1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vui buồn diễn viên đóng thế!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vui buồn diễn viên đóng thế!

    hey ! chào các bạn.chác các bạn đã từng xem các bộ fim của điện ảnh Mỹ ,có những fa mạo hiểm ,mà bản thân những diễn viên chính ko làm được,đòi hỏi cần đến các diễn viên đóng thế. Nhưng điều tôi muốn kể đến ở đây lại ko fải những diễn viên này mà là những diễn viên bất đắc dĩ :Diễn viên đóng thế trong tình yêu.
    trước tiên chúng ta cùng quay về với cách giải thích của triết học khô khan ;fụ nữ có tính chủ quan hơn đàn ông và tình yêu thường mù quáng ! fải chăng vì lẽ đó,số lượng diễn viên nữ thường áp đảo hơn fái mày râu .theo như lý thuyết này :một người fụ nữ khi đã yêu ai thật lòng đều chấp nhận tất cả những điểm xấu xa của người mình yêu ,bao hàm chấp nhận cả việc anh ta yêu hai cô một lúc ,hay nghiện.và luôn hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ vì tình cảm chân thàng của mình mà thay đổi .nhưng mà nàng đau có biết là :bản chất con người khó thay đổi.
    tiếp theo là kiểu diễn viên đóng thế rất phổ biến.làm "người yêu một ngày" .thật khó lý giải cho kiểu diễn viên này,bởi vì nó mang màu sắc của những kẻ sành điệu<hay sĩ diện hão>.tức là một anh chàng đẹp trai ,động cơ ,di động dắt túi.vậy mà chăng hiểu sao mãi ko có người yêu .......rồi trong một buổi tiệc sinh nhật bạn,ai cũng có đôi có cặp.mình lại ko có,vậy là chàng đã "nhờ"một cô gái có lòng tốt hiếm có,làm bạn gái chàng trong buổi tiệc đó<mà đã đóng giả ******** nhân thì..............>
    tiếp theo và cũng là gần cuối:những kẻ lấp chỗ trống:chấp nhận cho yêu cả hai ,<anh ta hay cô ta> miễn là hãy cho cô ta /anh ta làm lại từ đầu,coi như chưa có gì xảy ra giữa hai người.
    nếu từ ngoài mà nhìn vào những mối quan hệ này ,tất nhiên chúng ta sẽ cười vào những người mù quáng vì tình yêu ,Nhưng chắc chắn một điều rằng ,bản thân những người trong cuộc cũng nhận thức được đấy chứ,nhưng họ vẫn chấp nhận. dù đôi lúc tự dằn vặt mình...............hì đau cả đầu^_^
  2. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    1 lỗi thứ nhất:fụ nữ có tính chủ quan hơn đàn ông và tình yêu thường mù quáng ! fải chăng vì lẽ đó,số lượng diễn viên nữ thường áp đảo hơn fái mày râu <-=== ko phải vì phu. nữ thường chọn cách làm mạ hiểm ( chứng minh mình giỏi)
    2 lỗi thứ hai:một người fụ nữ khi đã yêu ai thật lòng đều chấp nhận tất cả những điểm xấu xa của người mình yêu ,bao hàm chấp nhận cả việc anh ta yêu hai cô một lúc ,hay nghiện.và luôn hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ vì tình cảm chân thàng của mình mà thay đổi .nhưng mà nàng đau có biết là :bản chất con người khó thay đổi.<-=== thường quá tự tin vào bản thân( ta sẽ làm được hết tất cả mọi thứ)
    3 lỗi cuối cùng là : hi hi con đàn ông thường khôn hơn fụ nữ nên có thể ...... ( moi. người cũng biết rồi đấy)
    Minh` chỉ nói đại thế thôi! chứ mình vẫn yêu fụ nữ! hình như khoa học đã chứng minh rằng :Đàn ông và fu. nữ ko thể sống thiếu nhau
    co'' gì ko phải moi. người đừng nói mình nha tội nghiệp hehe
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là có biết cách biết thật thành giả, giả thành thật hay không các cô các chú ợ.
  4. em_buon_khi_phai_xa_anh

    em_buon_khi_phai_xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu chỉ đơn giản là thế thì tôi sẽ không yêu đâu. Tôi không thích người quá đẹp hay quá giầu có .Anh ta không co lỗi khi có đầy đủ mọi thứ.Nhưng tôi muốn người yêu tôi sau nay sẽ tự lập ,sẽ có hành trang kiến thức và một cái đầu luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn là kiếm thật nhiều tiền,tôi muốn anh ý và tôi sẽ luôn vui vẽ chỉ tranh luận về công viêc của 2 người thôi .tôi muốn tình yêu chỉ đơn giản là cùng nhau vượt qua thử thách!!!! không biết ý nghĩ của tôi có cổ hủ không có theo kịp thời đại không ,nhưng đó là ỹ nghĩ chân thành nhất.
  5. headhunter

    headhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Về việc diễn viên nữ nhiều hơn diễn viên nam thì miễn bình luận(vì lý do quá đơn giản:con gái luôn đẹp và dễ thương hơn con trai mà).Còn về vụ con gái chấp nhận yêu cả những thói hư tật xấu của bạn trai thì cũng tuỳ ngươìi thôi.Vì bây giờ,không phải ai cũng chịu thoả hiệp như vậy,mặc dù số này không chiếm áp đảo(hic hic).
    Con gái bây giờ cũng thực tế hơn rất nhiều,vì thế mà lựa chọn sáng suốt hơn.Nhưng nếu chẳng may bạn của mình rơi vào tình trạng 2 thì... nếu không nghe thì ráng chịu thôi ( rồi sẽ khôn lên ngay ý mà).
    Con trai và con gái chưa biết ai khôn hơn đâu(vì đang còn cãi nhau).Nhưng nói chung thì ,theo dong tiến hoá của lịch sử và tự nhiên, tớ xin vô cùng vui mừng thông báo rằng: bọn mình ngày càng xinh hơn và thông minh hơn (hehhe)
    Còn cái vụ người yêu 1 ngày ý,theo tớ thì chẳng bỗng nhiên mà cô gái giúp tên con trai đó đâu,có thể vì bạn bè nể mặt nhau hay vì.. lý do ở chính cô gái.Mà như thế có gì sai đâu vì suy cho cùng họ tự nguyện và đều cảm thấy thoải mái, thế là được.Còn kết quả như thế nào, có như đúng dự định hay không thì tuỳ vào mỗi người,Vì nếu lúc nào cũng có kết cục giống nhau thì còn gì là..cuộc sống chứ(phải rắc rối 1 chút mới vui)

Chia sẻ trang này