1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Vừa đi vừa kể] Lang thang Lai Châu - Ngược xuôi thượng nguồn Sông Đà, đi tìm Đá Thiêng Hà Nhì...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 08/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Các ông hành e cả đêm qua thì có...cứ 2h 1 cuộc, 3h 1 cuộc mất mịa cả đêm vì đt :((
  2. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thèm nghe một câu chuyện, muốn xem vài hình ảnh về những người lính, những người anh em ở biên giới (họ đã giúp các bạn rất nhiều để chinh phục mục tiêu) mà ko được! các bạn toàn kể chuyện ăn, ngủ, xe cộ thôi !
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [r2)] [r2)] [r2)] >:D<
  4. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cả nhóm đi trên đường đk cũng khó khăn, thông tin chỉ được up qua con BB của bác Faith nên thông tin chưa được đầy đủ. Sau khi ọp ẹp, share ảnh - những câu chuyện sẽ được kể lại chi tiết hơn.

    Chân thành cảm ơn các anh bộ đội biên phòng ở Ka Lăng, Kẻng Mỏ, Thu Lũm đã dẫn đường chúng tôi tìm đến thượng nguồn sông Đà (mốc 17), đến mốc 18, mốc 16, tìm về đá thiêng Hà Nhì. Đó là chú Tình, anh Gia, anh Thịnh (người dẫn chúng tôi đi thăm mốc) ở Đồn Kẻng Mỏ - anh Cà, anh Cường ở trạm biên phòng Ka Lăng đã tiếp đón nồng nhiệt bằng một bữa rượu thịt chó say bí tỉ, anh Hòa ở đồn Thu Lũm dẫn chúng tôi tìm về đá thiêng Hà Nhì.
  5. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Chính ủy Đào Quang Mạnh và Chủ nhiệm Chính trị Phan Hồng Minh nữa chứ! các sếp đó ký giấy cho các bạn vào 17-18 mà !
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này là Giang Mèo bên báo QĐND đã đi chuyến Thượng Nguồn cùng nhóm bác Du phải không? Cảm ơn đồng chí đã giúp đỡ anh em xin được giấy phép từ Biên phòng tỉnh thành công :)
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vâng ah! Và cảm ơn anh Giang đã tận tình giúp đỡ vụ giấy tờ !
  8. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sang lấy măng đắng mợ nhá! Đến cty anh ở gần cầu 361 đường Láng thì alô. 0908926986
    [​IMG]
  9. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Hóng ảnh, hóng chuyện của các bác. Mau mau đi cho sốt nóng nào
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Xả ảnh ngày 1,2:

    Ngược xuôi thượng nguồn Sông Đà http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150144975051491&id=704841490&aid=287090

    Ngày 1: Sapa - Ô Quy Hồ - Tam Đường - Lai Châu - Phong Thổ - Mường Tè
    Ngày 2: Mường Tè - Pắc Ma - Kẻng Mỏ - Ka Lănng

    Xả ảnh ngày 3,4: http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150154266201491&id=704841490&aid=290033

    Ngày 3: Ka Lănng - Thu Lũm - Ka Lănng - Pắc Ma - Mường Tè - Mường Lay
    Ngày 4: Mường Lay - Chăn Nưa - Sìn Hồ - Lai Châu - Tam Đường - Ô Quy Hồ - Sapa - Lào Cai

    Bài tường thuật thì xin phép cho tớ khất, vừa ngủ dậy xong, giờ phải đi làm đã :((

    Up ít ảnh chống móm - Những điểm nhấn trong tòan bộ chuyến đi

    Trạm Kẻng Mỏ

    [​IMG]

    Mốc 17 (1) - Nơi con sông Đà chảy vào đất Việt

    [​IMG]

    Mốc 18 (2) tại Kẻng Mỏ

    [​IMG]

    Chụp ảnh cùng anh Thịnh trạm Kẻng Mỏ tại mốc 16 (2) - Thuộc bên Mù Cả

    [​IMG]

    Giao lưu cùng anh em biên phòng Ka Lănng - Rất cám ơn các anh đã nhiệt tình và chu đáo sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho cả đoàn [r32)]

    [​IMG]

    Đá thiêng Hà Nhì - Thu Lũm

    [​IMG]

    Cầu Hang Tôm đang phá dỡ những nhịp ở giữa
    - Cây cầu lịch sử từng nối liền tuyến đường huyết mạch giữa Lai Châu và Điện Biên

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2014

Chia sẻ trang này