1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Quốc khánh 2-9 nào
    Ăn mừng trước, đề phòng mai kia ttvn lại lỗi, mà mình thì lại đi chơi bung bét :))
    Cái máy tính ở cơ quan rất....*&^&*#%&^%, 4 tháng nay ko bật được vì hỏng, từ hôm qua đến hôm nay bật được 2 lần, xen kẽ giữa 2 lần đấy là 1 cơ số lần ko đếm được bật ko lên, chỉnh sửa chán chê ko xong. Đúng là...Đời cười , 3-9 đi làm chắc lại bật ko lên mất :))
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhân dịp vào được ttvnol để la liếm có lẽ em nên khoe thêm một số vấn đề làm em buồn vui lẫn lộn trong 2 ngày qua
    Đầu tiên là chuyện hotboy. Chẹp, trong vòng có 2 ngày mà em được gặp 3 hotboy của box. Nói một cách công bằng các bác í tự sướng về nhan sắc của mình là có cơ sở, dưng mờ hơi phóng đại. 3 anh zai theo 3 trường fái khác nhau. . Thầm tự hào ôi bạn mình toàn zai đẹp, hàng ngon, chiều cao cân nặng số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh ( đoạn này nói cho có vần chứ cũng chưa đo anh nào cả )
    Anh thứ nhất : đẹp kiểu thư sinh, ngây thơ, vô tội , nhìn như một cậu học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị bước vào đời. Nổi tiếng với câu " đẹp chai nhưng ngu vãi chưởng "
    Anh thứ hai : đẹp kiểu thể thao, thật thà, ngô ngố nhưng đàn ông và đáng tin cậy. Có cảm giác chỉ cần anh í cười thôi là mọi việc đều ổn. Chắc do hay mời mọi người 3ly, 4 cốc nên....
    Anh thứ ba : đẹp theo kiểu lãng tử, từng trải, tinh tế và ma lanh. Phong thái của một người kinh doanh tự tin, biết mình muốn gì và fải làm gì để đạt được cái mình muốn . Có cái avar xì tin kinh dị
    Giai HT có khác, một thời em cũng điêu đứng vì zai vùng này, may mà em tỉnh .... he he
    Thôi chấm dứt đề tài hot boy ở đây vì em cũng có được trả tiền để lăng xê các anh đâu . Với lại có người đã khẳng định rằng các anh rất có thể bị bệnh tự kỷ...vì thiếu ... gái . Em giở sách chuyên khoa ra và đọc nếu nặng hơn sẽ thành trầm cảm.
    Các anh bảo trọng nhé...
    Hôm nay, đi xe xuống NĐ, có cậu nhóc sinh viên năm 1 trường kinh tế, 2 chị em cùng đọc ké tờ báo bóng đá của cái ông ngồi cạnh, thế là nó bắt chuyện. Nó bảo em học năm nhất nên mới gọi chị bằng chị, chứ nếu năm 2,3 thì còn lâu. Em vênh váo khẳng định kể cả học năm cuối hay ra trường 2 năm rồi vẫn chỉ là em thôi nhé . Chứng tỏ trông em cũng không đến nỗi zà,ôi, thế mà ở nhà cứ soi gương rồi tự dìm hàng mình. Chẹp, fải tích cực ra đường thôi. Em nay 9x mà tự tin gớm, khẳng định mình, và hơi láo, toàn nói trống không với em. Kêu ca lứa này của Kt, con gái xấu quá . Rồi lại quay lại bóng đá, trận Ars_Mu hôm trước, thằng bé chê Mu không tiếc lời, nâng Ars lên tận vũ trụ. Đúng là...
    Định chăn về làm quà cho abc nhưng abc bảo cháu nó trẻ quá, em Abc sợ fải đi tù 7 năm nên thôi. Tha cho bé, dù em nó cũng khá là " duyên dáng" . Chuyện zai kt mà. Nhờ
    Dạo này tự thấy văn của mình hơi bị nham nhở. Buồn, em xin lỗi tất cả các thầy cô dạy văn em từ lớp 1 đến lớp 12. Dòng đời và ttvnol xô đẩy em thôi ạ
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế là tòan bộ các hót boy của ttvn em Sao đều gặp rồi ư? Lo lắng cho AQ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh oisoioi, còn anh nữa mà Chỉ là hot boy của box ( tự sướng với nhau ) chứ làm gì đã được là của ttvnol ạ ?
    Mai được về quê trèo nhãn, ngày xưa bố dạy ăn nhãn phải ngồi vắt vẻo trên cây, cho cả quả vào miệng, vừa ăn vừa nhằn, chứ cầm tay mà bóc là giảm đi 50% độ ngon rồi . Con gái bố mai mà rơi từ trên cây xuống thì cứ gọi là....
    Thấy vui .....
    " Theo em, theo em anh thì về. Thăm lại miền quê nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về... " . Hôm trước gạ một người hát cho em nghe bài này đi, em khăn gói quả mướp theo về ngay, thế mà cứ im thin thít thôi...
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    giờ làm gì còn nhãn to để mà trèo mấy hả chị. toàn nhãn hương chi. chị về mạn đằng nào, mai em cũng phi về hai chị em mình gặp nhau cái. hì. đùa chứ. em còn phải chuyển nhà nên quốc khánh không về được. mà năm nay mất mùa, có nhãn mấy đâu.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    uh, năm nay mất mùa, nhãn cũng không to như năm ngoái, nhưng ở quê chị mùng 2/9 năm nào các bác cũng cố để dành 1 cây để con cháu về trèo vào ngày 2/9 Dù ít hay nhiều quả
    Chị đi qua phố Hiến, cách thành phố (được lên tp chưa nhỉ ?) khoảng 13km, chỗ mà năm nào cũng bị ngập fải đi thuyền. Vui lắm
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc ở Hoàng Hanh hoặc ở Tân Hưng, còn chỗ khác nữa thì em không biết. hê hê. biết mỗi hai chỗ đó. em cũng không rõ nhà em còn nhãn không. ngày bé mỗi buổi trưa em với chị em lượn một vòng quanh vườn thế là no nhãn. mà hồi nhỏ nhà em nhiều cây lắm. rồi bố em toàn chặt hết đi, trồng nhãn với vải, bây giờ thì toàn nhãn với cỏ. đến cả cây chanh leo em trồng bố em cũng cho nó vĩnh biệt cõi đời rồi. hu hu.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không phải 2 nơi trên rồi em ạ. Ui ngày bé chị thích về quê lắm, trồng bao nhiêu là táo và nhãn, cả mía nữa chứ. Cứ tết hay hè về quê thì tha hồ ăn. Chạy khắp vườn táo hái lấy hái để, không ăn được cũng hái . Nhà bác chị còn có cả cây nhót, cây ổi, có cái cầu ao, chị sợ nước nhưng cũng hay hấp háy ra cầu ao ngồi nghĩ vẩn vơ và làm thơ
    Tự nhiên thấy yêu quê mình ghê gớm, hồi bé... Mỗi lần nước lên lại mò về quê để tập chèo thuyền, xắn quần lội nước như đúng rồi, tết lên chùa hái lộc, xin xăm, cầu đủ các thứ...
    Tết mà về quê khéo fải sang nhà em Lucky chơi thôi. Gì chứ cách nhau 10km vẫn đi được thôi em nhỉ ? Chị ăn tết ở quê mà. Năm nào cũng thế
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Này bé Sao*, 1 tô bún riêu, 2 cái bánh đúc nhân lạc, 3 đĩa nộm bò khô và 2 ly sinh tố khoai lang....cuối cùng chỉ được có thế thôi a?
    Lưu ý, nên thêm 2 dấu huyền vào chữ " ma lanh " ngay. Bé type thiếu dấu như thế rất dễ dẫn tới ...dìm hàng anh. Nghe chửa?
    @ :Tôm và 3ly ( nghe như Tôm và Jerry ấy nhở): Hai chú cho em Sao uống trà đá, gặm kẹo lạc made in Cổ Nhuế thì được thế là ngon lắm rồi, nhờ! ( Em ấy mách với anh như rứa, chứ anh chạ biết đâu nhá).
    @: Em Đức: Sorry em vì sáng nay em có nhã hứng mời cà fe nhưng anh choàng dậy thì đã hơn 7h20 rồi, sợ không kịp lên xe nên cáo lỗi em nhé, hẹn dịp sau vậy. À, nghe em Sao PR Đức ghê lắm, cái gì mà " hiền như cơm để tủ lạnh China, xinh không ngờ so với ảnh lừa tình...". Chẹp, ái mộ quá!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Haizzz đi một vòng trong hư...đi một vòng ngoài thực...cảm thấy rất nản..
    Tại sao người ta cứ fải sống giữa hư và thực lẫn lộn như thế ? Chẳng lẽ cái ranh giới to như cái cột đình vậy mà không ai nhìn thấy sao? Vẫn biết ảo tưởng à không fải nói là cảm xúc, rung động của mỗi người là không có tội nhưng.... Ngày hôm qua, em vừa nghe một bài hát, bỗng dưng nhớ đến một người có cái đầu lạnh hơn bất cứ ai " I''''''''m just a dreamer, who dreams of better days..." và gì nữa nhỉ ? " "White is not angel, Black is not devil". Em nghĩ những người đang đi vào hư để tự làm đau mình cũng nên nhìn vào thực. Không fải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng. Dù mình cố tình tô vẽ cho người ta đẹp đến mấy thì thực cũng chỉ thế thôi. Chỉ đẹp được hết mức có thể thôi, vẫn là một người có nhiều khuyết điểm. Chẳng ai hiểu được người khác bằng chính họ, cái mà mình hiểu có khi chỉ là sự giống nhau. Bất ngờ khi tìm được một sự đồng cảm vu vơ, hoặc có thể đã sắp đặt từ trước, reo lên sung sướng " ồ, tớ đã hiểu cậu rồi đấy nhé ". Thật vội vàng và nực cười...
    Có khi giờ này có người đang ngồi cười vì những điều ngô nghê em viết, hoặc có người giật mình hoặc chả thấy liên quan gì đến nhau...
    Em cứ viết thôi, vì hôm nay thằng bạn già của em nó đang say...và nó fởn, nói chuyện với em cứ hâm hâm dở dở làm em cũng hơi lây một chút
    " Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..." Nghe bao nhiêu lần rồi vẫn cứ thấy hay và ngấm...
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 01/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này