1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn chuyện du học sinh trao đổi văn hóa[:D]

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nhucdauwe, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhucdauwe

    nhucdauwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chuyện du học sinh trao đổi văn hóa[:D]

    Hi, everybody, mình là một học sinh trao đổi văn hóa mà mọi người thường gọi là exchange student, hiện giờ mình thấy rằng các bạn có xu hướng đi theo chương trinh này càng nhiều, và phần lớn các bạn sau 1 năm trở lại để tiếp tục học ở Mỹ, bởi vậy, mình muốn cùng các bạn đã, đang và có ý định trở thành 1 exchange students hãy cùng mình tâm sự (ặccc sến wé) , thực ra là kể ra những chuyện vui vui hay buồn nhỏ nhỏ để moingười cùng chia sẻ nhá
    Rất mong sự ủng hộ của các bạn và có điều chi sơ suất xin các bạn niệm tình tha thứ, kính báo

    con vit con nhieu chuyen

    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 06/09/2003
  2. nhucdauwe

    nhucdauwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi, lai là tui đây, chưa có ai vào forum này hết, tui lại nhiều chuyện nên phải chóp chép đây.
    Bản thân mình hiện giờ ở Mỹ được gần 1 tháng rùi, cũng có nhiều chuyện để kể lắm, vui có, buồn có, nhưng mà nhất là nhớ nhà, hiện giờ ở chỗ mình cũng có 2 đứa nữa là người Việt, cung la exchange nhưng ma phải hạn chế nói tiếng Việt với tụi nó vì host mom của tui ( cũng là representative lun ) không thích chuyện đó, vì she ấy nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện rèn luyện tiếng Anh của tụi tớ, buônmà cũng vui nữa, ở xa xứ chỉ mong co người cũng biết tieng Việt để nói thui, vậy mà...
    Nhưng mà đó không phải là chuyện chính mà tớ muốn nói, chuyện tớ muốn nói tới là hôm trước host mom của tớ có cho tớ xem 1 bài viết trên Net nói về một chương trình trao đổi văn hóa nhưng thực chất đó là sự lừa đảo, tuy ko co bạn nào người Việt ở chương trình này nhưng mình cũng muốn post nó lên để các bạn cùng đọc và cho ý kiến
    HỌC SINH TRAO ĐỔI VĂN HÓA BỊ LẠM DỤNG Ở MỸ
    1 học sinh trao đổi văn hóa người Đan Mạch, Nicklas Rassing, luôn mơ có một ngày mà cậu có thể tốt nghiệp phổ thông ở Mỹ.
    Cha mẹ của cậu đã chi $8.000 để gửi cậu tới Mỹ, đặt niềm tin vào 1 công ty ở California có tên là American Intercultural student Exchange (AISE). Nhưng theo phóng viên Sandra Hughes của CBS News tường thuật lại rằng công ty đó đã gửi Nicklas đến ở với 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘC THÂN 61 TUỔI , người mà đã có hành vi QUẤY RỐI ******** và luôn cố gắng để bắt cậu im lặng.
    Nicklas kể lại rằng " Ông ta không để cho tôi nó tiếng Anh và ông ta nghe trộm điện thoại khi tôi nói chuyên với bố mẹ mình"
    Cuối cùng, Nicklas đã có thể gửi trộm tính nhắn bằng điện thoại di động của một bạn trong trường về Đan Mạch
    " Chúng tôi ở cách xa 6000 dặm. Chúng tôi không thể lảm gì. Chúng tôi không thể hành động", cha của Nicklas nói.
    Bởi vì, họ nói rằng họ không thể tiếp xúc với bất cứ ai ở AISE. Sau một cuối tuần với đầy những cuộc gọi khẩn cấp, họ đã giải thoát được Nicklas.
    Một học sinh khác người Thái Lan, Mary Vattanisiriporn đã sống trong một ngôi nhà với 2 học sinh khac của AISE và 4 đứa trẻ. Và cô đã phải ngủ trên một cái đi văng trong nhà kho. Trước đó, AISE đã sắp xếp cho cô ở trong 1 căn nhà ọp ẹp ở Montana.
    Sally Arguilez Smith đã giải thóat Mary và bắt đầu đều tra về AISE saukhi nghe được rất nhiều chuyện từ hoc sinh của chương trình này, trong đó có cả Nicklas.
    Sally phát biểu rằng :" Tôi chẳng thấy họ quan tâm gì đến quyền lợi của bọn trẻ. Đó không phải là điều mà chương trình trao đổi văn hóa mong muốn"
    Bà đã báo động với U.S State department . Trong 1 lá thư gửi đến CBS News, State Department thừa nhận rằng AISE đã không quan tâm trong việc đào tạo nhân viên của mình và đặt công ty này trong tình trạnh theo dõi 1 năm.
    Thêm vào đó, Hội Đồng tiêu chuẩn cho Giáo dục quốc tế cho du học sinh đã xóa tên của AISE khoi danh sach của những chương trình đáng tin cậy. Hầu hết những trường phổ thông ở Mỹ sử dụng danh sách này như là sự chỉ dẫn để mà chấp nhận các học sinh trao đổi vào trường.
    Giám đốc phụ trách dịch vụ của AISE Judy Scott nói rằng công ty này có 22 năm kinh nghiệm trong việc sắp xếp học sinh trao đổi.
    Khi được hỏi có hay không chuyện chọn lực gia đình nhận nuôi là chính xác, Judy tra lời rằng :" Tôi nghĩ là có, ý'' tôi là hỏ phải trả lời rất nhiều câu hỏi mang tính chất cá nhân"
    Judy cũng biện hộ rằng diều kiện ở của Mary là đã đầy đủ và thích hợp, còn trường hợp của Nicklas, bà nói rằng :" AISE chúng tôi làm sao biết được sẽ xảy ra chuyện đó. Đó là một điều không may và chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó"
    Nhưng điều đó là chưa đủ, gia đình của Nicklas không hề nhận được bất cứ hình thức xin lỗi nào cũng như bồi thường".

    Du học hay thật, nhưng mà cũng có những chuyện mà bạn không ngờ đến, mình mong muốn có những ý kiến của các bạn, mình mong hồi đáp từ các bạn, nhất là chuyện xin Visa, và chuyện ăn ở, chắc có nhiều đều cũng thú vị lém
    con vit con nhieu chuyen
  3. nhucdauwe

    nhucdauwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi, lại là tui, seo mà chả có ai hưởng ứng mình ngoài mình hết vậy, bùn wé, hixhix, đành tự thân vận động thui, các bác các chú đi du học chắc ai cũng phải trải qua chuyện interview để xin visa, đó có gọi là ác mộng không, nếu mà ai đó ko làm biếng we ( như tui chẳng hạn, hihì), thì cho vài dòng về lần phỏng vấn của mình đi, đc chứ? mong sự ủng hộ của wý vị kẻo chủ đề của mình bị xóa mất, hixhix

    MỘT CON DZỊT XOÈ RA 2 CÂY KẸO, MÚT MÚT ĂN 1 MÌNH
    con vit con nhieu chuyen
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn rất hay!
    Tôi cũng rất muốn hưởng ứng nhưng chuyện những ngày đầu tôi đi học ĐH đã rất lâu rồi, hơn chục năm rồi
    Hy vọng những bạn trẻ cùng lứa tuổi vào ủng hộ, đóng góp, chia xẻ với tác giả.
    Những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu rồi cũng sẽ qua đi, thời gian như đám mây bay qua cửa sổ, vèo một cái sẽ thấy mình đã tốt nghiệp. Lúc đó lại có bao nhiêu sự lựa chọn, khác, những cánh cửa khác mở ra. Bạn lại đứng trước những thử thách mới, những sự lựa chọn mới. Như bạn [inck]osin[/nick] có viết [topic]249136[/topic]
    Chúc tất cả các bạn vui!
     
  5. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đi giao lưu văn hoá thì đúng là có nhiều cchuyện hay để kể. Tớ thì chưa đi, định đi vào năm sau (vì năm sau học hết lớp 11 đi là vừa). Kiểu đi du học qua giao lưu văn hóa thế này ngày càng phổ biến, mà hầu hết dân VN nhà ta đi thì đúng là chủ yếu chăm chăm vào việc xin học bổng vào uni/college ( vì đây là mục đích chính) chứ giao lưu thì cũng ko được nhiều lắm.
    Cho các bạn link trong forum trường tớ mà đọc, nghe kể chuyện hay và buồn cười lắm,
    http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=cfd4f3d40acb0548577742a5cdf2922e&threadid=6765
    Được lucky_cat sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 06/09/2003
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
  7. cometnet

    cometnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    uh tớ muốn hỏi một câu có lẽ hơi xưa ,nhưng thực sự tớ không có chút infor nào để hiểu về vấn đề này , những ai đã tứng là "exchange student "
    cụ thể ở đây có nhucdauwe +Peanut , các pác đã đi dưới hình thức nào , thi tuyển ko? , ra sao ,,,,?
    Cám ơn trước nhé
    it for me & for u too
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Peanut đi theo tổ chức có tên là CCI, tuy yêu cầu của họ hơi gắt gao nhưng mình thấy họ cũng đáng tin cậy và có vẻ được Đại Sứ quán ưu tiên hơn khi phỏng vấn.
    Hồi trước lúc mình đi thì yêu cầu của họ là điểm TB 8.0 trở lên. S.L.E.P test là 45 thì phải, ko nhớ nữa.
    Đóng $4200 tiền lệ phí.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tham khảo thêm ở chủ đề sau:
    [topic]244196[/topic] - bài viết của Anh Trung Dang
    và thông tin từ hai tổ chức sau (nhấn vào đường link)
    The Center for Cultural Interchange (CCI) Đây là tổ chức mà Peanut Butter đã nói ở trên.
    Council on International Educational Exchange (CIEE) - Tổ chức này có lẽ là tổ chức cho ES lớn nhất ở Hoa Kỳ và có văn phòng ở Việt Nam từ những năm đầu 90, tổ chức sớm nhất.
    Hy vọng giúp ích được cho bạn.
    .
    -----------------------------------
    Been There - Done That
    but still keep this as the top priority...
    [​IMG]
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 09/09/2003
  10. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    nghe nói là từ năm tới hs VN mình không được đi exchange nữa vì nhiều người giao lưu xong ở lại luôn, không chịu về???
    Lác đác hoàng lan, lất phất Thuhồ run mặt sóng, thoảng sương mùNgười đi mỏi phố mùa chưa cúcSắc áo vàng kia nở sớm ư ?

Chia sẻ trang này