1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ định nói vui lát về chuyện Lưu Linh thôi,chứ đem so sánh NTT với TN thì họa có...điên.Nhưng NTT cũng là 1 trong những người tớ thích đấy.
    Cảm ơn bạn về bản dịch của Nguyễn Thạch Giang.
  2. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Tặng codaikhongten and saobienbluebigbye
    Một mình say, tưởng một mình thôi
    Hữu duyên một chén hoá tam bôi
    Miền Trung sao biển không lẻ bóng
    Đất Bắc cỏ dại chẳng đơn côi
    Mong tương ngộ!
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, saobien cũng ở đất Bắc đây, nhưng chắc chắn nếu về Trung saobien ko bao giờ lẻ bóng, , quê hương mà!
    Thanhkiu` bạn VN nhiều!
    Có phải vì thiên lý hữu duyên
    Tôi và em vẫn năng tương ngộ
    Có phải vì tâm hồn tôi giông gió,
    Nên em là bờ bến bình yên?
    (thơ này của một người bạn tặng tui, tặng lại các bạn, chúc vui vui)
    Thanks bạn VN nhiều.
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiệc này lâu không nhóm họp nhỉ?mà trà tam tửu tứ...mãi không có người thứ tư.Lại khui chai rượu nhạt mời hai bạn và...mình.
    Ta ngồi khui chai rượu
    Bạn ta giờ ở đâu
    Ba ly mình ta cạn
    Mang mang chiều đầy sầu
    Rượu đắng mình ta uống
    Uống cả chiều buồn tênh
    Thấy lòng mình thật lạ
    Tỉnh rồi lại lênh đênh
    Anh yêu em,anh biết
    Một ngày cũng mất thôi
    Trách cuộc đời sao được
    Đời cũng là mây trôi
    Nên buồn chi cho lắm
    Tóc trên đầu bạc rồi
    Mà kiếp người ngắn lắm
    Mấy chốc mấy tàn phai
    Nên rượu ta cứ uống
    Tỉnh say cũng vậy thôi
    Để thấy mình còn sống
    Trong ảo ảnh cõi đời.
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
  7. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Saobien về rồi đây, không còn thơ làm mồi, sb đền các bạn một bài hát nhé, nghe xong cấm ...chê nghen
    Đêm ả đào
    Phú Quang
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Thời gian ngừng lại không đi,
    Chơi vơi đắm đuối hàng mi chập chờn.
    Nào say đi em, nào say đi em
    Say cho đất trời ngả nghiêng.
    Say cho quên hết ưu sầu,
    rồi mai ai biết tình mình về đâu?
    Ta nâng ly nữa đi em,
    kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm, kẻo đêm sắp tàn.
    Mong một lần hội ngộ, uống và hát cho nhau nghe!
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng không độc ẩm đã lâu rồi
    Người lữ hành đã ngán đơn côi?
    Góc bể chân trời giang cánh mỏi
    Núi thẳm non cao rảo gót hồi
    Cỏ dại không còn vô danh nữa
    Sao biển biết theo quỹ đạo nào
    Nước mắt đâu còn riêng của quỷ
    Rượu ngon, sao thấy dạ cồn cào
    Chén liền môi cho mình, cho bằng hữu
    Chợt ngộ ra đạo ly hợp ở đời
    Cứ để suối chảy theo dòng tiềm thức
    Thả hồn say về mãi chốn hợp lưu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi saobienbluebigbye:
    (rất tiếc không thể nghe được tiếng hát của bạn , nhưng dù sao cũng thấy mình ..uống tốt hơn.Thank.)

    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ... Ta mong ngày mai bão tố
    Xua đi những vết thương lòng
    Ta mong ngày mai chay tịnh
    Dù trong mỗi giọt tâm hồn
    Ta mong mai ta sẽ
    Được về bên một dòng sông...
    vnfakir à, mấy câu nhảm nhí này tớ làm lâu lắm rồi. Đêm nay không có gì hầu cậu nên tớ post đại vào đây. Tớ không hiểu đoạn tô vàng cậu định nói gì? Ặc, đừng để thiên hạ cười tớ nhé.

Chia sẻ trang này