1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa yêu vừa học có sao không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vic, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    16 .một tuổi ko còn nhỏ mà cũng chưa hoàn toàn lớn .yêu mà học tốt thì là điều đáng mừng .nhưng ở tuổi này đã hiểu đầy đủ về một tình yêu chưa thì ko ai có thể chắc chắn được .yêu bây giờ hình như là mốt .cái nào cũng có hai mặt của nó .tốt nhất hãy học đi đã ,mấy năm nữa yêu cũng chưa muộn.
    khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
  2. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc báo lại thấy phản hồi của 1 người bạn, đọc cũng thấy hay hay, các bạn hãy đọc xem có giống như tâm trạng của mình không nhé.
    vic_hcm@yahoo.com
  3. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0

    LENGHIA [/size=4
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi,ai mà chẳng muốn vừa học tốt vừa yêu....giỏi.Nhưng ít người làm được lắm,nói chung là đã dính vào rồi khó dứt ra được...!Điều quan trọng cần hiểu rõ thế nào là yêu....chứ còn tình cảm trẻ con thì nhiều vô kể....!
    Yêu là ko bao giờ nói ân hận mà!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams.My dreams really wouldn't matter without You...
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! các bác này... khoa học đã chứng minh là nếu mà tâm lý ổn định thì công việc cũng như học tập đều sẽ thuận lợi hơn... nếu mà có một người luôn luôn làm nơi để mình tin tưởng có phải tốt hơn không...
    nhưng mà những bác nào hay suy nghĩ nhiều với cả thích đi chơi nhiều thì thôi!! đừng có yêu...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy yêu và học thì thực ra cũng ko ảnh hưởng gì đâu bạn ạ.mà nếu bạn yêu người đó thì việc gì phải từ chối tình cảm của mình nhỉ????Hì.......hì.....mình chỉ nói vậy thôi chứ mình chưa có ai cả nên cũng ko biết mình thấy mấy đứa bạn mình đâu có bị ảnh hưởng gì nhiều khi yêu đâu
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  7. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hê tui thấy vừa học vừa iu đúng là chả có ảnh hưởng gì cả,tất cả là do mỗi người mà thôi

    What make a man?
    Hehe Money,girls,and games(^_^)
    Don't ask me why,plzzz!!!
  8. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì không có ảnh hưởng, ừ thì không sao cả. Nhưng mà có lẽ quý vị còn rất trẻ nên mới nói như vậy. Có lẽ phải đặt trường hợp khi mà quý vị đã có gia đình, có con cái đến tuổi choai choai rồi thì lúc đó mới có ý kiến khác chăng?
    vic_hcm@yahoo.com

Chia sẻ trang này