1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc không biết uống rưu - nhưng có một lần bình rưụ Cần ôm trọn - lặng im không buồn nói - uống nhàu nát cả đêm - bốn giờ sáng nhìn những người kế bên - lăn lóc - ra gốc đa đầu buôn làng ngồi khóc - khóc sao mình không biết say - Bây giờ nghĩ lại thấy cũng may - sao lúc đó mình vẫn còn tỉnh táo - Cái hồ đầu buôn làng ngơ ngáo - Gọi mời người lạ xuống chơi
  2. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm các bác ạ.Chúng ta đâu thể vì một người ra đi mà bỏ cả bàn tiệc.Gửi các bác một bài mừng ngày gặp lại và mong sao vnfakir sớm quay về:
    Nâng ly uống cạn cả san hà
    Lòng trong mơ mãi bóng hình xa
    Người đi quên,nhớ người lưu lại
    Rượu tìm tri kỉ chẳng phôi pha.
    Bài thơ viết vội nên vẫn chưa vừa ý lắm.Các bác có thấy tệ quá xin cũng đừng cười.Tặng các bác bài "chân hứng" của vũ hoàng chương để nhấm rượu vậy:
    Từ thuở Chàng Say ôm vũ trụ
    Thu trong bầu rượu một đêm trăng
    Nhẩy xuống muôn trùng sông quạnh quẽ
    Đem tho chân hứng gửi Cô Hằng
    Chừng như thơ náu mãi cung tiên
    Lóng lánh canh khuya bạc cạnh thuyền
    Không đoái hoài chi dương thế nữa
    Nhạc trần tơ phím mãi vô duyên
    Bữa tiệc phàm phu ai đáng mặt
    Nối bài Dâng Rượu thuở xưa đâu
    Trích Tiên đã khuất đời ai kẻ
    Tìm thấy trong men ý nhiệm mầu
    Chuếnh choáng đêm nay ta buộc ngựa
    Ven rừng hiu quạnh suối cô liêu
    Xốn xang mạch máu ngàn thương xót
    Tài nghệ bao đời có bấy nhiêu
    Ngựa ơi hãy nghỉ chân cuồng khấu
    Cho thỏa lòng ta nỗi khát khao
    Ta chẳng mò trăng như Lý Bạch
    Nhưng tìm thi hứng mất đêm nao
    Tinh hoa thuở trước xô về đọng
    Ở phiến gương vàng một tối nay
    Ta lặng buông thân trời lảo đảo
    Mơ hồ sông nước choáng men say
    Hỡi ơi lầu Nguyệt té xiêu rồi
    Từng mảnh thơ ngà tản nát trôi
    Hồn cũ Thịnh Đường muôn nẻo sáng
    Ta ghì hư ảnh chút mà thôi
    Được forever_vk sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 07/06/2006
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Kẻ đào tẩu quay về rồi đó thôi, mắt mũi để đâu vậy? vnfakir quay về mau. Chỉ có cậu mới xứng làm chủ xị thôi, lẹ lên nào.
  4. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sợ 2 bác forever_vk và nuocmatquy quá!
    Cả ông thầy tế già trên kia nữa (mình là thầy tu mà lại gặp thầy tế đúng là xui 7 kiếp tu hành) có mỗi cái chiếu rách mà ông ấy còn định"phản khách vi chủ" ..nẫng luôn!
    Thôi thì mặt dày "go home"vậy (vô cùng xin lỗi deny_me). Rồi lại để tiếng ở đời là"làm hàng" thôi.Nhưng..Chậc..Kể thây thiên hạ, có rượu ngon bạn hiền thì quên tất!
    Luận hồi
    Rượu ngon tất phải có bạn hiền
    Nghĩ lại làm người sướng hơn tiên
    Đã chẳng chân tu thà phá giới
    Quản ngại chi nhân quả nhãn tiền
    Này Old_priest
    Nọ codaikhôngten
    Phải chăng tiền kiếp đây còn nợ
    Nghiệp chướng phải say mới trả đền?
    Cụng nào,forever, để tiệc vui dài mãi
    Rót tiếp, deny_me,cho hoan lạc tàn canh
    Kệ quỷ rơi nước mắt
    Mặc sao chạy vòng quanh
    Uống như Lý Bạch
    Say tựa Lưu Linh
    Tìm đâu thiên hạ hữu tình
    Có chăng bạn hữu quanh mình mà thôi

    --------------------------------------------------------------------------------------
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tặng tất cả những người đã tham gia ở đây.
    Chân tình
    Long lanh mắt em đẫm ướt
    Đang cười hay khóc đó em?
    Chân nam chân chiêu anh bước
    Đường về không lạ, không quen
    Nếu em thấy anh chẳng quản
    Như là gặp kẻ bất lương
    Thì hãy đưa tay... anh nắm
    Rồi anh... tiễn mấy thôi đường
    Đừng sợ, đừng chạy em ạ
    Anh tử tế lắm em ơi
    Không bao giờ như những kẻ
    Rượu say thì hận cuộc đời
    Nếu em không tin đành chịu
    Anh vẫn cứ là anh thôi
    Dù cho anh đang ngọng ngịu
    Nhưng vẫn nói được tiếng người
    Lần sau thì em nhớ nhé
    Đêm khuya đừng có một mình
    Anh đang cố cho khỏi ngã
    Để nói một câu chân tình.
  6. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    vnfakir viết lúc 22:49 ngày 07/06/2006
    Cả ông thầy tế già trên kia nữa (mình là thầy tu mà lại gặp thầy tế đúng là xui 7 kiếp tu hành) có mỗi cái chiếu rách mà ông ấy còn định"phản khách vi chủ" ..nẫng luôn!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chịu thò ra rồi hả
    Nữ tu mắng mỏ nghe khiếp (đầu tiên 0 xem kỹ..cứ tưởng con trai)
    Con gái mà uống rượu hơi tanh đấy! cho cô thêm một bài vịnh rượu nữa cho..say quỵ luôn!
    Vịnh rượu ..Ta
    Em ở Làng Vân đến
    Anh tự Kim Sơn về
    Gặp nhau cùng ..hạ thổ
    Ba năm ủ chẳng nề(hà)
  7. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hey.Nhờ bác nói tớ mới để ý.Thấy hắn vịnh rượu hoài cứ tưởng hắn hắn giống mình.Ai ngờ phái yếu mà ghê quá.Say xỉn miết.
    RÕ là
    Quần thoa sao lại giống mày râu
    Uống uống say say nghĩ cũng rầu
    ................................................................
    Bác nào nghĩ hộ tớ hai câu sau với.
    Nhưng mà đọc mấy câu thơ của hắn ko giống như con gái làm các bác ạh.tớ nghi ngờ giới tính của tên này quá .
  8. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @ bác old_priest:
    Vịnh rượu ..Ta
    Làng Vân rượu lắng uống chẳng ưa
    Kim Sơn ngâm thuốc bắc mới vừa
    Tuyệt tửu cớ sao đành...hạ thổ?
    Có ủ bao năm cũng là thừa!
    @ bác forever_vk:
    Quần thoa sao lại giống mày râu
    Uống uống say say nghĩ cũng rầu
    Rượu ngon chén kể chi đẹp xấu
    Tri nhân câu nệ chuyện không đâu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Phải chăng đã đến lúc uống rượu..luận giới tính hả hai bác?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 11/06/2006
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, khá lắm nhưng anh em trên chiếu rượu cả và có lẽ không có ai là người xấu ở đây nhỉ? Nên:
    -Thầy tế già sửa hộ tớ 2 câu này (vì nghe không nhã mấy):
    Gặp nhau cùng ..hạ thổ
    Ba năm ủ chẳng nề(hà)
    -Thầy tu khổ hạnh thì theo tớ:
    Lầm suy vụng tính, nói cũng thừa!
    Dễ làm người ngoài tưởng anh em mình đang cãi nhau.
    @Các cậu nghĩ sao?
  10. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ lại thấy đúng là mình "câu nệ chưyện ko đâu" thật.thành thật xin lỗi bác vnfakir
    Được forever_vk sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này