1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

    Cuộc sống phức tạp, thế giới ảo cũng phức tạp. Em thì lại quá đơn giản nên không bao giờ muốn làm bạn với phức tạp
    Mod lock topic " tình yêu " của em rồi anh ạ. Nhưng không sao, em chẳng thắc mắc hay tức giận gì cả. Em lập topic này cũng không phải để trêu ngươi mod. Em lập đơn giản vì em vẫn có nhiều điều muốn tâm sự.

    Có thể về anh, có thể về bạn bè em, về bất cứ điều gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của em. Hư hay thực thì cũng đã đến hồi kết. Có lẽ nhờ mod khoá như thế, chyện của chúng mình lại trở thành " huyền thoại " anh nhỉ?

    Chắc chắn mod sẽ vào đọc, nên em hy vọng mod hiểu, em không có ý gì khác đâu. Thật đấy. Mod để cho em sống và làm việc theo tâm tư tình cảm của mình nhé. Em hứa sẽ không có chuyện spam tưng bừng như thế kia nữa ạ. Quá khứ rồi mod. Chỉ cần một người hiểu và đọc được những điều em muốn nói trong đấy. Với em thế là đủ

    Tối nay, thì chắc là buồn rồi, vì nhiều thứ, nhưng em tin mai sẽ lại vui, vì trong mỗi kiếp con người : vui buồn đều hội ngộ. Bạn bè cũng sẽ chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Mong rằng ai chia sẻ với em cũng sẽ không spam.

    Chúc cả nhà ngủ ngon
  2. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    bạn này đang có tâm sự gì thì bày tỏ với mọi người đi.sẽ vơi đi phần nào mà.phải ko?
    mình cũng vừa cãi nhau với t/y xong.hôm nào cũng vài lần như thế.Chán ![r37)
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    hic! Đọc xong lời tâm sự của bạn chủ topic mà chẳng hiểu bạn tâm sự cái j...
    Được lantuhn sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 20/08/2009
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tự nhiên nhảy vào, không chịu tìm hiểu, thì không hiểu là đúng rồi.
    Để tớ giả thích cho. Em ý vừa mới bị khoá một cái topi. Nhưng em có nhiều tâm sự, nên vẫn muốn tâm sự. Tâm sự về những vui buồn....
    Nên topic nó có tên như vậy.
    Chả hạn, vừa rồi em ý có một tâm sự về nỗi buồn. Đó là buồn ngủ. Vừa chúc cả nhà ngủ ngon đấy thôi.
    Đó, giải thích vậy hiểu chưa?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tâm sự, thực ra mà nói thì có rất nhiều. Đôi khi nghe vu vơ một bài hát cũng thành tâm sự.
    Như tối nay, do ti vi nhà em mất cáp, 3 mẹ con bật nhạc lên nghe. Em trai em tự nhiên hỏi, không biết bao giờ đến mùa đông nhỉ? Và giai điệu quen thuộc của " nỗi nhớ mùa đông " vang lên. Mượt mà và da diết, thêm một chút khắc khoải. Bỗng thấy lòng chùng xuống.
    " Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi..."
    Thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình đấy? Này em, em muốn cuộc sống của mình sẽ như thế nào?. Với nỗi buồn chơi vơi hay những nụ cười vang mãi ?
    Buồn như tiểu thuyết tình yêu? Thế thì uỷ mị quá, em chả thèm
    Vui như phim hài Mr Bean ? Cười nhiều cũng hoá nhàm chán, lúc nào cũng nhe răng ra như đười ươi ? Vô duyên chết
    Bận rộn " cơm áo gạo tiền ", sấp sấp ngửa ngửa, đầu tắt mặt tối mà vẫn như chị Dậu ? Thôi em chả thích tắt đèn đâu
    Em muốn một cuộc sống có đủ " hỉ , nộ, ái ,ố " và quan trọng nhất là có anh, cùng em chia sẻ mọi điều
    Anh sẽ đứng bên em trong tất cả thăng trầm của cuộc sống.Sẽ vụng về ôm lấy em khi em khóc, cười vui khi thấy em ca hát, sẽ đỡ gánh nặng khi em cạn kiệt sức lực...và sẽ yêu em bằng một tình yêu vị tha nhất
    Ôi ! em lại mơ mộng rồi . Không biết bao giờ thì anh sẽ xuất hiện nhỉ ?
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng đây sẽ ko phải là 1 topic xì pam nữa...Dạo này box Tâm Sự nhạt nhoà quá,,,những bài viết mang tính chất xì pam tự dưng làm nhạt đi những bài viết chân thực...
    .........
    Có phải thực sự là như thế.???Trêu ngươi nhau,đùa bỡn nhau trong tình yêu...Hạnh phúc sao???
    ....
    Sẽ có 1 ngày,tình yêu mới đến,xóa nhoà những vệt sẹo của quá khứ...
    ....
    Ngủ ngon.!!!
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em, Thượng đế rất công bằng, chẳng cho ai tất cả cũng chẳng lấy của ai tất cả đâu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không phải là mơ mộng đâu.
    Bây giờ đang chuyển sang thu nhưng nghe bài "Nỗi nhớ mùa đông" vẫn cảm thấy da diết.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã đi ngủ rồi mà lại bị dựng dậy vì một câu chyện tình yêu. Nhưng em không cáu, vì đây là bạn thân em. Em cũng thấy buồn cho nó khi có một người bạn quý hoá là...em. Ai đời sinh nhật bạn qua được 8 ngày rồi mới giật mình hoảng hốt nhắn tin chúc mừng . Có lẽ tại dạo này em đầu tư cho anh nhiều quá, quên cả bạn. Hỏng, đây là một tính xấu cần fải sửa.
    Anh Baron ở trên vừa nói rằng "Thượng đế rất công bằng,chẳng cho ai tất cả cũng chẳng lấy của ai tất cả đâu ". Em cũng muốn tin như thế và mong điều đó sẽ xảy ra, ít nhất với bạn em bây giờ.
    Nhà nó chỉ có 2 bố con, mẹ nó, nói thế nào nhỉ ? À, hỏng rồi, bỏ con bỏ chồng đi bồ bịch, mà lại là cái thằng chỉ hơn con mình có 2 tuổi mới đau chứ . Ngày nào cũng fải đối mặt nhau vì ly dị thì chia nhà. Haizzzzz, sự đời, em đã mong bạn em khóc được, hận mẹ nó hay gì gì cũng được. Nhưng không, nó dửng dưng, nó chỉ nói với mẹ nó rằng, " sau này bà chết, đừng bảo tôi thờ hay thắp hương ". Em xót xa cho nó.
    Tình yêu, đến rồi đi vì những gì mẹ nó để lại cho nó, gia tài lớn nhất của một người con gái, đức hạnh. Chả ai dám ở lại quá lâu. Bạn em cứ hy vọng rồi thất vọng. Em thương nhưng không thể làm gì hơn. Họ cũng có quyền lựa chọn
    Bây giờ, có một người thật lòng muốn lấy nó. Em chưa kịp mừng thì bố nó fản đối. Không ai hiểu nguyên nhân. Mà em cũng từng nói với anh rồi nhỉ ? Em ghét nhất chia tay vì lý do gia đình. Em xui nó cứ cưới đi, nhưng, vâng lại nhưng...thở dài...bố nó bị bệnh tim. Một đứa hung hăng, đầu gấu như em cũng đành im thin thít.
    Em lại trăn trở, không biết an ủi bạn kiểu gì, giúp bạn kiểu gì . Dù không thích anh kia cho lắm nhưng mong bạn em hạnh phúc vì em biết nó đã gặp được tình yêu của mình. Riêng việc anh kia bất chấp sự fản đối của gia đình để yêu nó trong 3 năm. mà 2 người lại ở xa nhau nữa chứ, cũng đủ để em tin tưởng giao fó đời nó cho ông í
    Em cứ nghĩ và cứ nghĩ...em fải làm gì để giúp nó đây?
  9. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    bác ấy làm vậy là có lí do của bác ấy.bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân và khuyên giải cho bác ấy hiểu.cần cho bác nhận thấy đưọc t/y của ng ta dành cho bạn của bạn.và bác nên thế nào để con gái có 1 c/s hp (e chỉ nghĩ đc có vậy thôi)hichic
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống vẫn thế, bi kịch chỉ vì...bi kịch - câu này lại mượn chữ ký của em
    Anh nghĩ bạn em cần tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự là gì, từ nguyên nhân đó sẽ tìm ra cách giải quyết. Lúc này, bạn em cũng cần sự an ủi, động viên, và những hỗ trợ (nếu có) từ bạn thân nữa
    Biết chỉ là lý thuyết, nhưng...anh chỉ nghĩ được vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này