1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa đặt chân đến xứ Quảng đã...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienthan20, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt chân đến xứ Quảng đã...

    Vừa đến QN được 2 tuần. Ngày thường đi tit mit tư sáng đến tối nên chỉ có CN mới rảnh rang được tí. Có thằng bạn quảng cáo người xứ trong thật lắm nhưng tối thứ 7, đi xe ôm từ bưu điện ra khách sạn sông Trà ko hỏi xiền trước nên sau đó trả xiền mới biết?Chỉ là 30k nhưng tự nhiên thấy mất đi cái suy nghĩ tốt đẹp trước đây. Ko biết có đúng ko nhỉ?
    Nếu may mắn thì được ở đây những 9 tháng nên hi vọng sẽ có nhiều cơ hội khám phá. Chúc cả nhà vui vẻ.
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện vui về ông xe ôm

    Em ở nước nào về ?

    Một cô gái trẻ trung trong khi đi xe ôm , đang đi cô gái bỗng nói với tài xế:
    "Chà ! sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá !"
    Ông tài xế tưởng vô mánh gặp việt kiều nên mới hỏi:
    "Dạ ! vậy chứ cô ở nước nào mới về vậy ?" ...
    "À ... em ở tù mới ra"
  3. kuteoqn

    kuteoqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái ấn tượng ban đầu ảnh hưởng lớn lắm, nhưng thật lòng khuyên bạn nên bỏ chuyện xe ôm ra ngoài, vì theo mình thì ở đâu cũng thế thôi. Giữ đầu óc thanh thản để cảm nhận một cách khách quan và trung thực hơn. Thân. Nếu có thời gian rỗi, liên hệ bọn mình. Sẵn lòng giúp đỡ bạn tìm hiểu Quảng Ngãi với tất cả nhiệt tình.
    Được kuteoqn sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 16/03/2008
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Giá cả lên, vả lại trời tối nên mong bác thông củm...hihi...Nói chứ cũng tùy người bác ạ, ở lâu sẽ biết mà. Có câu của BCD : "Hữu xạ tự nhiên hương"
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe bạn nói đã tin, rồi cũng mới đi xe ôm một lần mà mất đi niềm tin đó.
    Bác còn nhiều thời gian mà, bác cứ khám phá rồi nhận xét sau.
    Chúc bác khám phá được nhiều thứ thú vị ở quê mình.
  6. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    3 tuần ở đây, tớ cũng cảm nhận thêm được nhiều thứ rồi. Cuộc sống có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Mọi người ăn nói ko trau chuốt lắm nhưng cũng có vẻ thật hơn. Còn thú thật thì có lẽ xe ôm ở đâu cũng vậy thôi.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  7. cau_begia2x

    cau_begia2x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em có dịp về QN , đi siêu thị mua sắm ít đồ , vào bãi gửi xe , loay hoay kô biết cất cái đống thập cẩm của mình ở đâu thì mới để ý rất nhiều xe trong bãi _đồ của chủ xe "thượng vàng hạ cám " cứ để nguyên cả trên xe thản nhiên vô tư đi mua sắm thế là em cũng học tập . Đối với dân QN thì để đồ thế chẳng có gì lạ nhưng em chưa bao giờ thấy ở đâu như thế , Ở trong TP HCM thì em kô bít chứ ở HN các bác thử để thế xem .
    Em kô sinh ở QN nhưng QN là quê nội em , ngày xưa bé hay đc về QN choi .
    Kiến thức về QN của em còn ít nên thỉnh thoảng thập thò vào Box QN cho đỡ nhớ quê hương .
  8. nghia911

    nghia911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ở hà nội thì wên mấy cái chuyện treo đồ như thía nhé . hộp sữ cho trẻ con còn mỗi tí còn lấy chứ nói gì ...............
  9. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Xi`goòng cũng dzị ah`. Hồi đi học thằng bạn của em nó mượn chiếc xe đạp Nhật chở người yêu đi chơi, vừa dựng xe kếo ghế ngồi quay lại. hixhix, xe đi người ở lại. Ông bà già ở quê phải bán mảnh vườn ở quê để đền chiếc xe, rõ khổ!
    Ở QN mấy pác đi vào chổ nào mà khoá cổ xe coi chừng thằng ku giữ xe nó chửi đoá :D
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình về quê,tối ông anh để xe máy luôn ngoài sân không dắt vào nhà mới độc chứ ngủ vô tư luôn,dân ở quê mình hiền thế đấy.Nghĩ trong đất miền Nam nhiều chị đi chợ vừa dựng xe hỏi mua mới rau mà có phường trộm cướp nó đua nóng liền,ko nói nhiều chắc mọi người sống trong này cũng biết chuyện đó xảy ra như cơm bữa.

Chia sẻ trang này