1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa cãi nhau lúc sáng -> đến tối gái đi hẹn hò với 1 zai khác đang tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongdb, 31/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái đo đỏ chỉ là cái em nghĩ. Và khi em phải dùng đến từ "nhận ra" thì tất cả đã là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi em gái thân mến ạ!

    Phép lịch sự, sự cần chia sẻ với những điều hay ho hơn thế trong những trường hợp này chỉ cách nhau một ranh giới ko dày hơn chiếc banh- xa- lam đâu e gái.

    Có một sự thật là khi tình cảm đổ vỡ, tâm trạng tuyệt vọng thì đôi chân các em gái như một lập trình cài sẵn, thường tự đưa đẩy đến với những bờ vai chìa ra ở gần nhất.

    Thường thì các em gái có suy nghĩ như này thường ko biết mình đang làm gì cho tới khi biết mình đã làm gì

    Và sau đó tất cả chỉ là sự ngụy biện.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Đánh đồn có địch kiểu này đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn :-p Có chăn được gái, úp sọt được gái đi chăng nữa cũng chẳng đủ can đảm để buông ra cây bài Giẫy Hàng chủ topic ạ. Nội việc hối hận khi buông ra những câu như vậy cũng đủ hiểu là chủ topic ít nhiều cũng có tình cảm với gái.

    2. Cô gái là một người khá dễ dãi và hời hợt, bằng chứng là đồng ý đi chơi người khác ngay khi vừa cãi nhau với bạn trai. Và cũng có thể rơi vào 1 trong 2 (hoặc cả 2 ) trường hợp là: lẳng lơ hoặc thiếu iod. [:D]

    Một cô gái thông minh khi yêu thật sự một người khác phái sẽ không dễ dàng đồng ý đi chơi với người khác, cái này rơi vào trường hợp 2a. Hoặc cô ta yêu thật nhưng cũng chẳng thể đoán được đối phương sẽ nghĩ gì, cái này rơi vào trường hợp 2b.

    Dù là 2a hay 2b thì cũng nên nhanh gọn lẹ sút luôn cho khỏe. Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar. Hồi xưa chủ topic cưa được em này vì nó cũng rơi vào 1 trong 2 trường hợp này, giờ xong rồi thì phủi đít đi về cho vuông.

    3. Nếu chủ topic vẫn muốn cù nhây với gái này (mà mỗ tôi cũng tin là như vậy) thì quay ra nói ngọt với nó. Nói chừng 1 chục lần thì gì cũng xong thôi. Nhưng mà cảnh báo trước chủ topic, quay lại với gái này nghĩa là sống chung với lũ. Cứ cân nhắc thiệt hơn rồi hẵng tính tiếp.

    Còn chuyện thì nhỏ xíu thôi, vì trong tình yêu cái gì càng dài là càng tốt hoặc càng xấu. Cái gì ngắn, đến lẹ rồi đi lẹ, chỉ mang 1 cảm giác ngắn ngủi. Giải quyết dứt sớm thì xong thôi. ~:>
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gái có cái thùng rác để xả rồi thì chú cũng kiếm 1 cái đi chứ ;))
    chiều qua ngồi nghe ông anh tâm sự rằng mỗi khi cãi nhau bà vợ lại nói ra những câu giống chú "bước ra khỏi cuộc đời tôi" . những người dám nói ra những câu như vậy hoặc tương tự thì đủ biết tình trường cũng như suy nghĩ của họ còn quá non nớt dẫn đến những hành động giết chết chết tình cảm của người kia.
    tiên trách kỷ, hậu trách nhân. chú nên xem lại mình đi đã, nếu cứ như vậy thì có mấy đứa chịu được chú.

Chia sẻ trang này