1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vừa sáng tác được hai bài thơ mọi người vào cho ý kiến nha

Chủ đề trong 'Văn học' bởi beyeutn, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeutn

    beyeutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vừa sáng tác được hai bài thơ mọi người vào cho ý kiến nha

    Mưa và tôi
    tôi muốn thả hồn đi
    cho lòng tôi biết hát
    tôi muốn nhuốm lòng mình
    trong màu của bóng đêm


    có phải mưa đang ở cùng tôi đó
    rơi lạnh lùng theo cơn gió heo may
    tôi và mưa hai ngươi cô độc
    lòng của mưa và lòng của tôi
    phải chăng giống?
    hay phải chăng là khác...?
    chung nỗi buồn...?
    hay mừng cùng niềm vui...?

    cuộc đời tôi là một chặng đường dài
    lúc tẻ nhạt khi lai bừng niềm vui
    trong tôi đó và cơn mưa ngâu lạ
    bỗng chạnh lònh tự hỏi mình bâng khuâng
    mây bay hết có phải mưa tan biến...?
    tôi đi hết phải chăng tôi sẽ chết...?

    tôi và mưa hai kẻ cô độc
    tràn lệ ngấn buông dài trên hàng mi
    mưa đang khóc hay là tôi đang khóc...?
    rơi u sầu trong tiếng nấc miên man




    bài thứ hai của em nè: bài này em chưa tìm được tên


    bóng đêm buồn
    và ta cũng thât buồn
    như chưa bao giờ nói hết được lời yêu với cuộc sống
    ta âm thầm lặng lẽ
    nghĩ đến ngày mai hay tương lai
    về cuộc đời hay số phận
    phải chăng những suy nghĩ đó
    đã làm nên một tâm hồn nhỏ
    một tâm hồn buồn tủi lo lắng
    một tấm lòng bế tắc trong đêm

    ta muốn đi đi đến những chân trời
    mà tâm hồn ta được mặc sức thương yêu
    ta muốn xa xa những nơi nào
    mà tâm hồn ta cảm thấy quạnh hiu
    ta muốn đi theo mưa theo gió
    theo cánh chim trời nhỏ bé đáng yêu

    gió ơi gió cho ta theo với
    đến nơi nào gió cảm thấy bình yên
    dừng ở đó và cho ta ngắm nhé
    để tâm hồn ta thoả nỗi mong chờ

    mưa ơi mưa xin mưa hãy dừng lại
    cho ta cầm cho ta nắm hồn mưa
    cho ta say ta mê cái cảm giác
    rơi vô tình bỏ lại đời sau lưng

    ôi những cánh chim trời bé nhỏ
    ta mong muốn được cuộc sống như chim
    ta muốn bay muốn lượn trên bầu trời
    cất tiếng hát chào đón ánh bình minh




    mọi người cho em mấy lời nhận xét nha
  2. MeCa

    MeCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ của bạn tâm trạng thế. Mình thấy hình ảnh thơ thì được nhưng chưa có gì mới. Nhịp điệu thì mình không thích lắm. Có thể vì "khẩu vị" của mình hơi khác của bạn. Hihi. Nhưng biết làm thơ là mình thấy tài lắm rồi. Mình chả bao giờ viết được 1 câu thơ nào cả. Hic
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, tâm trạng thật. Cũng làm người đọc nghĩ ngợi chia sẻ ở một mức độ nhất định nhất là nếu ai cũng đang tâm trạng như thế.
    Nhưng mà với mình thì cần thêm mới "thơ" . Ví dụ như là nhịp điệu, vần điệu, hình ảnh, phép ẩn dụ, vv và vv cái gì đấy nữa cần đầu tư thêm. Một số câu với mình là khó hiểu .Sorry !!!
    Nhưng mà cứ tiếp tục phát huy. Thơ: tình là gốc, nghĩa là cành chữ là hoa, ý là quả. Cụ Bạch Cư Dỵ dạy thế. Mình thấy bạn cũng rất chăm lo phần gốc rồi.
  4. beyeutn

    beyeutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cam on ban da gop y cho toi,thuc ra thi day la lan dau lam tho,nen van con nhieu so xot,neu ban da gop y.minh xjn nhan,va co gang lam nen nhung bai tho tot hon.mong 1 ngay neu co bai tho moi.ban se cho minh xjn y kien.thanks
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Cái bài 1 hơi giống vội vàng của Xuân Diệu nhỉ
    " Tôi muốn tắt nắng đi
    cho màu đừng nhạt mất
    tôi muốn buộc gió lại
    cho hương đừng bay đi...."
  6. beyeutn

    beyeutn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thuc ra thi cung gan nhu vay,nhung khong the la an cop cua? XD dc,toi muon nhu XD nhung lại ko muon nhu XD,hihi,nhung daon dau cua toi khong fai giong XD dau,co bai tho thu 2 thi co'' le~ se giong'' hon
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài ''Crying in the rain'', thấy bài này hạp nhở, kaka
  8. mabu_com

    mabu_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần gieo thêm vần và cố gắng không lặp lại một số từ ở cuối các câu. Nhịp điệu cũng cần thay đổi. Ngoài ra tôi cũng chưa thấy có gì mới. Cố gắng nữa lên bạn nhé!

Chia sẻ trang này