1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI BUỒN CÙNG "CON DẾ"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Changes_of_my_life, 17/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    VUI BUỒN CÙNG "CON DẾ"

    Chắc nhiều người cũng đã không ít lần dở khóc dở cười cùng "con dế" của mình, hãy share những câu chuyện đó lên đây để mọi người cùng cười nhé......

    Có 1 lần, có 1 người con ******* điện cho Changes và bảo là cho gặp....anh H., Changes đã bảo là chị nhầm số rồi....cúp máy.........Chị làm ơn cho em gặp anh H......Dạ, chị nhầm số rồi, tôi ko biết anh H nào hết.......cúp máy......Chị làm ơn nhắn với anh H. là tối nay về nhà......Hic hic, tôi đang ăn kem và hổng biết anh H. nào hết........
    Mọi người biết không, sau đó Changes nghe tiếng khóc của chị ấy....chị thủ thỉ....năn nỉ...Changes tha cho chồng chị ấy (anh H.)..con chị còn nhỏ mà.........Tối về, Changes vẫn còn bi ám ảnh chuyện đó bởi vì vừa thương chị ấy, vừa ..........sợ bị tạt axit nhầm thì chết..............
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nếu em gặp H nhớ kể lại chuyện này cho hắn nghe nhé
  3. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh H là anh Hùng hả changes ? ANh nhớ là bựa trước Vợ anh gọi cho em khác mà ?
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey, relax chút nào..............
    to @Quangthehung: nghe chính miệng con trai xứ Nghệ nói rằng con trai xứ Nghệ vốn nổi tiếng thương vợ và chiều vợ.....lúc đó Changes_ rất nghi ngờ về điều này..........He..he....bây giờ thì rõ rồi nhé, sao anh lại để vợ anh khóc lóc thảm thiết và nài nỉ với Changes_ vậy?????? Con trai xứ Nghệ vậy sao??????
    to @Vietnamman: cho dù trên đời này chỉ có tên H. là con trai đi chăng nữa thì Changes_ sẽ không bao giờ "hành động" bỉ ổi vậy đâu. Mà anh cũng cẩn thận, biết đâu sau này người vợ tưong lai của anh cũng phải......
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "..Alo, Changes_of_my_life đó hả?..........Dạ phải ạ.......Ok, nói luôn nghen, hiện tại nguồn tài trợ cho cuộc thi đang cần......Dạ, vậy thì Changes_ cũng sẽ ủng hộ tài chính cho cuộc thi......Tốt quá, cám ơn Changes_......Dạ không có gì đâu ạ......" Tôi và bạn quen nhau từ đó. Bạn đã rất chịu khó gọi điện cho tôi mỗi ngày, kể tùm lum chuyện, tôi sợ bạn tốn tiền điện thoại nên cứ đòi cúp máy, bạn không chịu......Một lần, vì phải 1 mình ở lại công ty cả đêm để làm việc, tôi vừa buồn vừa sợ ma quá nên alo cho bạn, thế là bạn đã thức trắng đêm để trò chuyện với tôi qua mạng......Rất cảm động! Vậy mà tối qua bạn gọi điện cho tôi với vẻ giận dỗi và thất vọng, bạn không để cho tôi kịp nói.......tôi biết bạn đã rất giận tôi, tôi không nghĩ mình lại quan trọng đối với bạn như thế.........
    Cả ngày hôm nay, tôi cứ nhìn điện thoại liên tục, chỉ mong nhận được 1 tin nhắn hay 1 cái nhá máy của bạn, nhưng.............Linh cảm của tôi mách bảo rằng có cái gì đó đã chấm hết.........
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thì lâu lâu cũng để cho người ta nhõng nhẻo một chút chứ . Ai nói con trai không biết nhõng nhẻo ?
  7. DMZ1972

    DMZ1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Với t ôi bạn là một người bạn dễ thương , và rất quan trọng trong đời sống tinh thần !
    Vì cần một nơi để chia sẻ !
    Cuối năm có những kế hoạch lớn . Một trong những kế hoạch lớn đó là được gặp bạn. Cố tình đi Huế sớm hơn dự định . Chỉ để mong chờ một cú điện thoại !
    Nhưng im lặng !
    Tôi giận !
    Hôm nay đọc bài viết của bạn . Tôi biết bạn buồn . Nỗi buồn của bạn làm nỗi buồn trong tôi được xua tan !
    Có những điều muốn nói . Nhưng đôi khi vì một chữ ngượng ngùng lại không dám nói với nhau !
    Những dấu hiệu của sự yêu thương đôi khi không phải là lời nói . Nhưng bạn tôi ơi , đừng bỏ quên lời nói cho sự thương yêu !
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ cất chiếc điện thoại của mình trong tủ trong vòng 1 tháng, thử xem cuộc sống của mình nó có im lặng hơn không........
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái thường hay e ngại hay ngại ngùng. Nhưng DMZ1972 à, chắc là bạn chưa biết điều này, một khi con gái đã dạn thì lại dạn hơn con trai đó.......Có lẽ nàng Thuý Kiều là người đi tiên phong rồi đó. Và cũng nói luôn, Changes_ đây rất dạn.....một khi đã lỡ "thương" ai rồi thì rồi thì nói luôn, hổng có kiểu "thương thầm nhớ trộm" đâu. Có lẽ vì vậy mà tới giờ chưa có bodyguard nào bên cạnh..hix....hix
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả , còn bien thì quyết định dùng lại sau khi bỏ hai tuần trong ngăn kéo !

Chia sẻ trang này