1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn cùng ... rượu.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vnfakir, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp nhố nhăng rồi, ke ke! Nhất là thằng Ấn, dạo này khoe chữ không chịu được, sắp ghét rồi đấy.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    B ờ tờ sơ VTA!
    Điên lắm mới thế nhé!
    M.Q.A này mà khoe chữ à? Bực nhất là cái hình cười nham nhở. Thỏa lòng chưa?
    Ghét đi! Nhưng ghét thì phải mời tớ say mới được à. Hà hà, xưa nay mình chả thua thiệt ai về khoản này!
  3. forever_vk

    forever_vk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    KO LẼ KO CÒN AI THÍCH RƯỢU NỮA SAO !
    ANH EM ƠI!AI BIẾT UỐNG THÌ VÀO ĐÂY NGHEN.SAY HAY TỈNH CŨNG ĐƯỢC,THƠ CÓ RƯỢU HAY KO CŨNG KO SAO.LẶP RA TOPIC NÀY LÀ ĐỂ ANH EM HẢO RƯỢU CÓ CHỖ MÀ NGÂM THƠ CHỨ ĐÂU PHẢI ĐỂ ANH EM LÀM THƠ VỀ RƯỢU.ĐÂU HẲN LÚC NÀO SAY CHÚNG TA CŨNG CHỈ BÀN VỀ RƯỢU.CŨNG CÓ LÚC NÓI VỀ THẾ THÁI NHÂN TÌNH CHỨ.
    TỚ KO THƯỜNG LÊN MẠNG NÊN CŨNG KO THỂ POST BÀI THƯỜNG XUYÊN,NHƯNG MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TOPIC NÀY.
    BỞI TÔI THƯỜNG HAY SAY NÊN MONG ĐƯỢC KẾT GIAO CÙNG NHIỀU NGƯỜI HẢO RƯỢU.
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ấn làm thơ về rượu chán lắm.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần uống rượu với Tuấn Anh ở Đốc Ngữ, lúc ngà ngà say xâm phạm đến nỗi buồn ông em. Sáng sau lên mạng đã thấy thơ của Tuấn Anh, đọc thấy cảm động. Tự nghĩ hay là lúc rượu vào nó làm thơ mới hay như thế. Hình như là bài Rượu hờn hay Rượu hận gì đó
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Riêng tặng anh VTA.
    Chén môi bừng rượu cơn người tỉnh
    Quắc mắt nhìn quanh một giấc trôi
    Hờn niềm khát cảnh chau mày lệch
    Ưỡn nỏ tề thiên khịu vái trời
    Cha thằng quân tử ưa nhiều chuyện...
    Bố đứa tiểu nhân thích lắm lời...
    Mẹ phường thi tiếu rầy la chữ...
    Một giọt càn khôn chẳng dính môi!
    Mai về đất cảng du đông hải
    Đái tiễn hoàng hôn một cuộc người
    Trận vía gửi theo ngàn sóng bạc
    Trăm năm sau đá cũng nên người...
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mk! Đọc lại thấy nhớ ông rồi Ấn ạ! Đã biết mình thích những loại-hạng thơ kiểu này rồi mà đi đâu cũng gặp.
    Say đ...say, thành ra không ngủ được. À, tí quên, Ấn nhớ đến Ngõ Hạnh làm giúp tôi việc tôi nhờ nhé. Ông mà quên là tôi đổ nước ao lên đầu ông đấy.
    Chúc chuyến đi vui vẻ!
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    T.T: Hà hà hà, chậm 1 chút nhưng so ra với người ở HN thèm một trận say sưa thì có khá hơn nhiều.
    Ngõ Hạnh hai mùa đong mưa nắng
    Lắng một chút gì gọi của riêng
    kephahoai: À, ừ, thế tớ có nhận thơ tớ hay bao giờ. Tòan đồ cũ đấy. Khi nào có món mới tớ gọi cho
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác! Đừng đá móc em thế, bay cha nó hết hồn bây giờ, khị khị! Nghĩ cũng đểu, em yêu người ta, bác ghét cay ghét đắng có khi là còn hận người ta, bác cứ bắt em phải giống bác thì giống thế quái nào được chứ, bác Hiếu nhể? Mà cũng chẳng thằng nào như em, biết thế rồi còn nói thách với đời, điêu toa không chịu nổi. Để em mai mốt tìm lại xem nó nằm đâu, về hầu bác phát.
    @ T.T anh đợi mày lâu lắm rồi thì phải, về anh cho đi Vẫy, giá cả rẻ rề mà ngon lành, không như cái ngày Những con Bò vào thành phố 2/10 năm nào đâu
  10. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy tên kô uống rượu đi bàn về rượu.
    Nhậu phát đi ...

Chia sẻ trang này