1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em ..ngại quá! lại phải uống tiếp thôi :
    vịnh rượu...Tây(3)
    Tĩnh tâm thưởng ngoạn mới thấy mê
    Chất Thiền thấm đẫm vị SAKE
    Lửa dục hâm nóng men trần thế
    Bến mê chẳng thấy lối quay về
    --------------------------------------------------------------------------------------
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đôi lời từ biệt topic này:
    -Rượu thì vẫn uống đến khi lìa trần
    -Thơ về rượu: nghiêm túc thì không làm được, làm nhăng nhít thì ngại
    -Có bài thơ (không rõ tác giả) "thiền" lắm thầy tu ạ. Post để tặng các bạn.
    Ta còn để lại gì không?
    Kìa non nước chảy, nọ sông đất bồi
    Lang thang từ độ luân hồi
    Vô minh nẻo trước xa khơi dặm về
    Trông ra bến thảm, bờ mê
    Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
    Ta van cát bụi trên đường
    Dù nhơ, dù sạch đừng vương thân này.
  3. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề " vui buồn cùng rượu" này có lẽ cũng vui, buồn, say tỉnh đủ rồi. Có thể coi như nó đã hoàn thành nhiệm vụ (chí ít với người tạo ra nó).
    Có thêm vài người bạn mới há chẳng phải là điều vui mừng sao?
    Cùng làm một chén cuối cảm ơn những người bỏ chút thời gian vào đây "trà dư tửu hậu". Hẹn gặp nhau ở các topic khác.
    Luận kết
    (Tặng Codaikhongten,deny_me,saobienbluebigbye,boydienbien,nuocmatquy,old_priest,forever_vk)
    Say chưa anh?
    Hoan lạc sầu bi chợt đã thành quá vãng
    Ngàn chén, vạn ly cuối cùng đã cạn
    Một giọt tình đợi khát bỏng năm canh
    Tỉnh chưa em?
    Thế thái nhân tình quay quồng toan tính
    Cảm xúc chìm trong vô vàn đối nghịch
    Phần người vùi trong lạc thú bon chen
    Say trong ngàn kiếp thành tiên
    Tỉnh dù nửa kiếp còn nguyên hình người
    Hoan bi ly hợp lẽ đời
    Phải chăng vì rượu .. nghẹn lời phân ly?
    Kính đề nghị các MOD khoá topic này sau 24 giờ nữa (lý do: theo yêu cầu bản thân )
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 06/06/2006
  4. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ngỡ là gặp tri âm
    nên lòng mừng vô hạn
    nguyện dốc lòng cạn chén để quen nhau
    có ngờ đâu lửa tắt giữa đàng
    rượu chưa cạn người quay lưng từ tạ.
    thôi thì
    cũng xem như đã từng quen biết
    người đi rồi ta tiếc lắm thay
    chỉ hờn nửa chén rượu này
    không người tri kỉ,biết ai để mời.
    không ngờ bài thơ đầu tiên của mình tặng cho các bạn lại là bài cuối cùng.buồn thật.
  5. behon123

    behon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Say chưa anh?
    Hoan lạc sầu bi chợt đã thành quá vãng
    Ngàn chén, vạn ly cuối cùng đã cạn
    Một giọt tình đợi khát bỏng năm canh
    Tỉnh chưa em?
    Thế thái nhân tình quay quồng toan tính
    Cảm xúc chìm trong vô vàn đối nghịch
    Phần người vùi trong lạc thú bon chen
    Say trong ngàn kiếp thành tiên
    Tỉnh dù nửa kiếp còn nguyên hình người
    Hoan bi ly hợp lẽ đời
    Phải chăng vì rượu .. nghẹn lời phân ly?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    bác vnfakir oi.có thể giữ lại topic này ko.
    Được behon123 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 06/06/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Giữ! Phạt tay Codaikhongten nếu hắn còn dám quay lại đây. Hình phạt đề nghị mọi người xem xét.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vào 3 ra 7
    gửi lại bài của chị nguoi_thuong
    SAY AI, AI SAY
    Búng tay vào thinh không
    Những khi Em...quá chén
    Để anh dìu Em về
    Ồ, má Em thèn thẹn.
    Mắt Em quên lúng liếng
    Bỏ cả trong rượu rồi,
    Chỉ còn môi Em ngọt
    Chưa uống đã say, thôi.
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ê, bỏ của chạy lấy người hả vnfakir???
    Góc này tuy bé
    Có rảnh vẫn ghé
    Thơ rượu rảnh rang
    Thấy lòng vơi nhẹ
    Cóc cần mổ xẻ
    Bất luận khen chê
    Hồn như gió lộng
    Đây chỗ đi về
    Thày tu ở ẩn
    Phỏng có ích chi
    Chẳng cùng tửu luận
    Chính quả..báu gì
    Người đi chẳng giữ
    Kẻ ở quyết gìn (TOPIC)
    Phản khách vi chủ
    Nâng cốc làm tin
    Các bác cứ "vô sờ tư" đi. Còn một người một chén thì còn chiến (chờ bác vn xa kia đi chán chắc phải quay đầu cái gì.. là bờ ấy mà). Các ông bà MOD cứ để cái topic này lại anh em tự quản.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đêm nay thêm một đôi câu thơ cho bạn tiếp tục vui buồn với rượu nhé.
    Đêm xưa có một gã khờ
    Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
    Uống thơ rồi khóc cuộc tình
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
    ( Quang Vĩnh Khương - Trương Chi )
    trăng bắt đầu sáng rồi, nhưng uống rượu rồi thì còn ngắm trăng làm sao được nữa :D
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đây mình về chịu phạt đây. Nói thế thôi chứ bạn bè bỏ làm sao được.
    Say
    Ôi nếu như em đến được
    Chuốc riêng cho mình anh say
    Đong đưa đầu mày cuối mắt
    Thì đêm đã chẳng tàn phai
    Này em lại đây ngoan nhé
    Mơ cùng anh giấc mơ hoa
    Và nhớ là đừng rơi lệ
    Dù cho tiếc tháng ngày qua
    Hãy rót cho anh chén rượu
    Để anh mời bạn em ơi
    Đắng cay một mình anh nhận
    Ngọt ngào bè bạn em mời
    Bạn ơi ta cùng nhau uống
    Tỉnh say vẫn chuyện khóc cười
    Và xin thề rằng ta sống
    Sẽ không hổ thẹn kiếp người.

Chia sẻ trang này