1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  2. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xin góp vui một đoạn thơ của Vũ Hoàng Chương .Các bác xem nếu thấy được thì cho mình làm người thứ tư nghen
    Gặp gỡ dường như chuyện liêu trai
    Ra đi chẳng hứa một ngày mai
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai.

  3. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  4. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cỏ dại chắc giờ này vợ bắt đi ngủ rồi, tớ tạm cướp quyền chủ rót vậy:
    Rượu đắng nào em muốn nhấp môi
    Nên anh cạn chén với bạn thôi
    Con trai say rượu thì nói thật
    Con gái tình say chỉ khóc cười
    Hư ảo qua rồi ai khóc ai
    Xót thương năm tháng nhạt phai hoài
    Nụ cười ngày đó xin gửi lại
    Cũng là riêng chung đấy người ơi.
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn chưa đầy bồ,
    Nợ chất đầy chái bếp
    May trong nhà còn chai rượu nếp
    Cho đời sủi bọt lăn tăn.
    Đây là tự bạch của bác nhà thơ ở HT mà SB quen biết, tự nhiên nhớ ra, gửi các bạn đọc cho vui :D.
    Quả thật lâu lắm SB k còn khái niệm làm thơ nữa, chỉ khi vào đây, cảm nhận được niềm đam mê của mọi người, có một chút cảm xúc sống lại, nhưng, nó k thể là thơ. Buồn thật.
    Thôi thì cho đỡ buồn mình vậy!
  7. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn bài thơ của bác.Đáng lẽ mình phải gửi lại một bài để đáp lễ bác nhưng vẫn chưa chuẩn bị kịp nên xin để lần sau.Gửi tặng các bạn bài đối tửu của Lý Bạch vậy.
    Rượu này mời anh uống
    Gió xuân bỡn khách say
    Đào mận như quen sẵn
    Nghiêng hoa nở phía này
    Cành biếc oanh thánh thót
    Chén ngọc ánh trăng cài
    Má còn hồng hôm trước
    Tóc đã bạc hôm mai...
    Gai giăng Thạch Hổ điện
    Hươu chạy Cô Tô đài
    Chốn xưa vua chúa cũ
    Thành quách rêu bụi phai...
    Rượu này anh không uống
    Người xưa nay còn ai ?
    Được forever_vk sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 30/05/2006
  8. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác đâu cả rồi.sao ko thấy ai post bài nào lên cả vậy.Dạo này ko ai làm thơ nữa sao.
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cáo lỗi!chân thành cáo lỗi!. Dạo nay mải tu luyện môn Tây tửu học (say suốt) nên không giao lưu được. Các bác bỏ quá cho.
    Tặng các bác một bài thu hoạch đợt tập huấn vừa rồi:
    Vịnh rượu..Tây (1)
    Tinh hoa xứ lạnh sản sinh ra
    Thanh khiết đừng nên trộn với pha
    Mộc mạc lát chanh cùng ít muối
    Nóng trong, ngoài lạnh đúng VODKA!
    Vịnh rượu..Tây (2)
    Danh lừng bốn biển TEQUILA
    Đậm men mật mía (nhớ Soda!)
    Tỳ vị cay nồng theo đầu lưỡi
    Nhạc tắt rồi, chân vẫn..Rumba
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/06/2006
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    vnfakir dạo này... mức sống cao gớm (sài toàn rượu Tây) nhưng HG có giới tửu không nhỉ? Tớ hoài cổ đây.
    Đông tửu tương
    Tớ thì vẫn cứ rất chân quê
    Nếp cái hoa vàng mới nghe kia
    Nhưng tìm kiếm mãi toàn rượu giả
    Đành phải tìm về với Sake
    Thực ra rất muốn uống Làng Vân
    Nhưng hình như đã bị thất truyền
    Nên thương nỗi nhớ buồn man mác
    Thời ở Sài Gòn uống Gò Đen
    Cũng đã phiêu diêu tận Hòa Bình
    Mang về một hũ chứa rượu cần
    Nói chung cứ rượu là phải thử
    Lúc nào rỗi rãi sẽ kể thêm​
    .

Chia sẻ trang này