Vừa xem phim, vừa học dancing... Hihi...Lí do đưa ra topic này là vì từ khi bị tống sang đây, nhàn rỗi quá nên suốt ngày em thuê băng video về xem. Xem cũng được kha khá các phim nổi tiếng rồi, chứ như ở nhà, thỉnh thoảng mới thuê được cái băng video, xem suốt ngày sợ bố mẹ mắng . Có mấy bộ phim liên quan đến dancing, nội dung cũng hay mà xem dancing cũng mê li, nếu ai có điều kiện thì xem thử nhé.Trước hết là "Shall we dance?"(Phim Nhật, có từ khá lâu, nhờ bộ phim này mà sau đó người NHật kéo đi học dancing cổ điển ầm ầm), tiếp đến là bộ phim tư liệu:"Tangour dance"(nói về achentina tango, nhạc hay lắm và cung giúp em hiểu được thêm nhiều điều về cái "chất "thực sự của tango), và bộ phim hay nhất mà em mới xem hôm qua cũng chính là động lực thúc đẩy em mở cái topic này, đó là "Dance with me"----> không xem thì phí hoài lắm, nhất là với những người yêu dancing cổ điển,đặc biệt là latin.Diễn viên chính là Vanessa Williams, xem xong bộ phim em thành fan của cô ý ngay. Sao lại có người tài thế: xinh đẹp(Hoa hậu Mỹ thì phải), vừa là ca sĩ vừa là diễn viên mà lại còn nhảy cực kì tanh tưởi nữa chứ. Cái bài Rumba lúc gần cuối phim cô ý biểu diễn thật không chê vào đâu được,thể hiện được đúng cái hồn của Rumba(Phải xem phim mới hiểu tại sao cô ý lại nhảy bài đó xuất sắc đến vậy). Rồi những ai có hứng thú với Salsa cũng sẽ được thoả mãn khi xem bộ phim này, ngồi xem mà người em chỉ muốn nhảy tưng tưng lên thôi...Nhớ quá, dancing ơi!! Ngoài ra còn vài bộ phim nữa như Dirty dancing, The Mask of Zorro...cũng có dính dáng đến dancing, nhưng em chưa xem kĩ nên chẳng dám bàn luận nhiều. Có ai còn biết bộ phim về dancing nào hay tương tự như thế không ạ thì chỉ giùm em với!! Shall we dance? Yes.... Dance with me! ------------------------------------ Lên đò sang sông vai mang khăn gói Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
bigkit dạo này có nhiều thứ..bổ mắt thế, thảo nào không thấy ra sàn để ThangNick chuyển sang ..giật disco một mình! Em ơi, có đĩa không gửi về cho anh xem với, thèm qúa đi mất. Mà cố gắng không ra sàn nhảy thì đứng dậm chân ở nhà vậy, chứ xem video suốt béo múp ra về ...khó kiếm cạ đấy.
Ái chà chà, Bigkit9 sang bên ấy không quên dancing là tôt rồi, anh đang sợ có cậu Sumo nào đó tóm mất em rồi, hoá ra nồng độ dancing trong máu vẫn còn hơi bị cao đấy, nhưng liệu liệu đấy, về là bị kiểm tra bài cũ ngay đấy, mà anh thì khó tính, càng quen càng ngắm nghía kỹ !!! LGX