1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa Đọc Vừa Khóc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi night_after_night, 06/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hoa này ko fải hoa *** lợn bạn mps ạ. mình ko rõ tên nó, nhưng nó nhất định ko fải hoa *** lợn! cái hoa *** lợn nó màu trắng trắng nhuỵ vàng vàng nhìn qua qua hơi giống hoa thạch thảo. mà nó mọc bầy đàn chứ ko lèo tèo như vầy đâu.
    và thực ra thì cái hoa *** lợn đó, bác Lưu Quang Vũ gọi là hoa xuyến chi. thôi thì bạn mps cứ gọi hoa *** lợn là hoa xuyến chi, nhá!
  2. thienlinhlinh_dialinhlinh

    thienlinhlinh_dialinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới được nhớ lại những cảm xúc của lần đầo tiên em đọc truyện. Cảm ơn chị thật nhiều
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc chắn hoa này ko fải hoa *** lợn bạn Open_ rồi, ừ! Nhưng cái bà cụ ấy nhất định đã bảo là HOA *** lợn mà; còn cái bác jà LQV đg nhiên ko thể jà hơn cái bà cụ đó dc, mà hoa bác ấy nói là hoa xuyến chi, j chứ hoa là e mù tịt, tại hồi trước nghe nói HOA *** lợn chứ bộ.
  4. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đó là cây ngải cứu thì phải
  5. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    TRuyện này tớ đã được đọc trên blog chị Trang Hạ , đúng là vừa đọc vừa khóc. Rất xúc động.
  6. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thật tội nghiệp dù thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ mình , dù bà có điên , có khùng , nhưng mãi mãi vẫn là mẹ mình , ai còn mẹ là 1 niềm hạnh phất rất lớn , hãy trân trọng đều đó đừng để khi mất đi mới thấy hối tiếc thì đã muộn rồi
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện xong, giật mình vì thấy rằng đôi khi mình đối xử với những người thân thật tệ quá.
    Đọc xong, cũng thấy nhớ mẹ kinh khủng, muốn chạy về với mẹ quá trời luôn.
    Cảm ơn bạn nha, mình sẽ biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có.
  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đã lâu rồi mình mới xúc động như thế này
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ơ, mình cũng xúc động nhưng mà không đến nỗi không thể kìm chế.
    Mới lại, sao không thấy bàn nhiều về nội dung truyện mà quá nửa là để bàn về cái giống hoa í thế nhỉ! Mất cả thi vị thiêng liêng
  10. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mình hỏi , mấy cái hình đó có ý nghĩa gì vậy , bạn có thể nói rõ hơn về mỗi hình dc ko

Chia sẻ trang này