Vừa xa ....vừa lạ! Có 1 người con trai khiến cho 1 đứa ghét yêu và chưa bao giờ yêu như em fải rung rinh , là cái Anh mà rất chịu khó đi xa sang nhà dậy em gái em học , là người mà đi làm về rồi đi dạy cho người khác sau đó lại sang dẫn em đi lang thang đến tận khuya . Anh ý là người duy nhất quan tâm khi em ốm , cũng là người duy nhất chịu khó cùng em vào Noname chỉ để đợi em ngồi nói chuyện với Cô Hạnh rồi ra về . Cũng lại là người duy nhất biết dẫn em đi thăm mộ mẹ.........Rất nhiều việc anh làm cho em mà người khác ko biết làm vì thế em đã.... Em đón ngày mới đầy vui vẻ với tin nhắn của Anh . Công việc nấu cơm trở lên nhẹ nhàng và được yêu thích hơn khi tin nhắn của anh đến hỏi em nấu cơm chưa fần anh 1 xuất . Buổi tối em đi vào giấc ngủ dễ hơn ngủ ngon hơn với tin nhắn của anh. Em sẵn sàng huỷ nhưng cuộc hẹn , bỏ bom những người khác để đi chơi với anh . Em ko đi công việc vào buổi tối dù biết sẽ kiếm được thêm nhiều tiền cũng vi` muốn ở bên Anh . Anh của ngày ấy đã bỏ em đi đâu mất rồi . Anh bây giờ hình như bận hơn ko còn sang dậy em em học , ko còn thời gian nhắn tin cho em như trước , Cũng chẳng còn ai đưa em đi lang thang khắp HN . Bà em nhờ anh hỏi hộ cái đo huyết áp gần 1 tháng rồi chắc anh quên . Em muốn đi xem Ông Bà Smith nhưng vì anh thích ở nhà ngủ hơn em đành đi xem với bạn . Tối qua gặp anh em cứ thấy thật xa lạ , cảm giác lành lạnh trong người ko còn thấy ấm áp như trước. Em muốn tìm anh của ngày trước , Em nhớ anh ý quá . Nhắn với Anh ý : eyarrrn . Em sẽ báo công an vì anh đánh cắp trái tim em rồi trốn đâu mát rồi .