1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn chuyện làm thêm

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi psd2030, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chuyện làm thêm

    Em cũng mới đi làm được nửa năm nhưng mờ cũng có kha khá kỷ niệm, kê hầu các bác, ủng hộ em nhá.
    Bác nào có kỷ niệm hay kinh nghiem đi làm quý báu chia sẻ nhớ!
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, e hèm, em xin tóm tắt những việc e đã từng làm trước đây ạ .
    Sang được tầm 2 tháng thì em xin được là 1 chân trong nhà hàng Tàu, của nợ là em cũng ko biết gọi cái việc em làm là việc gì.
    Được giao 1 bộ váy đen áo đỏ kiểu Tàu tàu ý, em mặc vào và đứng ở tầng 1 của nhà hàng dành cho buffet. Dạ, đến lúc đó em mới rõ là việc của em là giúp khách gắp đồ ăn (những món bày trong tủ kính vì cần giữ nóng).
    Em đến giờ vẫn ko hiểu được tại sao lại giao cho đứa tí tiếng Hà Lan lúc đó cũng chưa biết đi phục vụ món ăn. Người ta kêu gắp món nào thì cũng thế cả thôi vì em có biết món nào với món
    nào đâu. Vậy là em chọn phong cách cùn, gật gù ra vẻ hiểu ý khách, rồi gắp đại 1 món, tuỳ ý người ta tỏ vẻ ok hay ko mà đổi sang món khác.
    Bên cạnh đó em còn phụ trách 1 cái đùi heo quay tổ chảng. Lăm lăm tay dao tay dĩa, em sợ toát mồ hôi mỗi lần có người muốn ăn cái của nợ đó vì thái chả khác nào đánh vật. Nội công em thâm hậu đến nỗi hầu như thái miếng nào cũng rơi xuống đất. Mà các bác xem, chả lẽ vứt hết đi thì hết cả cái đùi. Vậy là em lại len lén trút vào đĩa lúc khách ko để ý. Lúc đó mà lão chủ thấy thì em rồi đời.
    Nghe kể thì việc đầu đời của em nó nhẹ lắm, nhưng mà sự đời đâu dễ thế.
    Em đi làm từ 2h chiều đến tận 1h đêm, thì khách chỉ ăn bắt đầu từ tầm 7h tối đến 11h đêm, Trước và sau đó là chuẩn bị và dọn dẹp. Bọn Tàu khựa bẩn vật, chả có việc gì là em ko fải làm: là khăn ăn, áo cho đầu bếp, rửa bát, hút bụi, lau cửa kính, bê thùng bia. Hết việc lại vào bếp thái rau, bóc tỏi, chả được nghỉ phút nào suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.
    Thế mà các bác biết em được lương bao nhiêu ko: 1.5E/ h, trời ạ. Em làm 2 ngày = 11x 3 = 33 tiếng mà lương tính ra chưa được nổi 50-60E. Đã thế cái thằng quản lí còn dê xồm, mấy đứa Tàu làm cùng nó kể đủ thứ chuyện làm em càng rét. Làm được 3 hôm thì em lượn...
    Mà eo ơi, cái bếp của bọn Tàu thì ... BẨN
  3. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39

    Hè Trước tớ đi làm thêm thì nhàn nhã đến , thường là ngồi bên dây chuyền cầm một chồng CD,đợi hộp đĩa đi ngang qua thì đặt vào,cứ 2s 1 đĩa,không cần nhìn,chỉ cần nghe tiếng "klick" là ok!Nhiều buổi sáng rõ ràng là tay mình đang làm,mà hình như ngủ thiếp đi,còn nằm mơ nữa chứ,god!
  4. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,l bạn Phương làm cho Pranee sướng bỏ xừ còn rì, có cả anh Sveen phong độ nữa chứ, hik. Sướng, Chị pranee là một exception của dân nhà hàng Thái ở đây.
    Tớ thì tớ thù bọn Thái đến tận xương tận tuỷ, may là bây h cũng tạm biệt bọn nó rồi. Sung suớng cuộc đời.
  5. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nghe kinh nghiệm làm của bạn mà đúng là, hic hic. Cái bọn bóc lột đấy. Tôi lần đầu tiên cũng đi làm việc, cái thằng chủ quản bào cứ đi làm đi, mình làm ngày cuối tuần, đúng hai tuần sau, đến tuần thứ ba nó bảo mình nghỉ, trả lương đúng một tuần còn hai tuần kia nó kêu thử việc không trả tiền.
    Cướp không hai tuần làm việc của mình, đành ngậm bồ hòn làm ngọt ra về với kỉ niệm cay đắng.
  6. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em Phương yêu quí ơi em xem có chỗ nào cần người làm thì giới thiệu cho anh với, anh chưa đi làm bao giờ nên chẳng có kinh nghiệm gì hết, không biết có khó khăn gì khi đi xin việc không nhở?
  7. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em thành thật cáo lỗi với bác littlecasper với cả bác Dê ( rõ là tên anh chữ đầu đánh vần thế nhớ ); dạo gần đây em còn đang mải lăng xê các thôn nữ Benelux cho chiến dịch Mít mít dừa dừa.
    Bao giờ tình hình ổn hơn tí em xin hứa sẽ chăm sóc topic tử tế, ko đem con bỏ chợ thế này nữa đâu.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ;)) Post bài phát...
    Lần làm việc đầu đời của tớ là cái dạo nọ, đi dạy kèm cho 1 anh đã tốt nghiệp Cao đẳng tin Bách Khoa, hơn mình 4 tuổi Dạy nghịch máy tính Lúc đầu hí hửng tưởng người ta thấy mình "giỏi" (như củ tỏi) người ta mời , hí hí
    Tớ làm thêm ở VN nhưng cũng chả khác gì mấy bạn làm thêm ở tây , "khách hàng" của tớ nói gì tớ chả nghe chả hiểu Đc cái mình nói thì khách nghe đc (hơn làm ở tây cái chỗ đấy), thế là cứ hỏi dò, thế này á, thế kia á đến khi nào biết đc câu hỏi thì thôi
    Anh ý ko phải là tây đâu nhá, anh ý chỉ bị sứt môi thôi... (Nhưng lại rất thích buôn chuyện điện thoại :-ss, 1 ngày gọi cho mình 4, 5 cú :-ss, mỗi lần 15 phút :-ss).
    Cái lương (100K/2 tiếng, hơn bạn psd nhá ) đã níu chân tớ 2 tháng. Cuối cùng tớ bị bất lực , lỡ đi chơi điện tử với học trò 1 lần, thế là từ sau cứ ko có ai ở nhà là học trò lại rủ đi chơi điện tử :-ss, ko làm thế nào đc đành phải xin nghỉ việc. (với cả cũng tại mình ngu, dạy mãi anh chàng chả biết gì :D)
    Bây h học trò của tớ lấy vợ + có con rồi thì phải Thỉnh thoảng vẫn viết email hỏi thăm sức khoẻ mình Có vẻ hạnh phúc phết Ko biết vợ hắn có xinh ko
  9. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ, dạo này anh Leroméo lại tí tởn vào đây chơi à? Có phải thấy các em Benelux hoành tráng quá nên là vào cò kưa đánh tiếng ko? Có đúng thì nhận, bạn giúp cho .
    Lại chuyện làm thêm chắc chẳng ai như mình, mòn mỏi mới kiếm được việc để làm. Hì hụi làm được... 3 tuần thì bị thôi việc vì... cửa hàng cháy . Thế có đen đủi ko?
    Chán quá về nhà đi lang bạt, đến chơi nhà anh chị bạn được vài hôm thì nhà họ bị chập điện --> cháy.
    Từ đó trở đi chẳng dám bén mảng đi đâu vì sợ gây cháy
    Lãng xẹt!
    Giờ thấy "dân tình" đổ lên thành phố kiếm việc nhiều quá, mình xin đi theo mà không được vì họ bựn quá, cô gì nhỉ .
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lúc mọi người đang tưng bừng lễ hội mừng Quốc Khánh Hà Lan, cũng là ngày sinh nhật của Nữ Hoàng, có một thằng bé Châu Á lầm lũi đi vào trung tâm việc làm của bọn Thổ. Thằng bé đang muốn đổi đời, trong đầu nó bây giờ chỉ có những đồng euro lấp lánh lơ lửng. Nó tuy đang đi đứng đàng hoàng nhưng nó vẫn đang mơ về mùi tiền giấy tinh thơm, có lẽ nó đang bị mộng du...
    "Ông chủ" là một thằng Thổ béo ị với bộ mặt trăng tròn núc ních mỡ đang rất cởi mở với mọi người trong văn phòng. Khi thằng bé đến nơi, trong văn phòng đã có khoảng 4-5 anh Nhọ đang cười nói vui vẻ, chắc họ cũng đang mộng du như thằng bé này thôi! "Ông chủ" niềm nở hỏi thằng bé xem thích uống cà phê hay trà, nhưng do tính nhút nhát của dân Châu Á, thằng bé vội vàng từ chối lòng hảo tâm của "ông chủ" vì sợ "ông chủ" phiền.
    Đúng ngay chính ngọ, ngoài trung tâm vẫn đang ồn ào, náo nhiệt vì Nữ hoàng sắp đến. Mọi người đang đổ xô vào trung tâm, cố tìm được 1 chỗ thuận lợi để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Nữ hoàng... "chắc là khác nhiều so với trên tivi lắm..." thằng bé đang miên man suy nghĩ, tưởng tượng về dung nhan ngoài đời của Nữ Hoàng thì bỗng nhiên 2 tiếng "Go! go!" ngắn gọn vang lên chợt cắt đứt suy nghĩ của thằng bé. Thằng bé giật bắn mình vì cứ tưởng con Bim ở nhà nó sủa "gâu gâu" vì có khách lạ, nhưng không, thằng bé đã lầm, đó là tiếng gọi ra xe của "ông chủ" nó.
    Trên chiếc xe 12 chỗ ngồi của "ông chủ" đang có khoảng 15 cái đít đủ màu sắc như đen, vàng, trắng... được nhồi nhét khá cẩn thận. Vừa ra khỏi trung tâm thành phố, chiếc xe cà tàng bỗng trở nên khoẻ mạnh lạ thường, nó cõng cả thảy 15 cái đít đủ kích cỡ, chủng loại nhưng vẫn bon bon tăng tốc đều đều về hướng Breda. Àh không, sau hơn 1 tiếng rưỡi, xe không chạy về Breda nữa mà trực chỉ qua Bỉ. Thằng bé nhủ thầm trong đầu: " chà chà, kiểu này có nhiều chuyện để khoe mẽ rồi, sống ở Hà Lan mà lại đi làm ở Bỉ... thích nhá!" Làng quê Bỉ thật ra cũng như ở Hà Lan, thằng bé không nhận ra được là đâu là Bỉ, đâu là Hà Lan, vì khu vực này đều dùng tiếng Hà Lan mà. Nhưng dù sao, nó vẫn tin là "ông chủ" không nói xạo đâu. Chắc là đang ở Bỉ thật rồi...
    Phù... mệt quá, đi ngủ cái...

Chia sẻ trang này