1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vua hổ 86 ngẫu hứng làm thơ bút tre

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi bevuitinh, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vua hổ 86 ngẫu hứng làm thơ bút tre

    Các bạn thân mến! Tuổi Hổ của chúng ta đẹp vô cùng,mạnh mẽ vô cùng.Nhưng đôi lúc cũng mơ mộng thẩn thơ, làm thơ để đọc phai ko các bạn?Chắc hẳn các bạ cũng có nhưng sáng tác của riêng mình.Vậy sao ko thử mang ra cho mọi người cùng thưởng thức tác phẩm của mình nhỉ?Đem ra để cùng đọc cùng suy ngẫm và thử để các nhà bình luận của chúng ta thưởng thức xem sao.Một bài thơ xuất từ những tâm trạng khác nhau, những cảm hứng khác nhau.Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó la.......ai nói hộ tôi với nhỉ?

    Phương Dung in 1986 lover
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy thơ đi ăn cắp đc ko?
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  3. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cũng được thôi ,miễn sao có cái để mọi người cùng đọc cùng suy ngẫm.
    Phương Dung in 1986 lover
  4. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ...m?nh xin tham gia mới...
    "Tr?n trời c? đ?m m?y xanh
    M?y trắng ở giũa ,m?y v?ng ở quanh"

    Ha ha ha ..hay qu? ,hay qu?....!!!!
    Chúa sinh ra ?'àn bà ?'?f ngự tr?< ?'àn ông
    Kẻ nào sợ ?'àn ông không phải là con chúa
  5. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ còn dang dở,mời mọi người đọc rồi cùng viết nốt đoạn cuối nhé.Bài này là của một người viết tặng bé mà.
    Em thấy không tất cả đã xa rồi?
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào mắt làm mê say
    Cánh phượng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo cắt đôi hồ nuớc
    Con ve tiên tri vô tâm báo thức
    Có lẽ một người cũng băt đầu yêu.
    &lt;img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle&gt;Phương Dung in 1986 lover&lt;img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle&gt;
  6. autumn86

    autumn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mười sáu tuổi
    Mười sáu tuổi em đã là người lớn
    Biết giận hờn biết thương nhớ vu vơ
    Em thầm nghĩ mình chẳng còn ngây thơ
    vì bây giờ mình đã là người lớn
    mười sáu tuổi ừ thì em đã lớn
    Biết khát vọng những hoài bão xa xôi
    Biết đứng dậy sau những lần lầm lỗi
    và biết cười cả trong những đớn đau
    mười sáu tuổi em nghĩ về mai sau
    xây cho mình niềm tin vào phía trước
    mười sáu tuổi em tràn đầy mơ ước
    vào cuộc sống rực rỡ một màu hồng
    nhưng em ơi bầu trời kia rất rộng
    và cuộc sống đâu chỉ có màu hồng
    cuộc sống kia cũng như những dòng sông
    khi rất trong khi đục ngầu vội vã
    Và em hãy cứ là em đi đã
    hãy sống thật với chính trái tim em
    mười sáu tuổi thử nhìn lại mình xem
    mười sáu tuổi em vẫn là cô bé
    các bạn đọc thử đi, thơ autumn tự viết đó!
    to the world u may b one person
    but to one person may b the world
  7. autumn86

    autumn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ngay mai troi lai sang
    mưa vẫn rơi trong màn đêm rất lạnh
    bản nhạc buồn gợi bao nỗi suy tư
    ta nhìn lại ta trong những thực hư
    chợt thương mình sao ngu ngơ quá đỗi
    người đến rồi đi tưởng chừng rất vội
    người chẳng yêu tôi sao lại hẹn thề?
    khi tôi khóc sao người cười ngạo nghễ
    tôi hận chính mình đã quá đam mê
    ngày hôm nay khi bóng chiều đã xế
    lại mình tôi lặng bước giữa đơn côi
    chiều hoàng hôn nắng không còn dữ dội
    sao tôi nghe lòng có vết nắng xanh xao?
    tôi chẳng ôm ấp những gì quá lớn lao
    tôi chỉ cần một tấm lòng chân thật
    một trái tim biết yêu và chia sẻ
    với những buồn vui bất hạnh trong đời
    ngày hôm nay nỗi nhớ chẳng đầy vơi
    mối tình xưa đã chìm vào dĩ vãng
    bầu trời đêm cũng không còn u ám
    sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi
    to the world u may b one person
    but to one person may b the world
  8. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    một tràng vỗ tay dành cho autum86 ..thơ hay tuyệt đó...
    khi nào rảnh rang...gia sư giúp mình vụ làm thơ ha...
    cảm ơn nhìu...

    Chúa sinh ra đàn bà để ngự trị đàn ông
    Kẻ nào sợ đàn ông không phải là con chúa
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi đến đâu cũng có đất cho thi ca. Tuyệt thật
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng loại chị nino thích h` hi`
    mèo con nghịch ngợm Mị Nương nhớ sáo Trương Chi lắmTrăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai?

Chia sẻ trang này