1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa tìm được 1 quán mới ở Phùng Khoang (HN)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi renhatquadat, 07/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. renhatquadat

    renhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm được 1 quán mới ở Phùng Khoang (HN)

    [​IMG]
    Tình cờ đi qua vào xem. Thấy có vẻ ổn áp. Tầng gác xép trải thảm đó, gối thổ cẩm ngồi được 15 người. Chỗ này thấy chanh nhau ngồi. Mỗi tội hơi nhỏ. Chỉ chứa được khoảng 40 người cùng lúc. Bên dưới toàn chơi bàn ghế tre. May có 1 tấm pano Trịnh to đùng nếu không chưa chắc đã bảo là quán nhạc Trịnh. Keke

    Nghe nói quán này của 2 ông phóng viên. Có blog đàng hoàng: http://trinhcongson.sky.vn/ Trên blog quảng cáo là 5.000đ/côc cà phê đen. Nhưng mới tăng giá lên 6.000đ. Khi được hỏi, cô nhân viên rất lễ phép: Xin lỗi anh rất nhiều ạ, vì giá cà phê lên cao quá. Mọi thứ giá đều lên nên quán em không thể duy trì được mức giá 5.000 đ ạ!

    Được cái cô nhân viên hơi mập chút nhưng rất lễ phép, gọi dạ bảo vâng. Sướng!

    À, nó ở 48 hồ Phùng Khoang, gần ngay cái hồ nhé. (Nhưng không phải cạnh hồ. Hơi khó tìm 1 chút. Phải rẽ vào cái vườn cạnh đình mới nhìn thấy. Quán bên hồ là Flamemenco
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Quán hơi nhỏ đúng như bạn nhận xét , cafe quá ổn ( với cái giá 6000đ/c ) , cách bài trí tạm được , có điều quán ngay mặt đường ( con đường này rất đông vào tối thứ 7 ,cn vì gần chợ đêm phùng khoang ) trong số người phục vụ thấy có 2 cô cậu là sv trường CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 , nhạc Trịnh chủ yếu do Khánh Ly hát nhưng cũng chỉ tiếng được tiếng chăng vì ngoài đường xe máy chạy ầm ầm

    Đính chính chút xíu ,quán này ko phải ở số 48 mà là 44 , nằm ngay bên cửa hàng điện thoại
    Nếu quán này nằm bên hồ thì quá tuyệt , vừa bớt ồn ào , vừa lãng mạng
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    he he hay quán, ngay gần nhà. Tuần tới đến thưởng thức vậy
  4. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi phố Phùng Khoang ở đâu vậy? Hôm nảo rảnh ghé thử coi.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Phùng Khoang ở lối Nguyễn Trãi - Thanh Xuân đi vào.
    Từ Ngã Tư Sở - đi xuống lối trường Nhân Văn đến Bách Khóa Thanh Xuân đi lên khoảng 200 m ( nếu đi buổi tối) sẽ thấy rất nhiều cô gái đứng bên lề đường, hỏi mấy cô ấy Phùng Khoang ở đâu là mấy cô ấy chỉ cho ngay. Hiiiii.
  6. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hixx quán này hơi xa nhà mình :(
    Quán ko được tách bạch lắm gần đường và hơi nhỏ mà, đi 2 3 người tới ngồi buôn chuyện thì cũng được, thích thì vác đàn tới đàn hát, tiếng hát át tiếng xe ^^
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ái chà cậu Home chốn đi chơi gái nhá
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Oài! Ngày nào cũng về ngang quán này, hay ngó cổ vào nhòm thử, thấy bé quá, chả có không gian gì. Với lại cái tên chẳng gợi gì cả. Trịnh Công Sơn! Ak, chỉ tội bác Sơn có khi lại giật mình.
    Thôi để hôm nào ghé thử xem sao.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ơ, nhutran đang ở Hà Nội à?
    Ngày nào cũng về ngang quán này, thế là đã ở Hà Nội lâu rùi? i.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ặc ặc~!
    Nhà Home ở cuối đường Nguyễn Trãi. Hay đi sớm về khuya, tối thường cứ tầm 9,10h mới về , thế nên tối nào trên đường về chả thấy các cô.
    Khổ nổi, nhiều hơm jái jó jở jời, cũng buồn tay buồn chân lắm. Nhưng em còn Din, em hổng có dám anh Yêu Cái Dép à. Cái Din đó em để dành cho người iu em kia. Ha ha ha ha/

Chia sẻ trang này