1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa tỏ tình nàng đã đi xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truonghai_bp, 01/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà ta ko biết có phải làm bác đau khổ ko đây=)). Thế cáo ko nói trước với bác là sắp đi du học a.
    Làm éo gi có chuyên tim hjểu mà nó lại ko tâm sự cái ý. Chuyện linh tinh vãi. Cứ như là film ý.
  2. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mềnh có con em nuôi đi du học bên canada 1 năm nó về VN khoảng 2-3 lần mỗi lần ít nhất là 1 tuần. Mỗi lần về y như rằng là dắt theo 1 con gà để cho anh em thịt ( tất nhiên là thanh toán hoá đơn rồi ) :))
    em hỏi thật bác chủ top có mún đứng top trong danh sách 1001 con gà bị thịt của chị cáo ko?
    Bác tự trả lời câu hỏi này của em rồi quyết định số phận cho mềnh nhé
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em buồn quá, chẳng lẽ sự thật bẽ bàng thế hả các bác :(
  4. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Du học là ngọn gió đối với ngọn lửa tình yêu. Nó sẽ thổi bùng những ngọn lửa lớn và dập tắp những ngọn lửa nhỏ. Đúng là như vậy.
    Tình yêu kiểu này sẽ trải qua các giai đoạn như sau:
    + Giai đoạn đầu khi gái/trai đi xa: Người ở nhà hoang mang, lo sợ, hỏi thăm, gọi điện chat chít liên tục.
    + Giai đoạn 2: Mọi việc đi vào quỹ đạo, khoảng sau 3 tháng kể từ ngày chia tay. Nàng quen với cuộc sống mới. Chàng dần dần ổn định với cuộc sống thực tại và dần quen với sự thiếu vắng.
    + Giai đoạn 3: 6 tháng đến 1 năm sau: Tình cảm sẽ theo thời gian mà thay đổi. Phụ thuộc vào cả 2 bên, có thể nó sâu đậm thêm, nhưng có thể nó nhạt nhẽo đi.
    Nếu sâu đậm thêm thì cứ thế mà tiến. Người yêu nhau sẽ đến với nhau. Nhưng trở nên nhạt nhẽo thì cũng chẳng ai phải luyến tiếc cả.

    Đầu tiên bác phải trả lời: bác có khả năng đi học cùng với em ý được không? Nếu có chúng ta sẽ bàn ở chủ đề khác.
    Nếu không: chẳng còn cách nào khác, giữ liên lạc đều đặn bằng điện thoại, email, chat, các mối quan hệ gia đình, bạn bè với em ấy.

    Cứ theo cảm xúc tự nhiên của bác mà hành động. Niềm vui là trên đường đi chứ không phải đích đến.
    Quan điểm của em là vui ngày hôm nào biết ngày hôm đấy. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, ai biết ngày mai sẽ thế nào.
    Kết quả là phụ thuộc vào cả 2 phía. Không phải mỗi mình bác.

    Chúc bác hạnh phúc !
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Truonghai_bp thích comment này, thanks bác @}
  6. LilyAllen

    LilyAllen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi xa buồn lắm bạn ah. Nếu vẫn còn chưa sâu đậm thì bạn nên bỏ cuộc đi. Càng có nhiều tình cảm thì đến lúc người đó đi xa bạn càng buồn đới
  7. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn này chưa tìm hiểu kĩ ny rồi ^:)^ việc em kia đc đi du học thì em ý phải biết từ trước đó mấy tháng rồi ý chứ. Theo em nghĩ thì chắc em kia sợ đi du học cô đơn nên đồng ý vs bác để còn chat chit hoặc sms trong thời gian đầu thôi :)
  8. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    dẹp thôi bác, bên đó nhiều du sinh lắm, dân cùng xa nhà dính vào nhau nhanh cực

Chia sẻ trang này