1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa đặt chân đến xứ Quảng đã...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienthan20, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nhân đây kể câu chuyện hồi năm 97-98 gì đó, ở Hà Nội, mình với thằng bạn SV dừng xe lại chỗ mấy hàng sách cũ trên đường Láng, quay vào hàng coi sách, quay ra thấy thằng kia đạp xe mình đi, 2 thằng chạy theo hỏi sao anh đi xe em? nó bảo: ơ thế xe của chúng mày à? thế thì trả lại này may là nó không đánh 2 thằng
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Người Quảng Ngãi chân thật lắm , chỉ trừ khi họ khó khăn quá mới phải lấy giá quá mắc .
  3. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cái ấn tượng đầu tiên khi tớ đặt chân tới nơi này. Giờ tớ đã suy nghĩ khác. Ngoài một số người đã "tiếp thu" tư tưởng bon chen nơi thị thành, ở đây, đúng là người dân rất chân thật. Cùng chỗ tớ có rất nhiều người nước ngoài, châu Á, châu Âu, châu Mỹ và cả Úc có hết...tớ hỏi nhiều người họ khen rất thật chứ ko phải khen đểu đâu nhé: Họ bảo người dân ở đây rất chân chất.
    Hôm trước có một anh người Malay nhờ tớ dẫn đi mua mấy thứ lặt vặt, anh ý nghe kể nhiều về VN rồi nên khi mua xong liền bảo với tớ: Thế mày mua cũng = giá tao mua ah? Hoá ra ở đây phần nhiều cửa hàng ko phân biệt như HN và TP HCM. Họ có những ấn tượng rất tốt Pacon ah! Một bác Mexico ngồi uống cafe bên bờ biển gió mát ***g lộng thốt lên rất "hồn nhiên": I love Vietnam. Tự nhiên lúc ý, trong mình ngập tràn một cảm giác tự hào, rất đỗi tự hào đấy...Tớ biết hiện tại ở QN đang có rất nhiều dự án và tương lại kinh tế sẽ rất sáng sủa nhưng hi vọng sẽ ko mất đi những ấn tượng, những gì đã thuộc về bản chất con người đất Quảng...
  4. santa_fe00

    santa_fe00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé tí teo như thế có chi phải bàn nhiều, mình đi đến xứ lạ đi xe ôm mà không hỏi giá trước bị đưa lên ... thớt là đúng rồi, đó là kinh nghiệm, không hẳn tất cả các bác tài xe ôm đều thế, nhưng ở mỗi tầng lớp, nhận thức của 1 số người còn có giới hạn, " cả đời ta chỉ chở mi 1 lần, méc chi không chém". Còn mình cũng đã tạo điều kiện cho họ làm điều đó vì đã không mặc cả trước.
    Có lẽ cậu chưa từng bị như thế lần nào, nên cảm thấy shock.Đó chỉ là 1 trong những muôn vàn vấn đề ở cuộc sống này, cậu có thể gặp ở bất cứ ở đâu, ở tỉnh thành phố nào, đôi khi tệ hơn thế này nhiều. Dù sao cũng chia sẻ cùng cậu, vì không có ấn tượng nào tốt hơn ấn tượng ban đầu. Ấn tượng không tốt về người QNgãi
  5. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ở thành phố lớn SG hay HN cũng thế thôi, "vật bất ly thân" mới được. Sểnh ra một chút là có cánh hay không cánh cũng bay. Ở các tỉnh lẻ yên tâm hơn nhiều. Cả nhà mình đi Đà Lạt, mượn 2 chiếc xe máy đến ghé chỗ XQ (tranh thêu tay), loay hoay hoài không biết để đâu, không thấy chỗ gởi xe đành để tạm trước bãi cỏ bên ngõ. Đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ, khi quay lại vẫn còn nguyên. Nếu ở SG chắc có người cất hộ. Khi đi đương buổi tối mới thấy người ta ngủ để xe máy trước hiên nhà... Mình về Quảng Ngãi hay bị đưa em "mắng mỏ" vì chuyện cứ cất chìa khóa xe. Mình để lại chiếc Honda 67 ở nhà, nhà chật đứa em cho ra hè luôn cho khỏe. Vậy mà đến mấy năm nay vẫn còn (đã chuyển xe đi chỗ khác rồi, các bác đừng lo là "bợm" để ý xe mình). Ở quê là thế đó. Vào siêu thị vẫn thấy đồ đạc, mũ bảo hiểm để trên xe, vào quán cà phê nhiều quán không có người trông xe...
    Vậy đó, ở quê mình vẫn còn cái dễ thương thiệt.
  6. ROCKY_2006

    ROCKY_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ke..ke! đi xe ôm ko hỏi giá...! bị chặt đẹp rồi cho là người dân ko tốt!! bó tay với suy nghĩ của bro!!
    Bây giờ lên vùng cao, còn bị người dân tộc lừa nữa!! ở đó mà...
  7. changtraidatquang

    changtraidatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này