài :D các bác cứ vào chia sẽ rồi có gì em sẽ cung cấp thêm :D
    Em đang yêu 1 cô bé sinh năm 89, tình cảm đôi bên nói chung là ổn. Nhưng để tiến xa hơn thì cũng chưa biết thế nào :D
    Dạo trước thì hay cãi nhau, gần đây thì tình củm lắm. Tuy nhiên sáng nay bọn em vừa cãi nhau to xong, chốt lại em có nói mấy câu đại khái bảo cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của em được rồi đấy. Giờ nghĩ lại thì thấy hối hận, đúng là ko nên nói mấy câu như thế :( Đến tối muộn (tầm 9h hơn) đi làm về nóng bức mệt mỏi quá em mới đi dạo tí thì gặp cô ấy đang hẹn hò với zai :D Cậu này em biết là đang tán cô ấy.
    Tóm lại là vừa cãi nhau với ny xong thì tối đi hẹn hò với zai đang tán luôn :(
    Tâm trạng em không tốt nên viết ra không hay lắm, mọi người vào cho em ý kiến xem em nên làm gì, nói vài câu an ủi em đi :-p
    Đa tạ ai những đã dành thời gian đọc mấy dòng này của em. ^^
  2. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hjx, e là con gái nên e nghĩ thế này....cái việc mà đi chơi ý, đơn giản cũng.chỉ là đi với 1 ng bạn lúc buồn thôi a ạ. hình như con trai ai cũng.nghĩ con gái đi vs thằng đàn ông khác.thì có vấn đề hay sao ak. Ng yêu cũ của e cũng vậy, chỉ vì ngta nt cho e, e nt lại, ngta rủ đi uống nước thì e đi mà tức giận, ùi giữ trong lòng , sau này dồn nén nhìu chuyện ùi ctay lun mà đâu có hiểu đơn giản đó là phép lịch sự thui

    E nghĩ là nếu a ko thik, sau khi hết giận a có thể góp ý.vs chị ý, đừng nên để trong lòng a nhek
    Nhưng mà a cũng đừng quan trọng hóa vấn đề vì thật ra e nghĩ chị ý cũng chỉ xem ng kia là bạn thui, đang bùn vì cãi nhau,vs a nên cần ng chia sẻ
  3. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    chu nay cung dai that. chia buon vay.
  4. duongdb

    duongdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @TM2911 uh ^^ đứng trên phương diện của ny mình thì mình cũng hiểu là cô ấy đang buồn, cần người chia sẻ :D thế nên lúc mình kể ra đâu có dám đưa ra phán xét gì, kể ra đây chỉ mong nhận được vài lời khuyên với chia sẻ thôi.
    Tuy nhiên, nếu đứng trên phương diện của đàn ông ấy, mình cứ cảm thấy như bị phản bội vậy :( vừa mới cãi nhau với ny lúc sáng, tối đi về thấy đang hẹn hò nói cười với thằng khác. Uất ức T___T
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @gaumeo207 em dại như thế nào, bác cho em biết với ạ :D
  5. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hj, đừng có dùng từ hẹn hò
    chính a nghĩ là hẹn hò nên a mới tức ak. cứ nghĩ là 1 cuộc đi chơi bthg thui
    hjhj, maj sáng làm huề vs chị ý a nhek. e nghĩ là chi ý cũng mong điện thoại của a lắm ý
    chúc 2 a chị hp nhek
    hjhj
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Khi chú phọt ra câu xua đuổi gái kiểu: bước ra khỏi cuộc đời ông thì sẽ tạo ra tâm lý ức chế,chạm vào lòng tự ái dân tộc của gái.
    Cái việc gái đi chơi với giai khác ngay sau khi bị chú đuổi là Nhằm mục đích cho chú thấy rằng nó vẫn rất cao giá,dù chú bỏ thì vẫn có thằng khác sẵn sàng nhảy vào thay thế. Tất nhiên đa số gái trong TH như này sẽ làm thế để tạm thời giải tỏa bức xúc. Nhưng về lâu về dài nếu chú với gái vẫn cãi vã như cơm bữa,thằng giai khác sẽ thừa nước đục thả câu quan tâm nhẹ nhàng,tình cảm,cho gái thấy hai hình ảnh đối lập giữa nó và chú thì sớm muộn gái sẽ xiêu.
    Còn để chẩn bệnh thì chú cung cấp thêm thông tin: lý do,mật độ xích mích,mỗi lần mâu thuẫn ai là người thường Sai,ai thường chủ động làm lành trước...?
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    vote bác he cu le 1 vé vì văn không trật 1 chữ :)
    dưng mà hình như bác chép bài rồi cópy paste hay sao mà nhẩy tới dăm sáu cái nối đuôi nhau thế kia?
  8. duongdb

    duongdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @Hecurles bác góp ý cũng chuẩn đấy nhưng phọt gớm quá làm e hoa hết cả mắt :D

    Đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của bác thì em xin trình bày như thế này :D em và gái trước hay cãi nhau bởi gái là do em đánh đồn có địch mà ra, lúc đấy gái cũng lục đục với a kia lắm rồi, em chỉ nhảy vào dứt điểm thôi. Sau này gái là ny em thì thỉnh thoảng a kia có chủ động liên lạc với gái nhằm mục đích quấy phá, đến lấy lòng các cụ, thằng em nhà gái, rủ gái đi chơi... Gái cũng có đi vài lần, đi công tác gặp lại ny cũ thì cũng có đi uống nc, đi mua sắm với nhau. Mọi việc cũng chỉ đến thế. Em thì hết sức ngăn cản. Khuyên bảo có, chì chiết có.... Tại em là em hơi ích kỷ tí,cũng sợ tình cũ ko rủ cũng tới. Với lại em ghét cái mặt ông ny cũ của gái, lúc em đánh đồn có địch thì ko thèm ra mặt nc với em mà cứ đứng đằng sau phao tin kể xấu em, đại khái em là thằng phá gia chi tử, chơi bời trác táng, chuyên gia đẽo gái.... đủ các thể loại ba lăng nhăng xí xộ :)) làm đến h e vẫn khổ vì mấy cái tin đồn đấy :))

    Đấy, mỗi lần em ngăn cản, khuyên bảo, chì chiết thế là lại nổ ra chiến tranh... cũng tầm hơn chục lần, khoảng 3-4 lần đầu thì gái chủ động làm lành, sau thì em thấy mình cũng ko nên nhỏ nhen quá nên cũng chủ động làm lành, hoặc không thì 2 đứa ko nc với nhau 1-2 hôm rồi chẳng ai bảo ai lại bthg với nhau. Còn lại thì hay cãi nhau vì bất đồng quan điểm này nọ. Tỷ lệ ai chủ động làm lành thì cũng như trường hợp trên. Chỉ ghét cái là gái em lúc giận là hay giở cái giọng bất cần đời ra, tội lỗi j cũng nhận hết rồi kiểu tôi thế đấy có sao ko, hoặc lỳ ra gọi ko nói hỏi ko nghe =.= đến lúc hết giận lại quay ra làm lành.

    Mặc dù em không có nhu cầu chuẩn bệnh lắm, chỉ mong mọi ng đưa ra lời khuyên và chia sẻ vài câu, nhưng tiện đây thì em cứ kể ra cho các bác dễ hình dung :D
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Onl bằng con N2730 mạng cùi chuối lắm bác ạ. Đang trùm chăn gõ mõ,bật laptop thằng ku thức là bà xã chửi ~_~
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Chủ thớt: thực ra chú chỉ cần nhìn vào quá trình chú lật đổ địch,chiếm đồn thì có thể thấy chú cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.
    Chữa cháy: hãy tỏ ra phóng khoáng,rộng lượng,đừng giở thói chì chiết đàn bà ra.
    Nhưng: Hạn chế sử dụng câu xin lỗi,hãy sửa những việc đã sai bằng những việc đúng khác. Thay vì ghen hãy cho gái chết đi sống lại trên giường,thay vì nói xấu,đả kích,chì chiết bồ cũ và cái đuôi của gái thì hãy ngợi ca,tâng bốc họ,thay vì đi xin lỗi hãy quan tâm gái hơn,thay vì giải thích,cãi vã thì hãy kiếm nhiều tiền hơn...
  10. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Anh xóa các icon của chú cùng những lời thừa vì anh thấy nó không cần thiết, chú có đồng ý không?
    Đăng bài lên đây thì hỏi han cho nghiêm túc, với thái độ của chú thể hiện ở dòng đỏ nếu để anh thẳng băng mà văn rằng thì anh không muốn vấn. Vì ca này của chú gọi là có dư âm rồi, sớm ngày cũng bộc phá mà chết nếu chú không tỉnh đòn kiềm chế để xử sao cho khéo. Bởi:

    - Gái của chú vẫn còn non, hay túm váy lại rằng gái vẫn còn Ương, vấn đề để có thể nhìn nhận được chú là người sẽ đem hạnh phúc lâu dài tới cho Gái là nó chưa thấy. Là cái thứ nhất.
    - Hoặc giả cho rằng, nếu Gái đã nhìn được vấn đề lâu dài nhưng điều chú mang lại cho Gái có đủ cái gọi là lòng tham của Gái hay không chính là cái thứ 2.

    Anh vẩy 2 cái nhạy cảm điểm ở trên để nói rằng: Các hành vi của chú ở việc Gái khiến chú không được thăng hoa trong cảm xúc. Thái độ này là Đúng!
    Nhưng cách xử lý để chú phân tích rồi điểm ngay cái sai của Gái thì là Sai. Rất Sai!
    Vì chú đang thiếu kinh nghiệm, non tay trong việc uốn gái. Nên Gái chưa bị chú thuần phục vẫn còn rất Ương là điều hiển nhiên.

    Anh chêm thêm lời này với chú để! Nếu chú không sớm nối lại với gái ngay rồi lựa thế, để dàn xếp câu chuyện khi êm đẹp mà nói với gái rằng:

    Có thể nhiều việc anh chưa đúng, nhưng những điều anh nói luôn muốn em được tốt lên. Đừng có đôi chút không vừa ý là tỏ thái độ với anh. Anh cũng rất không vừa lòng những khi 2 đứa bất đồng quan điểm em lại không cùng anh giải quyết vấn đề mà đi tìm người khác để tâm sự. Anh có phải là chỗ dựa cho em không! Những điều anh nói bây giờ chỉ nói 1 lần thôi. Em hãy suy nghĩ đi.



    Với gái của anh, nếu lúc anh nghiêm túc thế này mà 1 cợt nhả, 2 mà dám thể hiện giọng bất cần ra, anh chỉ liếc mắt cái rồi đứng dậy. Không biết ý để mà chiều anh còn dám tiếp diễn các hành vi trên
    thì anh cho nó biết ngay thế nào là sự nóng mặt của thằng đàn ông!
    Chứ không phải là các biểu hiện tiếp tục ve vãn hay cùng 1 thái độ cợt nhả với Gái.

    Gái không biết điều, phải xử ngay! Nhưng cách thức của chú đã và đang sẽ xử Gái như nà? Công lực của chú cảm so với anh liệu rằng cân được mấy lượng?
    Điều này chú mày cần phải tự biết ngay để chỉnh đốn lại mình, chứ không phải đăng 1 thớt rồi đã tỏ thái độ với gái bây giờ lại biểu hiện 1 sự buông thả có phần bất cần với các anh;

    Thì anh khẳng định rằng! Không nhanh thì sớm ung nhọt giữa Gái và chú sẽ là tiềm ẩn để mở màn cho Gái lần thứ 2 bị công kích phá đồn!

Chia sẻ trang này